Cây nằm gần trường Tiểu học và THCS Thái Thịnh, giữa hai thôn Trung Thịnh và Bắc Thịnh, trở nên quen thuộc với người dân nơi đây từ xưa tới nay.
Người dân sống gần đó nói từ khi sinh ra, họ đã thấy cây mọc sừng sững ven đường. Không ai biết rõ cây được trồng từ bao giờ. Các bô lão trong làng cho rằng cây đã hàng trăm, có khi cả nghìn tuổi. Họ gọi đây là "cụ gạo" và lập một miếu thờ ngay bên cạnh.
Điều gây ấn tượng là dáng cây nằm nghiêng, sà sát đường, không giống bất kỳ cây gạo nào. Nhiều người ví dáng của nó như dáng con rồng, khá độc đáo. Còn dân địa phương quen gọi đây là cây "gạo gù", dựa trên hình dáng.
Theo truyền miệng, sở dĩ cây có hình dáng khác thường do ảnh hưởng của mưa bão và bom đạn chiến tranh. Hiện thân cây được đỡ bởi hai trụ bê tông. Phía sau là hàng tạp hóa, quán nước nhỏ đã hơn 40 năm của bà Chung.
Cây gạo (còn gọi là cây mộc miên) được trồng nhiều ở miền Bắc và mỗi năm chỉ trổ bông một lần vào tháng 3. Hoa có màu cam đỏ nổi bật, cánh dày, nở rực rỡ nhất trong khoảng 2-3 tuần, thường đến hết tháng 3 và đầu tháng 4.
Lấy cảm hứng từ hình tượng Gió - một trong ba nguyên tố thiên nhiên cốt lõi của chiến dịch - MV GIÓ là cách WEAN và Marzuz diễn giải tinh thần đổi mới.