Nhỏ Bình thường Lớn

Không gian Italy ở Hà Nội

Trong tiếng Italy, "Casa" có nghĩa là nhà. Casa Italia ở Hà Nội mang đến cho công chúng Việt Nam những gì gần gũi nhất, đặc trưng nhất của nền văn hóa Italy.

Tôi từng được nghe kể về đất nước Italy, phong cách Italy, văn hóa, thời trang, ẩm thực…. của Italy, nhưng chưa từng được trực tiếp nhấm nháp "hương vị Italy" ấy. Nếu được hỏi hình dung nước Italy thế nào, tôi sẽ nghĩ ngay tới những chiếc xe Piagio, đến bánh pizza, đến món mì spaghetti và cả những bố già mafia trên màn bạc… Nhưng tất cả chỉ là sự hình dung đầy sách vở... Thế rồi, "hương vị Italy" ấy đã hiện hữu ở đây - ngay giữa lòng Hà Nội trên một con phố mang tên một vị danh tướng triều Lý: Lê Phụng Hiểu.

Quay trở lại ngôi nhà Italy sau buổi khai trương Casa Italia rất đông đúc, tôi có cơ hội cảm nhận rõ hơn nét văn hóa Italy sang trọng, thanh lịch thể hiện trong không gian nơi đây. Không quá sôi động như Hàn Quốc, hay quy củ như Nhật Bản, văn hóa Italy có nét phóng khoáng rất riêng. Dự án "Casa Italia" với Trung tâm hội tụ văn hóa Italy, “Made in Italy”… đã ra đời từ sáng kiến của Đại sứ quán Italy tại VN và được giới doanh nghiệp Italy tại VN hỗ trợ, nhằm gia tăng sự hiện diện của “Hệ thống Italy” tại VN.

Từ biểu tượng Vespa...

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 1/2013, nhân chuyến thăm Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Biên bản Ghi nhớ cho dự án "Casa Italia" đã được ký kết thông qua Bộ VH-TT&DL. Casa Italy là nơi giao lưu, trao đổi, quảng bá văn hóa Italy tới nhân dân VN. Dự án đầy tính nhân văn này đã được một số doanh nghiệp lớn của Italy tại VN như Piaggio, Ariston, CAE, Danieli… hỗ trợ xây dựng. Họ chi trả tất cả các chi phí vận hành của công trình này nhằm giúp công chúng Hà Nội được tiếp cận với các sản phẩm của Italy ở nhiều lĩnh vực.

Bước vào Ngôi nhà Italy, đầu tiên bạn sẽ lạc vào không gian của Vespa - Piaggio, một trong những niềm tự hào của người Italy. Toàn bộ những sản phẩm của Italy đều có đến tính nhân văn sâu sắc. Người Italy làm ra những sản phẩm trên tinh thần không phải của những nhà công nghiệp mà là như những nghệ sĩ.

Những chiếc xe Vespa Italy được so sánh với đường cong mỹ miều của một người phụ nữ đẹp. Vespa tiếng nổ giòn nhưng chậm rãi, mang phong cách rất Italy. Có lẽ chưa có nơi đâu, một chiếc xe máy lại đi vào văn hóa và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống như chiếc Vespa. Báo chí quốc tế không tiếc lời ca tụng Vespa. Tạp chí Times từng gọi nó là "sản phẩm đậm chất Italy mà chúng tôi chưa từng thấy kể từ thời người La Mã dùng xe ngựa". Vespa trở thành biểu tượng của một phong cách sống tự do, khoáng đạt. Cũng chính vì vậy mà Đại sứ quán Italy muốn dành một không gian lớn cho "biểu tượng quốc gia" này trong Ngôi nhà Italy của họ ở Hà Nội.

Được chia ra làm 3 phần: quá khứ, hiện tại, tương lai; không gian của Vespa dẫn dắt người xem theo lộ trình từ cổ điển đến hiện đại.

Tới tình yêu cà phê,...

Người Italy yêu cà phê hơn nhiều thứ! Người ta còn truyền tai nhau rằng: "Bạn có thể lấy đi của người Italy chiếc điện thoại di động, chiếc bánh pizza, nhưng đừng lấy ly cà phê của họ". Ở Italy, những người dân thường cũng biết làm thế nào để có ly espresso hoàn hảo.

Không cần phải đến những quán cà phê hạng sang, chỉ cần ghé một quán cà phê bài trí đơn sơ, du khách cũng được thưởng thức những món cà phê nóng thơm ngon được pha bằng máy. Chính người sáng lập nên thương hiệu Starbucks nổi tiếng toàn cầu - ông Howard Schultz - thừa nhận Starbucks được khơi gợi cảm hứng bởi văn hóa uống cà phê của người Italy sau một chuyến đi của ông đến Milan năm 1983. Nhằm đưa văn hóa cà phê Italy đến với VN, không gian ngoài trời của Casa Italia được bố trí như một quán cà phê nhỏ để tất cả mọi người có thể tới để thưởng thức hương vị đậm chất Italy này.

Anh Paolo De Piaggi, chủ một nhà hàng Italy tại VN - đồng thời phụ trách quán cà phê của Casa Italia chia sẻ: "Chúng tôi muốn quảng bá văn hóa Italy tới người VN. Uống cà phê ở Italy là một nét văn hóa đặc biệt không giống bất cứ nơi nào. Chúng tôi muốn các bạn VN cũng có thể cảm nhận nét đặc trưng này của đất nước chúng tôi". Những không gian tiếp theo trong Ngôi nhà Italy sẽ dành cho những thương hiệu như Ariston, hay Daniel và khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm trong thời gian tới.

Với lo ngại Ngôi nhà Italy tại Hà Nội sẽ bị "thương mại hóa" khi mà không gian của nó được phân chia cho từng thương hiệu thì chính những khách tham quan người Italy tại đây cũng phủ nhận điều đó. Họ chia sẻ: "Với người Italy, mỗi thương hiệu là một niềm tự hào, là sự thể hiện bản sắc riêng của chúng tôi tới thế giới. Chúng tôi tự hào về mỗi sản phẩm của Italy, đó cũng là một cách riêng để quảng bá hình ảnh đất nước chúng tôi tới các bạn".

Italy trong trái tim Việt Nam

Những năm gần đây, giao lưu văn hóa giữa hai nước càng được đẩy mạnh. Năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Italy, hai chính phủ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như Những ngày văn hóa Việt Nam tại Rome (1/2013); Ngày Việt Nam tại Florence (4/2013)… Cũng với tinh thần đó, trong khuôn khổ Năm Italy tại VN, Trung tâm văn hóa và thương hiệu Italy hay còn gọi là Ngôi nhà Italy đã ra đời và là địa chỉ giới thiệu văn hóa, ngôn ngữ, sản phẩm và phong cách Italia với công chúng Việt Nam.

Casa Italia đã được khai trương ngày 11/04/2013 và là nơi sẽ diễn ra các sự kiện văn hóa, họp báo, giao lưu, trình diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, giới thiệu sản phẩm của văn hóa Italy. Phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Italy tại VN Lorenzo Angeloni cho biết: "Ngôi nhà Italy được ra đời tại VN là kết quả của sự phối hợp và cùng chia sẻ giữa hai nước VN và Italy. Nó thể hiện sức sống cho một sáng kiến và mở ra tiềm năng mới cho tương lai. Việc khai trương Ngôi nhà Italy tại VN là một sự kết hợp thú vị giữa công và tư, giữa thương hiệu và văn hóa và hỗ trợ cho việc phổ biến ngôn ngữ Italy".

Ngồi bên tách Capuchino nóng hổi tại Casa Italia giữa lòng Hà Nội lúc chớm hè, tôi bỗng như thấy mình đang ở đâu đó không xa những đền đài La Mã, những tuyệt phẩm của các bậc thầy Sandro Botticelli, Michelangelo… và mong chúng ta cũng sẽ khai trương ngôi Nhà Việt Nam ở Roma để bạn bè Italy hiểu hơn về Việt Nam.

My Anh