| Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trao tặng Huân chương Hữu nghị Hiệu trưởng trường MGIMO, Viện sĩ A.V. Torkunov ngày 14/10. |
Đào tạo toàn diện
Nói về cách thức đào tạo của trường MGIMO, tôi nghĩ đây là một mô hình đào tạo toàn diện. Thời tôi học tập tại đây, trường không chỉ dạy cho sinh viên ngoại ngữ, chuyên môn mà còn cả những kỹ năng hữu ích khác cho công việc.
Sinh viên MGIMO phải học cùng lúc ngoại ngữ và chuyên ngành. Trường có bốn ngành học chính gồm Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế và Báo chí quốc tế. Đặc biệt, sinh viên nước ngoài phải coi tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ, từ đó học thêm hai ngoại ngữ chính và phụ. MGIMO thời bấy giờ được coi là một trong các trường đại học đào tạo ngoại ngữ hàng đầu của Liên Xô (cũ).
Về kỹ năng thực tiễn, thời tôi là sinh viên vẫn chưa có máy tính, nhưng phải học khóa đánh máy chữ, nhờ đó, đến bây giờ tôi sử dụng bàn phím máy tính bằng mười ngón tay một cách thành thạo. Ngoài ra, tại MGIMO, tôi còn được học lái xe, kỹ năng mà ít người thời đó được học. Lãnh đạo trường luôn muốn sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được nhiều việc, không bị bỡ ngỡ trong chuyên môn và cuộc sống.
Trường MGIMO chú trọng đào tạo cho sinh viên kiến thức cơ bản. Với thế hệ sinh viên thời đó, nền tảng kiến thức cơ bản là vô cùng cần thiết và hữu dụng. Nhiều giảng viên của trường là những giáo sư, chuyên gia đầu ngành, không chỉ của Liên Xô (cũ) mà còn cả quốc tế. Trong lĩnh vực luật, tôi được học và tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu về luật quốc tế của Liên Xô (cũ), một số người đã làm việc tại Tòa án công lý quốc tế (ICJ) và các tổ chức quốc tế khác. Bên cạnh nền tảng chuyên ngành vững chắc, các giảng viên còn truyền đạt cho sinh viên kinh nghiệm thực tế. Trong chuyên ngành của tôi, các thầy cô kể cho chúng tôi nghe những trải nghiệm khi làm việc tại ICJ, hay khi tôi học về Luật Biển, giáo sư đã giải thích sâu và kỹ các quy định liên quan do đã trực tiếp tham gia Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 3 về Luật Biển.
Hơn nữa, MGIMO có lẽ cũng là ngôi trường đầu tiên của Liên Xô (cũ) gợi mở cho mô hình thảo luận, trao đổi công khai trong các lĩnh vực, điển hình như luật quốc tế. Tại trường, từ thập niên 1980 đã có những câu lạc bộ mở rộng, tổ chức dưới dạng các mô hình giả định như cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Tôi nghĩ, đó là điều may mắn đối với sinh viên MGIMO.
"Ngôi nhà" của nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam
Trường MGIMO đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Họ đã và đang cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Theo tôi được biết, Việt Nam bắt đầu cử học sinh sang học tại MGIMO từ những năm 1960. Thế hệ đầu tiên có thể kể đến nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Ngạnh. Hiện nay ở Bộ Ngoại giao có hai Thứ trưởng là bà Nguyễn Phương Nga và ông Đặng Minh Khôi, còn cấp Vụ thì khá nhiều. Ngoài ra, kể đến các bộ, ngành khác có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến… Có thể còn kể đến nhiều người khác trong các lĩnh vực báo chí, kinh tế, luật... Họ tuy ở những vị trí khác nhau nhưng có lẽ đều có chung một tình yêu với nước Nga và lòng biết ơn những gì ngôi trường đại học hàng đầu ở Moscow đã mang lại cho họ.
Vừa qua, khi tôi sang tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường, các thầy cô nhắc nhiều đến những thế hệ sinh viên Việt Nam đầu tiên. Thời đó, các thầy cô rất thương sinh viên Việt Nam, coi như con em của mình bởi họ hiểu những mất mát của chiến tranh mà Việt Nam đang phải chịu đựng. Đáp lại, sinh viên Việt Nam cũng dành cho các thầy cô, bạn bè tại MGIMO những tình cảm yêu mến chân thành. Tình cảm thân thiết qua lại hai chiều đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình học tập, sinh hoạt. Tôi nghĩ, tình cảm sâu đậm đó vẫn vẹn nguyên đến tận bây giờ.
Đoàn tụ
Nước Nga coi trường MGIMO là cái nôi đào tạo cán bộ đối ngoại hàng đầu. Theo tôi, điều này càng được thể hiện rõ khi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường được tổ chức long trọng tại Cung điện Kremlin với sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, một cựu sinh viên MGIMO giữa tháng 10 vừa qua. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống V. Putin đã đánh giá rất cao thành tích, truyền thống và uy tín quốc tế của trường.
Hội nghị quốc tế lần thứ hai những người tốt nghiệp MGIMO là cơ hội đoàn tụ của khoảng 1.250 đại biểu, trong đó có gần 700 đại biểu đến từ 59 quốc gia. Họ đều là những cựu sinh viên của trường MGIMO. Độ tuổi khác nhau, niên khóa khác nhau nhưng họ có chung một điểm về là "ngôi nhà" MGIMO, nơi họ nuôi dưỡng hoài bão và ước mơ thời trẻ.
Sau lễ khai mạc, những "đồng môn" đã cùng nhau bàn luận về chủ đề "nước Nga trong thế giới hôm nay". Ngoài ra, mọi người tham gia vào các hội thảo bàn tròn xoay quanh các vấn đề như an ninh châu Âu, tập hợp lực lượng ở Đông Á, công nghệ thông tin trong thế kỷ XXI, sử dụng luật pháp, an ninh năng lượng, xã hội văn hóa và tôn giáo, đe dọa hòa bình quốc tế ở Trung Đông và Afghanistan, kinh tế và thị trường kinh doanh, trường phái ngôn ngữ của MGIMO, sinh thái và phát triển bền vững…
Từ đây, các giảng viên có thể nhìn nhận được chiều hướng phát triển trong quan hệ quốc tế cũng như luật quốc tế, kinh tế quốc tế, xu hướng ngôn ngữ báo chí, hướng phát triển của trường trong tương lai… Không những vậy, các cuộc hội thảo còn giúp các giáo sư, giảng viên tiếp cận thêm với thông tin từ nước khác để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
Đoàn Việt Nam có lẽ là một trong số đoàn đông nhất, tổng cộng có 40 người, dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường tham dự Lễ kỷ niệm. Chúng tôi rất xúc động khi được quay trở lại trường cũ, gặp lại các thầy cô và bè bạn năm xưa, vui mừng trước những đổi thay theo hướng hiện đại của nơi chúng tôi từng gắn bó suốt quãng đời sinh viên.
Ngày 14/10, tại trường MGIMO, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Thanh Sơn đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam trao quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho trường MGIMO và Hiệu trưởng - Viện sĩ A.V. Torkunov, đồng thời tặng thưởng năm Huy chương Hữu nghị cho các giảng viên của trường.
Phạm Hằng (ghi)