Nhỏ Bình thường Lớn

“Người phóng xạ”

Nông dân Naomi Matsumura, 53 tuổi ở thị trấn Tomioka, Fukushima quyết định bám trụ tại vùng đất phóng xạ này để chăm sóc thú nuôi bị bỏ rơi bất chấp nguy hiểm. Những người bạn của ông gồm có hai con mèo, một con chó, một con đà điểu, một con ngựa, bốn con lợn rừng và 31 con bò.

Khi nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi bị rò rỉ sau vụ động đất sóng thần năm 2011, ông Naomi Matsumura và hàng nghìn người dân nơi đây được sơ tán đến các điểm tị nạn. Tuy nhiên, ông đã quyết định trở lại cho dù nồng độ phóng xạ ở đây cao hơn mức cho phép đến 17 lần. Lúc đầu, ông chủ yếu chăm chó mèo nhưng khi chính phủ tuyên bố thanh lý gia súc vì nguy cơ nhiễm phóng xạ, ông đã rất bức xúc và đề nghị chính quyền để ông nuôi cả bò và lợn.

Theo trang Oddity Central, dù được mệnh danh là "người phóng xạ" vì có độ phơi nhiễm phóng xạ cao nhất cả nước, nhưng ông Naomi Matsumura không lo lắng về sức khỏe của mình. Các xét nghiệm tại cơ quan Khám phá Vũ trụ Nhật Bản cho thấy, nếu ông có đổ bệnh cũng là chuyện của 30-40 năm nữa.

"Sau thảm họa hạt nhân, không ai muốn trở lại, nhất là thế hệ trẻ. Tôi đã được sinh ra và lớn lên tại thị trấn này, tôi sẽ chết tại thị trấn này", ông nói.

A.B