TIN LIÊN QUAN | |
Nước Anh và “nỗi ám ảnh” EU | |
EURO 2016 giúp Pháp “gặt hái” kỷ lục tài chính |
Cho dù EURO 2016 mới chỉ là lần đầu tiên ĐT Iceland được tham một sân chơi lớn tuy nhiên họ đã nhập cuộc một cách tự tin đến bất ngờ. ĐT Iceland đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trước ĐT Bồ Đào Nha và thậm chí suýt chút nữa họ đã làm nên bất ngờ chỉ ít phút sau khi trận đấu bắt đầu.
Phút thứ 3, ngôi sao sáng giá nhất của xứ Đảo băng là tiền vệ Gylfi Sigurdsson chút nữa đã mở tỷ số trận đấu, với pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ và dứt điểm chéo góc hiểm hóc ở cự ly khá gần, nhưng rất tiếc không thắng được thủ thành Rui Patricio.
Bàn thắng của Bjarnason (số 8) đã cứu vãn lại một điểm cho ĐT Iceland. (Ảnh: Getty) |
Hàng công chơi tự tin và mạnh mẽ nhưng hàng thủ của ĐT Iceland cũng chơi tốt không kém. ĐT Bồ Đào Nha bị phong tỏa toàn diện trên phương diện tấn công và phải quá nửa hiệp thi đấu thứ nhất họ mới bắt đầu có được những pha bóng hãm thành nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Halldorsson bên phía Iceland.
Dồn ép liên tục cuối cùng ĐT Bồ Đào Nha cũng tìm được mảnh lưới của Iceland. Phút 31, Nani đã xuất hiện đúng lúc từ đường căng ngang của Andre Gomes và đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Hiệp thi đấu thứ nhất khép lại với lợi thế dẫn trước một bàn mong manh cho ĐT Bồ Đào Nha.
Bước sang hiệp hai ĐT Bồ Đào Nha tiếp tục gia tăng tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng tạo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, với lối chơi công thủ nhịp nhàng ĐT Iceland không những giữ vững được cầu môn mà còn hồi trả lại một bàn thắng vào lưới ĐT Bồ Đào Nha. Phút 50, hàng thủ Bồ Đào Nha thi đấu như mơ ngủ để cho Johann Gudmundsson thoải mái tạt bóng bên cánh phải cho Birkir Bjarnason trong tư thế không bị ai kèm đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Iceland.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với người Bồ, đó là một kết quả tồi tệ, nhưng với người Iceland đó quả là một chiến công tuyệt vời cho trận khai màn Euro 2016.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Vieirinha, Pepe, Carvalho, Guerreiro; Danilo, Joao Mario (Quaresma 75'), Moutinho (Renato Sanchez 71'), Gomes; Nani; Cristiano Ronaldo.
Iceland: Kristinsson; Saevarsson, Árnason, R.Sigurdsson, Andre; Gudmundsson, Biggins, Gunnarsson, Katona; Bödvarsson, Sigthórsson (Finnbogason 80').
Bỉ ôm hận trước hàng phòng ngự Italy Không thể xuyên phá được lối chơi phòng thủ kỷ luật của ĐT Italy, các cầu thủ ĐT Bỉ đã phải ôm hận với thất ... |
Pháp yêu cầu Anh giữ hộ chiếu của 3.000 cổ động viên quá khích Nhà chức trách Pháp đã yêu cầu Chính phủ Anh giữ hộ chiếu của 3.000 cổ động viên quá khích để ngăn không cho họ ... |
“Cỗ xe tăng” Đức vượt ải Ukraine Dù phải thi đấu rất chật vật trước Ukraine nhưng với hai bàn thắng của Mustafi và Schweinsteiger, ĐT Đức đã có màn ra quân ... |
Sẽ có trận đấu không khán giả tại EURO 2016 Một lần nữa vấn đề an ninh vẫn khiến cho Ban Tổ chức EURO 2016 lo ngại. Mới đây, phương án tổ chức trận đấu ... |