| Xung đột leo thang ở Trung Đông khi các vụ nổ vang lên ở khắp khu vực. (Nguồn: CNN) |
Cuộc họp báo có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận thêm một binh sĩ Mỹ tử vong do vết thương trong các đợt đáp trả ban đầu của Iran, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên bốn người. Hai quan chức Mỹ trước đó cho biết ba trường hợp tử vong đầu tiên thuộc một đơn vị hậu cần tại Kuwait.
CENTCOM cũng thông báo ba máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm tối ngày 1/3, giữa lúc giao tranh căng thẳng. Cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu sống và trong tình trạng ổn định.
Phát biểu tại họp báo, ông Hegseth khẳng định Mỹ “không khởi xướng xung đột này, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chúng tôi đang kết thúc nó”. Ông cho rằng đây không phải là chiến dịch nhằm thay đổi chế độ hay một cuộc can dự kéo dài không có điểm dừng, song không nêu khung thời gian cụ thể, cũng không loại trừ khả năng triển khai bộ binh để đạt mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự và chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông, các mục tiêu này mang tính “thực tế”.
Giao tranh bước sang ngày thứ ba với diễn biến lan rộng. Iran tiếp tục tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực. Ngoài Israel, tám nước gồm Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ghi nhận các vụ tấn công do Iran thực hiện.
Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu mà nước này xác định là thành trì, kho vũ khí và cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại Beirut và các khu vực khác.
Trong khi đó, Iran thông báo thành lập hội đồng lãnh đạo lâm thời sau khi Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei qua đời. Tiến trình lựa chọn người kế nhiệm được nhận định đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.
Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn số liệu của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết 555 người đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel. The Washington Post cho biết chưa thể xác minh độc lập con số này.