Nhỏ Bình thường Lớn

Đại sứ Pakistan: Sống và làm việc ở Việt Nam là một phước lành!

Gặp tân Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm nhận được từ ông một nguồn năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết dồi dào. Câu chuyện nào cũng trở nên thú vị không hồi kết, miễn là về... Việt Nam!
Một phước lành!
Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 18/6/2024. (Nguồn: TTXVN)

“Một nơi tôi phải đến”

Một điều thú vị ở tân Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri là ông có tiểu sử như một “nghệ sĩ”, từ tốt nghiệp ngành kiến trúc và thiết kế Đại học Oxford Brooks (Anh), trải qua nhiều khóa đào tạo về nhiếp ảnh và điện ảnh đến việc là tác giả của nhiều bộ phim ngắn, phim tài liệu được đông đảo người dân Pakistan biết đến. Thêm nữa, Đại sứ Kohdayar Marri có một sự tò mò rất lớn về Việt Nam và luôn đau đáu về mảnh đất ông chắc chắn sẽ phải đến. Từng đó đủ để kỳ vọng một luồng gió mới mà Đại sứ Kohdayar Marri mang đến cho hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ sắp tới.

Vừa tới Việt Nam nhận nhiệm vụ được hai tháng, nhưng thay vì dành thời gian để làm quen với cuộc sống ở Hà Nội, Đại sứ Kohdayar Marri lại “xách ba lô lên và đi” đến các tỉnh, thành phố, hòa mình vào cả những vùng nông thôn, làm quen và kết bạn với những người làm du lịch mô hình homestay hay làng du lịch ở một số vùng núi của Việt Nam. Ông cẩn thận cất những món quà mình được tặng vào hành lý, mang về phòng làm việc trưng bày ở vị trí trang trọng.

“Tôi sợ mỗi ngày trôi qua mà chưa làm được điều gì, mất đi một ngày trong quỹ thời gian tôi ở Việt Nam, vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải làm việc nhiều nhất có thể. Ngoài công việc hành chính, tôi muốn dành nhiều thời gian để kết nối với con người, đó mới là điều ý nghĩa nhất”, Đại sứ Kohdayar Marri chia sẻ.

Bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ chính trị - kinh tế, Đại sứ Kohdayar Marri quan tâm đặc biệt đến hợp tác du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân trong nhiệm kỳ của mình. Theo ông, chỉ có thể qua nhịp cầu văn hóa hai bên mới có thể thấu hiểu về nhau, tạo ra “sức mạnh mềm” cho quan hệ hai nước.

Cho dù đã có cơ hội trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới, từ Trung Đông đến châu Âu, Đại sứ Kohdayar Marri cảm nhận được sức hút kỳ lại từ Việt Nam, “khi nghe đến cái tên Việt Nam, tôi nghĩ rằng đây chính là nơi tôi phải tới. Việt Nam hiện nay là trung tâm của sự phát triển với nhịp sống sôi động và văn hóa đa dạng”.

Đại sứ Kohdayar Marri tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực ông yêu thích như công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và Việt Nam liên tục xuất hiện trong trong những câu chuyện mà ông đọc được, ông thấy một Việt Nam với nhiều khát khao vươn mình mạnh mẽ, phát triển xe điện, công nghệ xanh, các thành phố thông minh… Đại sứ Kohdayar Marri cảm nhận được sự tương đồng trong văn hóa hai nước, các giá trị cốt lõi được đề cao trong xã hội như giá trị gia đình. Vì vậy, ông ấp ủ nhiều kế hoạch kết nối văn hóa hai nước gần gũi hơn nữa, thông qua Việt Nam, ông còn muốn cho thế giới thấy một Pakistan hiện đại thay vì Pakistan của 40 hay 50 năm về trước.

"Chắc chắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tuyệt vời trong lòng dân. Tổng Bí thư có một trái tim trong sáng, thuần khiết, dành trọn cho đất nước. Đó có lẽ là lý do vì sao Việt Nam đạt được nhiều thành công như vậy. Chúng tôi có thể học hỏi nhiều từ phẩm chất cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và di sản của Tổng Bí thư. Các chính trị gia Pakistan nên đến Việt Nam để học hỏi và áp dụng trở lại đất nước mình".

Đại sứ Kohdayar Marri

Nối nhịp cầu văn hóa

“Dù mới trong một thời gian rất ngắn nhưng khi đến bất cứ nơi đâu ở Việt Nam tôi cũng có được cảm giác ấm áp, an toàn và được chào đón. Người dân tặng quà cho tôi như những người bạn đã quen từ lâu. Tôi thưởng thức trà và đồ ăn bản địa rất ngon. Cà phê là một trong những đồ uống tôi yêu thích nhất, tôi luôn bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê. Một đất nước nổi tiếng về cà phê như Việt Nam sẽ giúp tôi thỏa mãn sở thích và thói quen này. Tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cảm giác lại như trở về nhà. Đó thực sự là phước lành!”, Đại sứ Pakistan chia sẻ.

Đại sứ Kohdayar Marri có niềm đam mê lớn với chiếc máy ảnh và kể câu chuyện xung quanh mình thông qua lăng kính của một nhiếp ảnh gia. Ở một góc tiếp cận mới, Đại sứ Kohdayar Marri sẽ kể câu chuyện về Việt Nam bằng “ngôn ngữ” đó. Ông chia sẻ sẽ đi thực tế bất cứ khi nào có thể, chụp nhiều ảnh nhất có thể, lan tỏa chúng đến với bạn bè và người dân Pakistan để họ hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Hoạt động ngoại giao nghệ thuật cũng sẽ được Đại sứ lồng ghép xuyên suốt trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thời gian tới thông qua việc tổ chức các buổi triển lãm ảnh, chiếu phim, giao lưu các đoàn làm phim, đoàn vũ công… Ngay trong dịp kỷ niệm Ngày Độc lập (14/8) tới đây, Đại sứ Kohdayar Marri có kế hoạch tổ chức một không gian triển lãm ảnh trong khuôn viên, tường bao Đại sứ quán để bạn bè quốc tế và người dân Việt Nam có thể biết nhiều hơn về Pakistan.

“Tôi rất muốn tự làm phim về Việt Nam, nhưng quy trình để làm một bộ phim rất phức tạp và tôi thì còn nhiều việc phải làm. Do đó, hiện tại, tôi chỉ giới hạn mong muốn của mình ở việc phối hợp dựng một bộ phim với nhiều cảnh quay từ Pakistan để chiếu tại Hà Nội trong thời gian tới”, Đại sứ Kohdayar Marri nói.

Mặc dù văn hóa và ngoại giao nhân dân có phần được “ưu ái” hơn trong nhiệm kỳ của mình nhưng tân Đại sứ Pakistan vẫn đặc biệt chú trọng tới việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại hay giáo dục giữa hai nước. Ông Kohdayar Marri đã tới trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam và đề xuất một số dự án hợp tác hay trao đổi sinh viên thời gian tới, theo ông, nông nghiệp là lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng và có thể cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Một phước lành!
Tân Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri trả lời phỏng vấn báo TG&VN về những dự định trong nhiệm kỳ. (Ảnh: Đào Hiền)

Bài học từ Việt Nam

Từ sự ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Kohdayar Marri dành nhiều thời gian nghiên cứu về các chính sách phát triển và đối ngoại của Việt Nam. Ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn rất xa và Việt Nam vẫn đang đi trên con đường ấy một cách đúng đắn. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nhà lãnh đạo đã góp phần đưa Việt Nam có được vị thế quốc tế đáng ngưỡng mộ như hiện nay.

Đại sứ Kohdayar Marri vô cùng xúc động khi chứng kiến người dân Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh đó cho thấy một đất nước Việt Nam đoàn kết, đồng lòng, đất nước của tình người và những giá trị nhân văn. “Chắc chắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tuyệt vời trong lòng dân. Tổng Bí thư có một trái tim trong sáng, thuần khiết, dành trọn cho đất nước. Đó có lẽ là lý do vì sao Việt Nam đạt được nhiều thành công như vậy. Chúng tôi có thể học hỏi nhiều từ phẩm chất cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và di sản của Tổng Bí thư. Các chính trị gia Pakistan nên đến Việt Nam để học hỏi và áp dụng trở lại đất nước mình”, Đại sứ Kohdayar Marri bày tỏ.

Vừa có chuyến công tác tham dự kỳ Hội nghị Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào, Đại sứ Kohdayar Marri cảm nhận rằng Việt Nam và các thành viên khác của ASEAN may mắn khi được cùng chung sống trong một “ngôi làng” thành công và thịnh vượng. ASEAN là một mô hình hợp tác khu vực thành công mà ở đó các thành viên luôn “chia ngọt sẻ bùi”, cùng nhau tiến lên, cùng nhau phát triển. Nhiều khu vực khác có thể học hỏi từ mô hình của ASEAN.

“ASEAN ngày càng mạnh mẽ khi tất cả các quốc gia đều phát triển hơn. Campuchia hay Lào, những nước kém phát triển hơn trong ASEAN đang có nhiều bước tiến đáng kể và không quốc gia nào trong ASEAN có cảm giác bị bỏ lại phía sau. Các thành viên ASEAN cùng nhau cố gắng vươn lên từng ngày”, Đại sứ Kohdayar Marri cảm nhận.

Đánh giá, ASEAN phải đối mặt với không ít khó khăn, nổi lên như vấn đề Biển Đông hay tình hình Myanmar, nhưng Đại sứ Kohdayar Marri tin tưởng ASEAN luôn đoàn kết để tìm ra các tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề.

“Tôi hình dung ASEAN giống như một ngôi làng và mỗi ngôi nhà trong làng là một quốc gia thành viên. Muốn ngôi làng của mình phát triển, hòa bình và an ninh, họ phải làm việc, hợp tác với nhau một cách chân thành, tin tưởng lẫn nhau, vượt qua khác biệt, tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh”, Đại sứ khẳng định.

Đại sứ Kohdayar Marri còn nhiều thời gian để thực hiện những dự định trong nhiệm kỳ tại Việt Nam. Việt Nam giờ đây không còn là hình ảnh, thông tin qua sách báo hay những thước phim tư liệu ông từng xem mà là một Việt Nam hiện hữu trước mắt ông mỗi ngày, là tựa đề cho mỗi câu chuyện ông muốn kể qua ống kính máy ảnh hay các dự án ông đang ấp ủ.

Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Pakistan và Mozambique tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Đại sứ Pakistan và Mozambique tại Việt Nam

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao tiếp nhận bản sao Thư ...

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Pakistan, Mozambique và Timor Leste tới trình Quốc thư ...

Việt Nam-Pakistan: Những người bạn tin cậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam-Pakistan: Những người bạn tin cậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện ...

Nhìn lại những điều ấn tượng nhất trong quan hệ Pakistan-Việt Nam trước thềm Năm mới

Nhìn lại những điều ấn tượng nhất trong quan hệ Pakistan-Việt Nam trước thềm Năm mới

Như một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và Pakistan, mỗi dịp năm cũ sắp đi qua, năm mới đang đến, chúng ta ...

Đại sứ Pakistan: Luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam

Đại sứ Pakistan: Luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam

Ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp bà Samina Mehtab, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo ...