Doanh nhân Vũ Hạnh - Tôi từng cúi đầu xin lỗi nhân viên của mình
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, do đó, Vũ Hạnh tự lập từ rất sớm.
Trải qua nhiều công việc, và mỗi việc đều mang lại cho Vũ Hạnh những bài học quý giá. Xác định tâm lý “sẵn sàng đón nhận dù tốt hay xấu”, em luôn đặt lợi ích và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, rồi mới đến nhân viên và cuối cùng là của người lãnh đạo. Chính vì thế, em luôn có những khách hàng thân thiết và lâu bền từ sự tận tâm của nhân viên.
Sau những ngày tháng dịch bệnh kéo dài, em đã nhận ra sứ mệnh của mình. Phương châm sống của Vũ Hạnh là “hiểu mình để thương mình và hiểu người để thương người”.
Nguồn Bến Thành Media