Nhỏ Bình thường Lớn

Mỹ: Trải nghiệm kỳ quặc và lạ lùng ở 'thị trấn ma' bị bỏ hoang gần 80 năm

TGVN. Trong suốt một thập kỷ, nhiếp ảnh gia Dennis Ariza lại tìm thấy mới lạ trong mỗi lần đến thị trấn bỏ hoang Bodie (California, Mỹ).
Mỹ: Điều bí ẩn bên trong 'thị trấn ma' bị bỏ hoang gần 80 năm
Con đường huyết mạch của thị trấn ma- nơi từng có rất nhiều người qua lại. (Nguồn: Insider)

Dành cho những ai chưa có cơ hội đến "thị trấn ma" này, Ariza quyết định xuất bản một cuốn sách ảnh để kể về thị trấn sau 10 năm lang thang mọi ngóc ngách.

Dennis Ariza là một nhiếp ảnh gia hành nghề chụp các động vật hoang dã từ năm 1969, tuy nhiên, thị trấn bị bỏ hoang Bodie nằm trên dãy núi Sierra Nevada ở bang California khiến ông thu hút hơn cả.

10 năm trước, Ariza từng đến nơi này với một người bạn. Dù thị trấn ma quái này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng ông đã lập tức bị ấn tượng bởi khung cảnh nơi đây. Và cũng từ đó, Ariza đều tìm cách quay trở lại Bodie ít nhất mỗi năm một lần.

Theo tiết lộ của vị nhiếp ảnh gia, mỗi lần quay trở lại ông phát hiện thêm nhiều điều mới lạ mà trước đó chưa từng tồn tại.

Cửa hàng bách hóa, tiệm cắt tóc, phòng khám bệnh… là một trong những nơi ông thường xuyên ghé thăm. Thậm chí ở trường học, những cuốn bài tập về nhà vẫn đang được mở, những quả táo ăn dở bị bỏ lại trên bàn.

"Một trải nghiệm kỳ quặc và lạ lùng. Cảm giác như thời gian bị đóng băng tại đây, còn "cư dân bị người ngoài hành tinh bắt cóc". Tại một ngôi nhà bỏ hoang, tôi tìm thấy một bàn ăn tối đang được dọn dở. Thức ăn vẫn còn ở trên bàn, nồi còn đặt trên bếp", Ariza hào hứng tiết lộ.

Ghé thăm thường xuyên đến mức, Ariza còn tìm hiểu được một câu chuyện kỳ bí mà ông tạm gọi tên là "lời nguyền của Bodie".

Theo ông, bất kỳ ai lấy thứ gì từ "thị trấn ma này" dường như đều gặp xui xẻo. Tất cả những thứ mà du khách lấy đi, đều phải gửi ngược trở về trạm kiểm lâm địa phương cùng với đó là thư xin lỗi.

Trước khi biến thành thị trấn bỏ hoang, Bodie từng là nơi khét tiếng về độ nguy hiểm, bạo lực với những quán rượu, ổ cờ bạc, phố đèn đỏ. Ở thời kỳ hoàng kim, thị trấn khai thác vàng này có khoảng hơn 10.000 người sinh sống, khoảng 250 tòa nhà và đến nay còn sót lại 110 tòa nhà.

"Người ta từng nói các vụ nổ súng diễn ra hằng ngày tại đây, ngoài các cửa hàng, quán bar thì nhà xác là nơi bận rộn nhất. Khi thị trấn đóng cửa, vẫn còn 6 người dân trụ lại, tuy nhiên có đến 5 trong 6 người đã chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ", Ariza nói.

Bodie được thành lập vào năm 1861, suy tàn từ năm 1879, bị bỏ hoang hoàn toàn vào năm 1942. Sau đó, nó trở thành Công viên Lịch sử của bang California từ năm 1962. Các du khách có thể tham qua từ 9h đến 16h, tất cả chuyến đi đều hoàn toàn tự túc.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh, nên từ ngày 17/3/2020 phòng bán vé tạm ngừng hoạt động. Du khách vẫn có thể mua vé tham quan qua mạng, giá vé là 6 USD với du khách từ 16 tuổi trở lên là 8 USD, vé trẻ em là 5 USD.

TIN LIÊN QUAN
Dịch Covid-19 ở Quảng Ninh: Trên 2.400 mẫu xét nghiệm âm tính, phong tỏa thị trấn Cái Rồng
Pháp: Thị trấn cổ suốt 6 tháng có sóng triều cường cao 13 m và rượu vang chất đầy đáy biển
Thị trấn hút khách du lịch có mùa Đông khắc nghiệt, Mặt trời không lặn suốt 4 tháng khi sang Hè
Trao giải Cuộc thi trang trí nghệ thuật Gấu Buddy tại Việt Nam
Ấn Độ: Thị trấn cổ nơi con người sống hòa thuận cùng báo hoa mai

(theo Dân trí/Insider)