Nhỏ Bình thường Lớn

Cây hòa bình tiếp tục gieo mầm xanh

Đoàn Peace Tree Việt Nam (PTVN) (Cây hòa bình Việt Nam) gồm 11 thành viên do bà Jerilyn Brusseau, Trưởng đại diện và là người sáng lập đã trở lại Việt Nam sau 10 năm. Lần này, bên cạnh những hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh và từ thiện, Đoàn muốn tìm hiểu những cơ hội hợp tác về xuất khẩu nông sản, mở các lớp đào tạo nấu ăn ở cả hai nước để ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người Mỹ và ngược lại.
TIN LIÊN QUAN
cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh Peacetrees Vietnam: "Cây hòa bình" đơm trái
cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh Bà mẹ Mỹ chăm lo “Cây Hòa bình” Việt Nam

​Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đoàn ngày 21/2 tại Hà Nội.

Bà Jerilyn Brusseau chia sẻ những kỷ niệm xưa về người em trai tên Dannann Perry, từng tham chiến ở Việt Nam và tử trận tại Khe Sanh, Quảng Trị. Bà và gia đình đã rất đau khổ sau cái chết của người em và lúc bấy giờ rất căm thù Việt Nam. Tuy nhiên, năm 1995, sau khi đến thăm Việt Nam và tận mắt chứng kiến hậu quả chiến tranh ở Việt Nam cũng đã hủy hoại mảnh đất, con người Quảng Trị như thế nào, bà Jerilyn Brusseau đã thay đổi suy nghĩ và quyết định thành lập PTVN để ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Quảng Trị trong công tác từ thiện.

Bà cũng ủng hộ các hoạt động như rà phá bom mìn, xây thư viện, trường mầm non, trường tiểu học cho cộng đồng và xây nhà cho nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn. Bà hy vọng những đóng góp ở Việt Nam sẽ giúp linh hồn của người em trai Dannann được yên nghỉ, gieo “mầm xanh” trên những mảnh đất cằn bị chiến tranh tàn phá.

cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong và Đoàn PTVN chụp ảnh kỷ niệm.

PTVN là tổ chức phi chính phủ Mỹ đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động về lĩnh vực tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ (UXO) sau chiến tranh. PTVN có một văn phòng chính tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) và một văn phòng đại diện tại Đông Hà, Quảng Trị.

Ông Đôn Tuấn Phong đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của PTVN và cho rằng những nỗ lực đó đã giúp hàn gắn vết thương chiến tranh, tạo dựng niềm tin và xây đắp thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. “Chúng tôi tin rằng, những đóng góp có ý nghĩa và đầy tính nhân văn của PTVN sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều sự quan tâm của các bạn bè quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, góp phần giảm đi nỗi đau mất mát mà nhiều người nghèo Việt Nam đang phải gánh chịu”, ông Phong bày tỏ.

cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh Người lau đi nước mắt chiến tranh giữa thời bình!

Mỗi năm, số lần chị gặp các con của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả thời gian chị dành cho việc lau ...

cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh Nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh

Với sự hỗ trợ của Đức, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực để kiểm định hài cốt của khoảng nửa triệu người đã hy ...

cay hoa binh tiep tuc gieo mam xanh Peacetrees Vietnam: "Cây hòa bình" đơm trái

Năm 1995, Peace Trees VietNam là tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên đến Quảng Trị để hỗ trợ khắc phục hậu quả ...

Phạm Hằng