Có một Hội An thật khác vào những ngày mưa, hấp dẫn và quyến rũ một cách kỳ lạ. Nếu như bạn đến Hội An vào một ngày mưa gió thì đừng vội nản lòng. Bởi Hội An trong mùa mưa sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị.
Thời tiết Hội An có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Vào mùa khô, muôn vàn tia nắng soi rọi khiến phố cổ như bừng sáng, những bức tường vàng đặc trưng phố Hội càng trở nên rực rỡ, lung linh. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, sẽ có một Hội An thơ thật thơ, tình thật tình, dịu dàng và tinh khôi.
Ngày mưa, Hội An trông có vẻ buồn hơn, nhưng đó là nét buồn trong veo và đượm màu thi vị. Mọi thứ trầm mặt dưới cơn mưa, và con người ta cũng có dịp cho lòng mình lắng lại.
Hội An ngày mưa, mọi thứ dường như trôi qua thật chậm, đường phố cũng vắng lặng hơn. Và sẽ thật tuyệt vời khi được ngồi thưởng thức một tách cà phê thơm lừng và ngắm nhìn phố cổ dịu dàng ngày mưa.
Đừng lo khi bạn muốn “sống ảo” mà không biết tìm điểm chụp, bởi Hội An ngày mưa sẽ là bức “phông màn” tuyệt đẹp, dù đứng bất kỳ góc nào bạn cũng sẽ có được một tấm ảnh thật chất và ảo diệu.
Đừng lo Hội An ngày mưa thì không có gì để khám phá, bạn vẫn có thể tham quan ở những địa điểm trong nhà như: Hội quán Triều Châu, bảo tàng lịch sử - văn hóa, Hội quán Quảng Đông…
Chùa Cầu cũng trở nên huyền ảo, lung linh hơn trong màn mưa.
Với những tâm hồn muốn đắm chìm trong sự lãng mạn thì hãy thử cảm giác dạo bước quanh phố cổ trong làn mưa. Dưới những chiếc ô xinh xắn, bạn thong thả bước đi trên những con đường hoài cổ, len lỏi vào từng con hẻm rêu phong bỗng thấy lòng thư thái, nhẹ nhàng hơn cả, mọi phiền muộn như được xoa dịu và cuốn trôi theo cơn mưa.
Đêm mưa, Hội An như lung linh hơn với những ánh đèn lồng soi bóng dưới những con đường lấp loáng nước. Thêm một chút mộng mơ, bạn sẽ cảm thấy mình như bước vào một thế giới liêu trai đầy huyền ảo.
Đến Hội An vào những ngày mưa gió, nếu đi cùng người mình yêu thì đó sẽ là một trải nghiệm thật hạnh phúc, lãng mạn. Vì trong khung cảnh êm dịu ấy, thời gian dường như ngưng đọng, nhường chỗ cho những dòng cảm xúc trở về, chậm rãi và bình yên.
Tết cổ truyền của Bangladesh đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội do Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam phối hợp với nhà trường tổ chức.
Ngày 11/4, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề ‘Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội’.
Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức ra mắt bộ truyện tranh "Aya ở phố Yop" với chủ đề "Nhìn về một châu Phi sôi động".
Từ ngày 17-19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Dự án đại trùng tu Đấu trường La Mã mang đến cho du khách cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng những cột trụ và lối đi vốn bị chôn vùi suốt hàng trăm năm ...
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.