Cao tốc Kancamagus được cho là một trong những con đường mùa Thu đẹp bậc nhất New England, vùng đất phía Đông Bắc nước Mỹ. Tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác lạc giữa cổ tích ngoài đời thực, leo núi và cắm trại giữa khu rừng rực rỡ sắc màu của lá. (Nguồn: zekedrone)
Cao tốc Kancamagus còn có tên gọi khác là tuyến đường 112. Con đường cao tốc này được thông xe vào khoảng đầu thập niên 60 thế kỷ trước. Kancamagus nối thị trấn Bath và Conway, xuyên qua rừng quốc gia White Moutain hùng vĩ. (Nguồn: dcmillsphotos)
Cao tốc Kancamagus chỉ dài khoảng 60 km nhưng mang vẻ đẹp mơ màng vào mùa Thu, khi rừng cây phong, bạch dương hai bên đường thay màu lá, chuyển vàng, đỏ bắt mắt. (Nguồn: wonderful_places)
Cung đường cao tốc nổi tiếng này thuộc tiểu bang New Hampshire. Nơi đây được biết đến là tiểu bang nhỏ nhất nhưng đã có hàng trăm năm lịch sử phát triển cùng nước Mỹ. (Nguồn: ryanzipp)
Dừng chân ở khu cắm trại trên chặng đường băng qua Kancamagus, du khách có thể ghé qua cây cầu gỗ Albany. Cầu bắc qua dòng sông Swift rải đầy đá cuội. Điểm độc đáo của cây cầu Albany là có mái che bằng gỗ. Đây là địa điểm được nhiều du khách check-in khi ghé thăm tiểu bang New Hampshire. (Nguồn: average.jo.adventures)
Khu thắng cảnh Rocky Gorge, thác Sabbaday... cũng là những điểm dừng chân du khách nên ghé khi đi qua Kancamagus. (Nguồn: wonderful_place)
Nếu muốn mở rộng tầm mắt, thường ngoạn thiên nhiên mùa Thu hùng vĩ, bạn không thể bỏ qua rừng quốc gia White Moutain trong cung đường qua Kancamagus. Du khách có thể ngắm nhìn mùa thu từ trên cao khi lên chuyến tàu Mount Washington Cog. Đây là chuyến tàu leo núi lâu đời, băng qua rừng cây hùng vĩ của rừng quốc gia White Moutain. (Nguồn: wonderful_places)
Những bộ phim nghệ thuật Việt như Song Lang, Quán Kỳ Nam… dù được ca ngợi về giá trị sáng tạo nhưng lại thường rơi vào tình trạng thất bại doanh thu phòng vé.
Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.
Có những món ăn không chỉ để no lòng, mà còn để nhớ. Với người Việt, Phở là ký ức chung mùi khói bếp sớm mai, tiếng rao quen nơi đầu ngõ, là bát nước ...
Triển lãm tranh “Chất Địa Phương” sẽ giới thiệu tới công chúng những góc nhìn sáng tạo, đương đại về bản sắc văn hóa Việt Nam qua lăng kính của các họa sĩ trẻ.