📞

Nhà báo viết tiểu thuyết 'Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng'

Lưu Đình Long 16:41 | 22/06/2025
Trong Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng, nhà báo Hồ Tấn Vũ dẫn dắt độc giả vào một hành trình khám phá đậm chất thơ, hòa quyện giữa bi kịch của con người và sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật Tấn - người từng bước qua những chặng đường khắc nghiệt trong cộng đồng phu vàng để tìm lại chính mình, gồm ba phần: Vùng sương phủ, Hầm sâuĐảo vắng.

Tác phẩm "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng". (Ảnh: Ngọc Thủy)

Vùng sương phủ là bức tranh đặc tả làng Hạ, nơi sương mù dày đặc như tấm màn che giấu những khó khăn, vất vả của phận người cùng những câu chuyện bi thương đan xen trong cảnh vật mờ ảo khơi gợi nỗi buồn sâu lắng trong lòng độc giả.

Từ làng Hạ, hành trình tiếp nối vào Hầm sâu, nơi mà sự sinh tồn được phản chiếu dưới ánh đèn leo lét trong những hầm vàng tối tăm.

Những người phu vàng với hy vọng đổi đời, đối mặt với hiểm nguy và những ám ảnh trong tâm hồn như chính phần đời người dân xứ Quảng một thời lặn lội nơi rừng sâu, nước độc.

Đây là nơi tác giả khắc họa chân thực cuộc chiến nội tâm của con người giữa ánh sáng hy vọng và bóng tối tuyệt vọng mà tác giả dự phần.

Ở phần cuối Đảo vắng, Hồ Tấn Vũ đặt nhân vật và độc giả vào không gian cô lập giữa biển cả mênh mông. Nơi đây, con người buộc phải đối diện với những bóng tối sâu kín nhất trong tâm hồn. Đây không chỉ là một lời kết mà còn là khởi đầu cho sự chiêm nghiệm và tái sinh.

Là nhà báo, tác giả Hồ Tấn Vũ đã sử dụng ngòi bút giàu hình ảnh, khéo léo tạo nên cảm giác sống động trên từng trang sách. Do vậy, trên 400 trang sách nhưng không khiến độc giả cảm thấy chán, ngược lại càng đọc, càng cuốn.

Theo đó, độc giả như đang cùng nhân vật chính bước qua những giây phút hiểm nguy trong lòng hầm tối hay cảm nhận được sự lạnh giá của đại dương mênh mông. Mỗi khung cảnh, mỗi cảm xúc đều được tác giả tái hiện tinh tế, khiến câu chuyện trở nên gần gũi và ám ảnh.

Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng có thể xem là bản giao hưởng độc đáo giữa nỗi buồn và niềm hy vọng. Từ những đau thương sâu thẳm, tác giả Hồ Tấn Vũ thắp lên ngọn lửa nghị lực, khơi dậy niềm tin rằng con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh để tìm thấy ánh sáng bình yên trong tâm hồn.

Cuốn sách không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn mà còn là một bài ca tôn vinh sức mạnh nội tâm và khả năng chữa lành - chạm đến trái tim độc giả, để lại dư âm sâu lắng về hành trình tìm lại chính mình.

Tác giả Hồ Tấn Vũ (phải) trao tác phẩm đến những người yêu mến. (Ảnh: Lưu Đình Long)

Tác giả cho biết: “Tôi mất 6 tháng liên tục để hoàn tất tác phẩm này. Mỗi ngày viết gần 1.000 chữ và đặt ra kỷ luật cho bản thân buộc phải hoàn thiện và không được bỏ dở.

Trong suốt thời gian này, tôi đã trăn trở và xác định rõ từng nhân vật, kết cấu, xâu chuỗi từng câu chuyện để có thể truyền tải được câu chuyện của mình”.

Hồ Tấn Vũ thừa nhận quê hương là điều ám ảnh, và quê hương là căn cốt góp phần định đoạt tính cách, nội tâm của một con người.

“Hy vọng tác phẩm góp thêm được một góc nhìn về cuộc đời và nếu ai đó đọc tác phẩm, thấy được một chút hình bóng họ trong đó, với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất”, tác giả nói.

Tác giả Hồ Tấn Vũ là nhà báo chuyên mảng phóng sự, ký sự, hiện là Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung bộ.

Anh là người ngoại đạo với văn chương khi tốt nghiệp khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh nhưng nhân duyên đưa anh đến với nghiệp viết.

Tác giả là cây bút đa năng và dày dặn kinh nghiệm. 20 năm trước, anh đã viết một số truyện ngắn, gần đây anh viết nhiều hơn trên các báo Tuổi Trẻ cuối tuần, Lao Động, Tiền Phong...