📞

Becks & Milan: Nhạt nhòa nhưng... hạnh phúc

09:45 | 07/01/2009
Beckham đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo AC Milan, trong trận giao hữu với Hamburg. Đội bóng nước Ý đã vượt qua đại diện của Bundesliga trên chấm 11m, sau 90 phút hai đội hòa 1-1.

Không như một số thông tin trước đó cho rằng Becks sẽ phải dự bị, HLV Ancelotti xếp anh đá chính ngay từ đầu trận. Tuy không ghi được bàn thắng và chỉ lưu dấu ấn bằng một số đường chuyền không quá sắc nét, Becks vẫn thấy hạnh phúc. 

“Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo đỏ - đen trong một trận đấu chính thức. Tôi cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của mình” - anh nói sau trận đấu.

“Tôi hơi mệt, nhưng đó là chuyện bình thường sau một tuần luyện tập tích cực ở Dubai. Điều quan trọng vào lúc này chính là đội bóng đã chơi tốt. Mọi cầu thủ đều hiểu nhau trong từng pha bóng. Thật dễ dàng cho tôi khi được thi đấu cùng với những người như vậy”.

Vào ngày 11/1 tới, Milan sẽ có cuộc chạm trán với AS Roma tại vòng 18 Serie A, và Becks rất mong đợi trận đấu này. “Ước muốn của tôi lúc này là có mặt trong trận đấu giữa Milan và Roma. Còn nếu không được thi đấu thì cũng không sao, bởi lẽ quảng thời gian vừa qua ở Milan đã là một niềm hạnh phúc lớn đối với bản thân tôi”.

Trước màn trình diễn không quá ấn tượng của cựu cầu thủ Real Madrid, HLV Ancelotti vẫn hết lời ca ngợi cậu học trò mới: “Becks đã chơi một trận cầu xuất sắc. Cậu ấy làm rất tốt những gì mà tôi yêu cầu trước trận đấu”.

Milan hiện đang đứng thứ 3 trên BXH sau 17 vòng đấu, kém đội đứng đầu Inter tới 9 điểm. Các fan kỳ vọng với sự có mặt của Becks, Rossoneri sẽ sớm thu hẹp khoảng cách sau những vòng đấu sắp tới ở Serie A.

Ở một trận cầu giao hữu khác diễn ra đêm qua, Juventus đã thua Monaco trên chấm 11m, sau hai hiệp chính tỷ số cũng là 1-1.Theo VTC News