Đối với người Ireland, Thánh Patrick tượng trưng cho sự may mắn |
Huyền thoại về một vị thánh
Thánh Patrick, tên thật là Patricius Magonus Sucatus, sinh khoảng năm 389, trong một gia đình Công giáo Anh gốc La Mã. Câu chuyện về cuộc đời Thánh Patrick từ khởi đầu đến kết thúc là một cuộc mạo hiểm đầy thánh thiện. Năm 16 tuổi, khi đang sống ở xứ Wales, ông bị cướp biển bắt làm nô lệ và bán cho một địa chủ ở Ireland. 6 năm sau, Thánh Patrick trốn sang Pháp và bắt đầu sự nghiệp một tín đồ Thiên chúa giáo bằng việc học hành trong suốt 12 năm. Ông trở thành linh mục năm 417, năm 432 được Giáo hoàng tấn phong làm giám mục và phái về Ireland để truyền giáo và cải đạo cho dân chúng. Thời đó, tín ngưỡng Ireland được điều hành bởi các đạo sĩ và các nghi lễ bị coi là tà giáo. Do đó, trong nhiều năm đi khắp Ireland để giảng đạo, xây dựng nhà thờ, tín ngưỡng Thiên chúa, ông nhiều lần bị bắt nhưng sau đó đều trốn thoát để tiếp tục công việc.
Khi đặt chân lên đất Ireland để truyền giáo, Thánh Patrick đã có một đức tin sắt đá kiên vững trong mọi thử thách, một sự khôn ngoan thực tế, và một kiến thức về đất nước, ngôn ngữ và phong tục địa phương. Chính ngài đã đích thân rửa tội cho hàng nghìn người và nâng đỡ những người nghèo khó, túng quẫn. Ông mất ngày 17/3/461 tại DownPatrick và sự cống hiến của ông được người dân Ireland tôn vinh và Giáo hội ghi nhận. Sau khi được phong Thánh, đất nước Ireland quyết định chọn ngày 17/3 làm quốc lễ.
Ngày tạ ơn và may mắn
Lễ Thánh Patrick là ngày lễ chính thức ở Bắc Ireland, ngày lễ chung của nước Cộng hòa Ireland, Montserrat và tỉnh Newfoundland & Labrador ở Canada. Hàng năm, ở rất nhiều thành phố từ Quebec, Toronto đến New York, Boston, Chicago... đều tổ chức Lễ Thánh Patrick vào Chủ nhật gần ngày 17/3 nhất. Việc tổ chức lễ hội hoành tráng ở nhiều nơi trên thế giới là do cộng đồng người Ireland đồng lòng tiến hành để tưởng nhớ và tạ ơn vị Thánh của quê hương họ.
Tương truyền lúc sinh thời, Thánh Patrick thường dùng cây cỏ 3 lá để giải thích cho thuyết “3 ngôi một thể” của Thiên chúa: Cha, Con và các đức Thánh thần. Vì vậy mà màu xanh lá cây và hình ảnh cỏ 3 lá đã trở thành đặc trưng nổi bật cho Lễ Thánh Patrick. Đi dự lễ hội, người ta thường mặc quần áo màu xanh lá cây, diễn hài kịch, diễu hành và nhảy múa với bài hát phổ biến The Wearin’ of the Green. Những cô bé, cậu bé đội những vật màu xanh, còn những họa sĩ tha hồ được thể hiện tài năng của mình bằng cách vẽ hình cây cỏ 3 lá trên má mọi người, kể cả khách du lịch như một biểu tượng văn hoá.
Lễ Thánh Patrick cũng đi kèm với huyền thoại về người tí hon “leprechaun”, mặc quần áo màu xanh lá cây và có những hũ vàng. Bạn có thể bắt gặp những người tí hon này trên đường và họ sẽ đi tặng những hũ vàng tượng trưng trong ngày lễ. Nhiều người Ireland cảm thấy an tâm hơn khi đeo những bó cỏ 3 lá trên ve áo, trên mũ. Đối với họ, Thánh Patrick tượng trưng cho sự may mắn. Điều này giải thích tại sao trong tên gốc của người Ireland thường có từ đệm Patrick.
Và tại Nhật Bản
Ở đất nước mặt trời mọc, vào đêm 17/3, tháp Tokyo - tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, việc đổi màu tháp Tokyo nhân ngày Lễ Thánh Patrick sẽ giúp thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Nhật và Ireland và làm đẹp lòng cho cộng đồng Thiên chúa giáo. Không những vậy, việc trang trí lại tháp Tokyo cũng là cơ hội tuyệt vời để thu hút khách du lịch tới đây tham quan và chụp ảnh về công trình kỳ vĩ này.
Hà Anh