📞

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh và hành trình gieo hạt thiện lành

Kim Ngân 08:09 | 21/05/2025
Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh, người sáng lập Công ty TNHH May Thời trang Ngân Hà và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Ngân Hà, không chỉ là hình mẫu của sự thành công trong lĩnh vực dệt may mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự cống hiến không mệt mỏi cho cộng đồng.
Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh.

Không chỉ biến những thử thách trong kinh doanh thành cơ hội, xây dựng một thương hiệu uy tín trong ngành may mặc, chị còn nổi bật với vai trò Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Next-G Foundation, một tổ chức thiện nguyện với sứ mệnh hướng về người nghèo, người yếu thế, mang đến những công trình từ thiện thiết thực cho những vùng đất nghèo khó. Hành trình của chị là minh chứng sống động cho triết lý sống “thành công không chỉ để vinh danh bản thân, mà là để phụng sự cộng đồng”.

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh trong Chương trình “Hỗ trợ tô sơn mốc quốc giới”.

Từ từng mét vải đến hệ sinh thái dệt may

Sinh ra trong một gia đình truyền thống tại Hà Nội, chị Như Quỳnh lớn lên trong không gian đậm mùi vải vóc, nơi tiếng máy may lạch cạch vang lên đều đặn mỗi sáng sớm đến tối muộn. Từ khi còn bé, tại cửa hàng may nhỏ của gia đình, chị đã say mê với việc may vá, thêu thùa và đã học những bài học đầu tiên về nghề may. Đó là nơi chị học được rằng, từng mét vải không chỉ là nguyên liệu, mà là chất chứa cả mồ hôi và tâm huyết của người thợ, là nền tảng của sự tỉ mỉ, chỉn chu, và là biểu tượng cho lòng tự trọng nghề nghiệp.

Tình yêu của chị với nghề may không đến từ những lý thuyết hào nhoáng hay giấc mơ thành đạt, mà từ thực tế rất đời, đó là cảm giác sung sướng khi tự tay hoàn thiện một bộ đồng phục học sinh, là niềm vui khi thấy khách hàng mỉm cười vì tấm rèm cửa vừa vặn, hài hòa với căn phòng. Năm 1996, chính tình yêu đó đã cho chị quyết tâm rời Việt Nam để sang Hàn Quốc vừa học vừa làm ngành thiết kế. Trở lại Việt Nam, với số vốn ít ỏi và những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được, chị mở xưởng nhỏ đầu tiên tại ngoại thành Hà Nội. Những ngày đầu gian nan, chị vừa làm chủ, vừa làm thợ. Có những buổi tối mùa đông, chị vẫn còn lúi húi cắt vải trong kho, rồi sáng sớm hôm sau tự mình giao hàng cho khách. Có những đơn hàng gấp, chị cùng thợ làm xuyên đêm, chỉ để kịp tiến độ và giữ uy tín. Không có hậu thuẫn tài chính, không có nhà xưởng quy mô, tài sản lớn nhất mà chị sở hữu khi ấy là niềm tin tuyệt đối vào chất lượng sản phẩm và một khát vọng cháy bỏng, xây dựng một thương hiệu dệt may Việt uy tín, bài bản và có bản sắc.

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh cùng các thành viên Quỹ Next-G Foundation tại Lễ khởi công điểm trường bản phố -Trường mầm non Lao Chải.

Ngay từ những năm đầu, chị đã kiên định với triết lý “sống nhờ chữ tín, làm bền bằng chất lượng”. Không chạy theo thị trường giá rẻ hay sản xuất ồ ạt, Ngân Hà lựa chọn phân khúc trung, cao cấp, tập trung phát triển các dòng sản phẩm có độ hoàn thiện cao, hướng đến khách sạn, nhà hàng, các doanh nghiệp dịch vụ cao cấp nơi mà mỗi chi tiết, mỗi đường kim đều phải đạt đến sự chỉn chu tuyệt đối. Những bản thiết kế mẫu mã được chị và đội ngũ nghiên cứu cập nhật liên tục theo xu hướng nội thất và thời trang thế giới. Chị đặc biệt chú trọng nguồn nguyên liệu đầu vào, vải phải mềm mại nhưng chắc bền, thảm phải chống trượt, không xù lông, chăn ga phải an toàn với da nhạy cảm. Để đảm bảo điều đó, Ngân Hà chỉ hợp tác với các nhà cung cấp có uy tín lâu năm trong và ngoài nước. Không ngừng đổi mới công nghệ là một trong những bước đi mang tính chiến lược. Chị Quỳnh đầu tư mạnh tay vào máy móc hiện đại, từ máy may lập trình, máy cắt laser tự động, đến hệ thống kiểm tra chất lượng khép kín trước khi xuất xưởng. Nhờ đó, các sản phẩm của công ty không chỉ đáp ứng yêu cầu trong nước, mà còn chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, và gần đây là các nước châu Âu. Mỗi hợp đồng xuất khẩu là một cột mốc, nhưng với chị Quỳnh, điều quan trọng hơn cả là mỗi lần sản phẩm “Made in Vietnam” được khách hàng quốc tế đánh giá cao, thì niềm tin vào năng lực của người Việt lại được khẳng định thêm một lần nữa.

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu từ thiện cộng đồng Tân Bể được tổ chức tại tỉnh Hà Giang.

Thành công đến không phải chỉ nhờ vào tầm nhìn chiến lược, mà còn từ sự bền bỉ và tinh thần không lùi bước trước khó khăn. Có thời điểm, thị trường nguyên liệu biến động mạnh khiến giá thành đội lên, đơn hàng bị cắt giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy. Những đợt dịch bệnh khiến xưởng phải tạm ngưng hoạt động, công nhân lo lắng, khách hàng thì trì hoãn. Nhưng vượt lên tất cả, chị Quỳnh vẫn giữ vững ngọn lửa nghề. Bằng bản lĩnh của mình, chị điều chỉnh linh hoạt, tối ưu chi phí, chuyển đổi số trong quản lý, và đặc biệt chú trọng đào tạo lại nhân sự để sẵn sàng phục hồi sau khủng hoảng. Chính sự nhạy bén và bền bỉ ấy đã giúp Ngân Hà trụ vững và thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn sau mỗi thách thức. Với chị, hành trình khởi nghiệp từ từng mét vải không chỉ là hành trình làm ra sản phẩm, mà là hành trình xây dựng một hệ sinh thái dệt may nội địa, nơi chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự là ba giá trị cốt lõi.

Khi Ngân Hà đã đi vào hoạt động ổn định, chị Quỳnh mới có thời gian dành cho đam mê của mình là thiết kế trang phục. Năm 2024, chị cho ra mắt bộ sưu tập áo dài thổ cẩm “Hoa núi rừng” với chất liệu vải đũi phối kết hợp với họa tiết thổ cẩm của đồng bào Tây Bắc. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những chuyến từ thiện của chị lên miền núi cao Tây Bắc đã nhận được sự đánh giá cao cả ở trong nước và nước ngoài. Tiếp theo đó, trong không khí hào hùng của cả dân tộc chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chị cho ra mắt bộ sưu tập áo dài thổ cẩm tiếp theo mang tên “Vì hòa bình” vào ngày 31/05/2025. Thông qua bộ sưu tập này, chị muốn đưa lên tà áo dài Việt Nam thông điệp về hòa bình với những hình ảnh như bông sen, bồ câu…

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh cùng các thành viên của Quỹ Next-G tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Người lan tỏa yêu thương qua những công trình thiện nguyện

Khi công ty đã vào guồng, vận hành ổn định và phát triển vững vàng, chị Đỗ Thị Như Quỳnh bắt đầu một hành trình khác, hành trình phụng sự xã hội bằng những việc làm thiết thực. Từ năm 2010 đến nay, một cách lặng lẽ, không ồn ào, chị và Ngân Hà đã liên tục thực hiện các chương trình thiện nguyện, từ việc tặng quần áo, chăn gối cho những người có hoàn cảnh khó khăn; tặng đồ dùng học tập, xe đạp, máy tính cho học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập; đến việc tích cực hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai, ủng hộ quần áo phòng chống dịch trong đợt Covid-19 vừa qua… Năm 2019, chị Quỳnh cùng với những người bạn thân thiết và các mạnh thường quân đã xây nên cây cầu dân sinh đầu tiên. Năm 2020 đánh dấu sự thành lập của Quỹ Next-G Foundation, tổ chức thiện nguyện hoạt động với triết lý “trao đi hy vọng - kết nối tương lai”.

Với vai trò là nhà đồng sáng lập và Phó Chủ tịch thường trực, chị Quỳnh và Quỹ đã mở rộng hơn nữa các hoạt động từ thiện. Tính đến nay, Ngân Hà và Quỹ Next-G Foundation đã thực hiện hàng chục dự án xây dựng cầu dân sinh, các điểm trường, trường học, đường liên thôn tại các địa phương khó khăn trên toàn quốc; các chương trình “Thắp sáng đường biên”, trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho đồn biên phòng tại các tỉnh biên giới; các chương trình tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng; nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; cũng như hàng ngàn phần quà được trao đến tận tay người dân nghèo, học sinh vùng cao, người khuyết tật, người già neo đơn. Khi có thiên tai bão lụt, như trận bão lịch sử Yagi vừa qua, Quỹ cũng đóng góp tích cực trong việc ủng hộ, hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai. Quá trình hoạt động thiện nguyện của chị Quỳnh và Quỹ Next-G Foundation không thể tách rời với sự đóng góp nhiệt tình từ các tổ chức, doanh nghiệp như: Nhóm thiện nguyện Từ Tâm, Tổ thiện nguyện Hoa Sen, Nhóm thiện nguyện Ánh sáng vũ trụ, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phúc Hoàng An...

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh (trong tà áo dài đỏ) đại diện Chương trình Ánh sáng vùng biên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Một trong những công trình đầy tâm huyết là cây cầu Thuận Hòa và điểm trường biên giới Lao Chải tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nơi mà mỗi bước chân là một đoạn đường hiểm trở, nơi ánh sáng tri thức vẫn còn leo lắt giữa rẻo cao. Không chỉ đóng góp tài chính, với mỗi một cây cầu, một ngôi trường, một con đường, chị Quỳnh còn trực tiếp lên tận nơi trong cả 4 giai đoạn: khảo sát, khởi công, thi công và khánh thành công trình. Hình ảnh chị trong bộ quần áo giản dị, đứng giữa bùn đất, trò chuyện với người dân, đã để lại trong lòng nhiều người một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Ngoài ra, chị còn tham gia phục dựng và xây mới nhiều ngôi chùa cổ, điển hình như Chùa Tổng Phườn tại Cao Bằng, một công trình không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân tộc thiểu số. Theo chị, “xây chùa không phải để khoe công đức, mà để giữ lại một phần hồn cho vùng đất nghèo”.

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh (áo dài đỏ) tại lễ phát động Tháng Nhân đạo Quốc gia năm 2025.

Với chị Quỳnh, mỗi cây cầu, mỗi điểm trường hay mỗi suất quà chỉ là phần nổi của tảng băng giá trị mà chị và Quỹ đang từng ngày âm thầm vun đắp. Điều quan trọng hơn cả là truyền cảm hứng, để người nghèo tự tin vượt lên hoàn cảnh, để người trẻ có thêm động lực cống hiến cho cộng đồng. Tương lai, chị ấp ủ mở rộng hoạt động của Quỹ đến các nước lân cận, song song với việc hình thành quỹ học bổng thường niên cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, chị tiếp tục phát triển Ngân Hà thành một hệ sinh thái sản xuất xanh, công bằng, bền vững nơi mỗi người lao động đều cảm thấy tự hào và an tâm về công việc của mình.

Doanh nhân - Nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh (thứ 2 từ trái sang) tại Lễ khởi công Cầu Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.

Từ một người phụ nữ nhỏ bé trong ngành may mặc, đến một người “kiến tạo cầu nối yêu thương”, doanh nhân - nhà thiết kế Đỗ Thị Như Quỳnh không chỉ thành công ở phương diện kinh tế mà còn trở thành điểm sáng của doanh nhân thời đại mới, nơi mà giá trị không nằm ở sự giàu có, mà ở tầm ảnh hưởng tích cực mà một con người có thể mang lại cho xã hội. Chị âm thầm cống hiến, chị đi gieo hạt, và để những công trình, những nụ cười, những ánh mắt học sinh sáng rực dưới nắng mai… lên tiếng thay cho chính mình.