Niềm tự hào trong thế... ngập ngừng!
Cuộc thi tài sắc Hoa hậu Hoàn vũ đã có sự ổn định và chuẩn hóa qua 56 năm tổ chức. Khi đến với VN, cuộc thi này mang theo nỗi âu lo của không ít người quan tâm đến hoạt động giải trí – biểu diễn: Liệu VN có tạo nên dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng quốc tế khi đã “bạo dạn” làm nước chủ nhà?Nay Miss Universe 2008 đã bước vào những khâu quan trọng nhất, sau cuộc hành trình gần một tháng (từ 20/6 đến 14/7). Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sẽ được xướng tên tại cung trình diễn thuộc Diamond Bay (Nha Trang). Và theo nghĩa “đi đến nơi về đến chốn” thì “cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 do VN đăng cai tổ chức đã thành công rực rỡ” giống như những câu tổng kết mà chúng ta vốn đã quen và thuộc bấy lâu nay.
Không thể phủ nhận rằng, sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ 2008 diễn ra tại VN là một dấu mốc đáng ghi nhận trong nền công nghệ tổ chức biểu diễn trong nước nói riêng và thậm chí trong lịch sử cuộc thi Miss Universe nói chung - như bà Paula M. Shugart, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), phát biểu mở đầu đêm Trình diễn chung kết: “Trở lại đây sau 4 tháng, tôi thấy nhiều thứ thay đổi đáng kinh ngạc. Như cung trình diễn hôm nay, thật hiếm có nơi nào trên thế giới lại xây dựng được với tốc độ nhanh đến thế”.
| Sau một số chương trình do phía Việt Nam tổ chức liên tục bị kêu ca, phàn nàn, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã vào phần chính với các đêm thi hoàn toàn do nhà tổ chức đến từ Mỹ đảm trách. Đêm trình diễn chung kết với hai phần thi áo tắm và trang phục dạ hội dành cho đại diện của 80 quốc gia góp mặt. Từ đây sẽ chọn ra “top 15” và “top 10” gương mặt nổi bật nhất, sau đó là 5 thí sinh cuối cùng vào vòng ứng xử. Kết quả này được công bố trong Lễ đăng quang (8h sáng 14/7, giờ VN) do đài NBC ghi hình và được truyền đi 170 quốc gia trên thế giới. Các ứng viên sáng giá hiện tại là: Mexico, Venezuela, Dominica, Ấn Độ, Panama, Mỹ, Bỉ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Estonia, Việt Nam… Giá vé theo dõi trực tiếp lễ Đăng quang tại sân khấu Crow Convention Center thuộc Diamond Bay (Nha Trang) dao động từ 50 đến 1.800 USD/vé. |
Tự hào là điều là điều bất kỳ ai đứng ra tổ chức một cuộc thi đi đến phút cuối đều có quyền nhắc đến (cho dù đại diện của nước chủ nhà có chiếm vị trí cao hay không). Nhưng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn khi sau phút thở phào, chúng ta nhìn ngắm kỹ lại mình với tấm áo choàng Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu tiên được mặc: Ta đã vừa vặn với chiếc áo “hàng hiệu” đó chưa, khi mặc lên có tôn có đẹp hơn, có tôn lên vóc dáng, khiến chính chúng ta và cả bạn bè trầm trồ thán phục?
Câu trả lời là lại như một số cuộc thi mang tính quốc tế khác, những nhà tổ chức VN đã khoác lên một tấm áo hơi rộng so với cơ thể của mình!
Có thừa nhận điều đó thì các cuộc thi tầm cỡ thế giới khác về sau là Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World), Hoa hậu Thế giới (Miss World) sẽ lần lượt diễn ra vào các năm 2009, 2010 - chúng ta mới tự tin hơn, với tinh thần sẵn sàng chuẩn bị cao hơn trong vị thế chủ nhà.
Tiệm cận với "chuẩn"
Nhìn vào Hoa hậu Hoàn vũ 2008 sắp khép màn sẽ thấy không phải mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Ngay từ đầu, VN đã suýt lỡ hẹn với cuộc thi toàn cầu này nếu như phía đối tác trong nước không quyết tâm lao vào thử thách, đạt được những thỏa thuận và yêu cầu khắt khe tưởng như khó lo liệu kịp mà phía MUO đề ra (cả về yếu tố thương mại cũng như con người, cơ sở vật chất).
Khoảng 20 triệu USD chi phí cho cuộc chơi toàn cầu này - cái giá mà không chỉ VN, bất kỳ quốc gia nào muốn được quyền đăng cai tổ chức, cũng phải đảm bảo - đã được cụ thể hóa qua các hạng mục, chương trình theo quy trình và cam kết…
Một cung trình diễn đa năng trị giá 7 triệu USD được dựng lên và khánh thành cận ngày thi chung kết, còn hơi mùi sơn, đôi chỗ còn ngổn ngang xi măng, gạch đá, có hạng mục chờ hoàn thiện nốt. Kể cả một ngôi nhà “thông minh” trị giá một triệu USD nằm trong quần thể đó, dành riêng cho con trai tỷ phú Donal Trump – chỉ đến VN ở với tư cách giám khảo cho đêm chung kết – cũng được đáp ứng theo đúng sở thích của “khách” (và cũng là “chủ” của cuộc thi đậm màu sắc thương mại này).
Ví dụ với hoạt động của báo chí, trong một số chương trình, nguyên tắc tác nghiệp BTC đưa ra ban đầu một đằng nhưng cuối cùng vẫn có những độ "vênh" nhất định và có phóng viên bị giữ lại thẻ. Phía Mỹ không thực sự nắm vai trò kiểm soát và cấp thẻ tác nghiệp báo chí mà phía Việt Nam nắm quyền quyết định rất lớn. Từ đầu đến cuối Trung tâm Báo chí cũng chỉ có 6 chiếc máy tính phục vụ phóng viên tác nghiệp.
Thêm một yếu tố tác động đến độ “vênh” của chúng ta với đối tác nước ngoài là đến từ yếu tố… khán giả nhà! Không khó để thấy cảnh trong đêm trình diễn, khán giả bất tuân theo quy trình khiến lực lượng an ninh trật tự rất vất vả. Đêm Trình diễn chung kết 8/7 vừa qua, với lượng khán giả phủ khoảng 80% trong tổng số 7.500 chỗ ngồi của cung trình diễn Diamond Bay, cảnh lộn xộn vẫn xảy ra.
Tất nhiên những hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất ở khắp ba miền đất nước vẫn sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng để đưa vào đoạn phim 9 phút quảng bá VN qua truyền hình đến 170 nước theo dõi Lễ đăng quang (vào 14/7), nhưng đó cũng là điều mà cả nhà tổ chức mà công chúng cần rút kinh nghiệm. Vì chính công chúng thưởng thức cộng với công nghệ tổ chức của ngày hôm nay sẽ quyết định chiều hướng phát triển của ngành giải trí – truyền thông nước nhà ngày mai.
Vừa vặn như chiếc áo dài
Cũng giống như thế vận hội thể thao hay cúp bóng đá thế giới, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) có cấu trúc nội dung, hệ thống tổ chức (format) chặt chẽ, nói nôm na là đã được “kiểm định chất lượng”.
| Sau Hoa hậu Hoàn vũ, VN sẽ là điểm đến mới của các cuộc thi sắc đẹp? |
Kể cả khoản được cho là “lãi” nhất là hình ảnh VN thân thiện và yêu chuộng cái đẹp được biết đến nhiều hơn, hay khoản "lỗ" về tiền bạc có hay không, cụ thể thế nào thì có lẽ ở thời điểm này đã có một điều rõ ràng hơn rằng: Sau những khoản "học phí" đáng giá, đã đến lúc VN cần tự may cho mình tấm áo vừa vặn với cơ thể bằng chính nhân tài vật lực của mình. Dẫu gì thì chúng ta đã may được những chiếc áo dài duyên dáng và lấp lánh, được bạn bè khắp nơi trầm trồ khen ngợi. Theo Tuần Việt Nam