Các fan yêu nhạc quốc tế Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước hẳn rất nhiều người “điên cuồng” bởi ban nhạc đến từ xứ sở chuột túi này. Những người từng say sưa ôm chiếc máy quay băng cối hay chiếc đài cassette “2 cửa băng” đầu những năm 90 để nghe âm thanh ngọt ngào của các ca khúc “Lost in love”, “All out of love”, “Goodbye”... hẳn không thể hình dung nổi là hai chục năm sau, những thần tượng của họ lại xuất hiện và biểu diễn ngay tại Việt Nam.
Theo thông tin mới được công bố, trong hai đêm 9 và 10/10 tới, ban nhạc đến từ Australia này sẽ biểu diễn trong chương trình Air Supply Show do Trung tâm biểu diễn âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia VN và VietTop Media phối hợp tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Thật tiếc cho những người hâm mộ Air Supply ở Hà Nội khi không có dịp đón ban nhạc này đúng dịp kỷ niệm năm thứ 999 của thủ đô. Nhưng nhiều fan âm nhạc Thủ đô đã tuyên bố, họ đã đặt vé bay vào thành phố mang tên Bác để đắm chìm trong những giai điệu yêu thích bấy lâu nay.
Air Supply chính thức ra đời cách đây đã 33 năm tại thành phố Melbourne, Australia. Lúc đầu, Air Supply gồm 5 thành viên: Russell Hitchcock (1949, Ca sĩ chính), Graham Russell (1950, nhạc sĩ và cũng là người hát bè cho Russell) cùng một số nhạc công khác. Trong hơn ba thập kỷ hoạt động, Air Supply đã nhiều lần thay đổi các thành viên nhưng hai con chim đầu đàn Graham Russell và Russell Hitchcock vẫn bền bỉ bên nhau cho đến tuổi lục tuần mà vẫn đầy dẻo dai và sung sức.
Thuộc trường phái pop-rock, Air Supply đã tạo được vị thế vững chắc trong làng nhạc từ cuối thập niên 70 đến đầu thập niên 80 với những ca khúc mà các fan âm nhạc không thể không biết đến: “Lost in love”, “All out of love”, “Every woman in love”, “Chances”, “Making love out of nothing at all”… và đặc biệt là “Goodbye” - bản nhạc được soạn lời bởi Linda Thompson, bạn gái cũ của Vua nhạc Rock Elvis Presley, nằm trong album The Vanishing Race phát hành năm 1993. Dù “Goodbye” là một bài viết nói về tình cảm cha - con, nhưng nhiều người vẫn thấy nó gần gũi với tình yêu của mình, nhất là những đôi lứa phải tạm thời chia cách.
Sau 3 album đầu tiên “Air Supply”, “Love and Other Bruises”, “The Whole Thing Started” gặt hái được một số thành công bước đầu, năm 1979, album “Life Support” ra đời với ca khúc nổi tiếng “Lost in love” bắt đầu báo trước về sự thăng hoa tột đỉnh của Air Supply. Được biết, “Lost in Love” được Graham Russell ngẫu hứng sáng tác chỉ trong vòng 15 phút! Năm 1980, album “Lost in love” bán được 2 triệu đĩa tại Mỹ và đó cũng thời điểm bắt đầu đưa tên tuổi của Air Supply lan rộng khắp thế giới bằng những tình khúc trong dòng nhạc Soft Rock nhẹ nhàng với những nốt nhạc trẻ trung, với ca từ ẩn chứa nhiều triết lý về tình yêu, rất phong phú về mặt âm điệu và sáng tạo ở kỹ thuật trình tấu nhạc cụ.
Cùng ra đời với tác phẩm “Lost in love”, những ca khúc khác trong album độc đáo này như: “All out of love”, “My best friend”, “Every woman in the world”, “Chances”, “Having you near me”... hầu hết đều là những bản tình ca top ten trên các bảng xếp hạng. Nội dung các ca khúc của Air Supply thường nói về những cuộc tình dang dở lồng trong cảm xúc luyến ái vừa nồng nàn vừa chân tình. Tuy được thể hiện một cách bàng bạc dưới nhãn quan của triết lý hiện sinh Tây phương nhưng lại có phần kín đáo nhẹ nhàng, duyên dáng trong quan niệm về tình yêu của phương Đông.
Có lẽ chính nhờ vào đặc điểm này mà những tình khúc của Air Supply được phổ biến rộng rãi và đón nhận sự ưu ái nồng nhiệt tại khu vực Nam Mỹ và Châu Á hơn là tại Mỹ, Tây Âu và ngay cả Australia.
Trên trang web của Air Supply, lịch biểu diễn của họ đến cuối năm 2009 khá dày đặc, với dự định ra mắt một album vào tháng 9 này cùng những chuyến lưu diễn liên tiếp, trong đó, Việt Nam là điểm đến được đánh dấu vào ngày 9 và 10/10.
Thanh Hải