Nhỏ Bình thường Lớn

Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei

Ở vùng đất Abyei khô cằn, nơi cái nắng có lúc bỏng rát tới gần 50 độ C, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Những tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp, những lớp học trở nên khang trang hơn đều có dấu ấn của những người lính công binh Việt Nam.
Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei
Đội Công binh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei. (Ảnh NVCC)

Chỉ sau gần 8 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ an ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei, Đội Công binh số 4 của Việt Nam đã 3 lần nhận được Thư khen của chính quyền sở tại. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của tập thể lực lượng công binh Việt Nam thông qua các công trình và hoạt động đầy ý nghĩa tại Abyei.

Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ nhiều cơ quan, đơn vị. Sau các khóa huấn luyện khắt khe, đáp ứng những yêu cầu cao của Liên hợp quốc, họ được đứng trong hàng ngũ của Đội Công binh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ với nhiều vị trí công tác tại các phân đội công trình, cầu đường, hậu cần-bảo đảm, bảo vệ... Họ chính là những nhịp cầu hòa bình nối Việt Nam với vùng đất Abyei xa xôi.

Giữa “chảo lửa” châu Phi

Chia sẻ về nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn cho Đội Công binh số 4 khi tham gia các nhiệm vụ thực hiện bên ngoài đơn vị như làm tuyến đường, xây dựng trường học, làm mương rãnh, xây dựng nhà ở, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đàm Văn Đạt cho biết: Các thành viên tổ bảo vệ phải mặc áo giáp, mũ sắt, vũ khí trang bị đầy đủ trong thời tiết nắng nóng 45-50 độ C.

Nhưng vốn là một chiến sĩ đặc công được rèn giũa, học tập và có 12 năm công tác trong ngành, Đại úy Đàm Văn Đạt cũng như các đồng đội trong tổ đã xác định tư tưởng rõ ràng khi tham gia lực lượng mũ nồi xanh.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cùng Đội Công binh tại Abyei, điều khiến Đại úy Đàm Văn Đạt trăn trở là cuộc sống cơ cực của người dân địa phương. Những mái nhà lợp cỏ dại, trát bùn đất, thiếu điện, thiếu nước và thiếu cả những điều kiện sinh hoạt tối thiểu khiến người lính mũ nồi xanh Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình.

Bởi vậy, mỗi con đường hoàn thành, mỗi ngôi trường được dựng lên không đơn thuần là một công trình kỹ thuật, mà còn là sự sẻ chia dành cho những con người còn nhiều thiếu thốn.

Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đàm Văn Đạt thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ. (Ảnh NVCC)

Những ngày đầu tiếp xúc với người dân bản địa cũng đầy khó khăn. Không phải ai cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi ngôn ngữ bất đồng, những người lính Việt Nam chọn cách giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và hành động chân thành. Chính sự gần gũi ấy đã khiến người dân Abyei dành nhiều thiện cảm cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau những giờ canh gác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Đại úy Đàm Văn Đạt dành thời gian nghỉ ngơi và liên lạc với gia đình. Anh coi đó là niềm vui, động lực để tiếp thêm sức mạnh cho anh thực hiện nhiệm vụ. Xa gia đình trong nhiều tháng, những cuộc gọi qua ứng dụng Zalo hay WhatsApp trở thành sợi dây kết nối giữa Abyei và quê hương Việt Nam.

Chăm lo sức khỏe cho đồng nghiệp và người dân

Nếu các thành viên phân đội công trình, cầu đường… phải trực tiếp tham gia các nhiệm vụ ngoài thực địa thì các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội Công binh số 4 lại góp sức ở một khía cạnh khác - nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân.

Chia sẻ về công việc của mình, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hứa Thị Dược cho biết, chị bắt đầu ngày mới bằng tiếng còi báo thức và những bài tập thể dục buổi sáng. Sau bữa ăn nhanh, chị cùng đồng đội bước vào guồng công việc tại bệnh viện với nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Hết giờ hành chính, chị lại cùng đồng đội tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống đơn vị.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là ca cấp cứu bệnh nhân bị sốc phản vệ do ong đốt. Khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng khó thở, mặt sưng phù, trên cơ thể có gần 40 vết ong đốt. Kíp trực lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu, cho bệnh nhân thở oxy và xử trí chống sốc theo phác đồ.

Chỉ khoảng 20 phút sau, bệnh nhân dần ổn định. Được góp sức trong công tác bảo đảm sức khỏe cho toàn Đội Công binh, cũng như các đồng nghiệp quốc tế tại Phái bộ hay người dân địa phương, với chị và các y bác sĩ của bệnh viện dã chiến là những niềm vui giản dị nhưng ý nghĩa.

Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hứa Thị Dược và các em nhỏ ở Abyei. (Ảnh NVCC)

Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế, chị Dược càng cảm nhận rõ tình cảm mà bạn bè quốc tế dành cho quân nhân Việt Nam. Với chị, hình ảnh người lính Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình chính là hình ảnh của một dân tộc thân thiện, nhân ái và yêu chuộng hòa bình.

Về cuộc sống ở Abyei, chị Dược cho biết, khó khăn lớn nhất với chị không chỉ là thời tiết khắc nghiệt của châu Phi mà còn là cảm giác lần đầu tiên xa gia đình trong một khoảng thời gian dài. Nhưng điều giúp chị vượt qua là tình cảm của đồng đội và sự động viên từ hậu phương.

Để yên tâm công tác nơi xa, chị luôn có một hậu phương vững chắc. Chồng chị cũng là quân nhân nên thấu hiểu và sẻ chia với nhiệm vụ của vợ. Ở quê nhà, anh thay chị chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình. Bố mẹ hai bên cũng luôn động viên, hỗ trợ để chị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.

Bếp ấm nơi xa Tổ quốc

Tại doanh trại của Đội Công binh số 4, nơi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm việc với cường độ cao mỗi ngày, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thủy là một trong những thành viên của tổ hậu cần chăm lo sức khỏe cho các đồng đội bằng những bữa cơm nóng hổi.

Là tổ viên Tổ bảo vệ kiêm nhân viên hậu cần, công việc của chị Thủy không chỉ là bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho đơn vị mà còn chuẩn bị suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ ngoài tuyến, tổ chức hậu cần trong các buổi giao lưu văn hóa ẩm thực và đón tiếp các đoàn khách quốc tế tới thăm đơn vị.

Ở Abyei, làm công tác hậu cần chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng. Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện vật chất thiếu thốn, cường độ làm việc kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn khiến áp lực luôn hiện hữu.

Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thủy, thành viên tổ hậu cần của Đội Công binh số 4. (Ảnh NVCC)

Là nữ quân nhân, chị còn phải thích nghi với môi trường đa quốc gia, vừa giữ nghiêm kỷ luật quân đội vừa bảo đảm sự linh hoạt, chu đáo trong giao tiếp và phục vụ.

Thế nhưng, vượt lên mọi khó khăn, điều khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất lại rất giản dị: Nhìn thấy đồng đội ăn ngon miệng sau một ngày lao động vất vả. “Khi các đồng đội đi làm về ăn thấy ngon, tôi thấy công việc của mình có thêm ý nghĩa”, chị chia sẻ.

Chị cho biết, trước ngày nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, chị cũng từng đắn đo, suy nghĩ. Chồng chị là quân nhân, thường xuyên trực đơn vị; con thứ hai chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp. Nhưng chính các con lại là những người tiếp thêm động lực cho mẹ. “Mẹ cứ tham gia đi, chúng con luôn tự hào về mẹ”, lời động viên mộc mạc ấy đã giúp chị thêm vững tin lên đường.

Giữa khoảng cách hàng nghìn cây số, chị vẫn duy trì những cuộc gọi thường xuyên về quê nhà để động viên chồng con và bố mẹ hai bên. Sống giữa vùng đất còn nhiều thiếu thốn, xung đột, chị càng thấm thía giá trị của cuộc sống hòa bình nơi quê hương.

Chị thường kể với các con rằng ở Abyei vẫn còn nhiều người thiếu cơm ăn, nước sạch, điện sinh hoạt và luôn sống trong nỗi bất an của xung đột. Từ đó, chị mong các con hiểu hơn về sự bình yên mình đang có để biết trân trọng và nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Những người nối nhịp cầu hòa bình ở Abyei
Những thành viên của tổ hậu cần chăm lo sức khỏe cho các đồng đội bằng những bữa cơm nóng hổi. (Ảnh NVCC)

Từ những tuyến đường đầy bùn đất, những cây cầu cần sửa chữa, những ca cấp cứu giữa bệnh viện dã chiến cho tới những bữa cơm nóng trong doanh trại… hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei hiện lên bình dị mà cao đẹp. Họ không chỉ mang theo kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật của quân đội Việt Nam, mà còn mang theo lòng nhân ái, trách nhiệm quốc tế và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Những thư tri ân từ chính quyền Abyei và Chính phủ Nam Sudan là sự ghi nhận đối với năng lực và cống hiến của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Nhưng hơn tất cả, phần thưởng lớn nhất với những người lính mũ nồi xanh chính là niềm tin yêu của người dân địa phương và hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam được lan tỏa nơi miền đất xa xôi.

Một nhịp cầu ngoại giao văn hóa bền bỉ

Một đêm Hè tháng Năm, người ta ngồi lại với nhau để nghe một nhà văn kể về nỗi cô đơn của con người hiện ...

Khát vọng kết nối của người Việt trẻ tại Australia

Chia sẻ với TGVN về hành trình xây dựng Mạng lưới Tài năng Việt Nam–Australia (AVTN), Chủ tịch AVTN Hannah Huyền Vũ tin rằng, người ...

VSIF 2026 khẳng định vai trò của trí thức kiều bào trong phát triển đất nước

Diễn đàn Trí thức và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Singapore (VSIF 2026) diễn ra ngày 23/5 đã quy tụ đông đảo chuyên ...

Người Việt tại Hiroshima (Nhật Bản) tranh tài tại giải bóng đá phong trào thường niên

Ngày 24/5, tại thành phố Fukuyama, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, giải bóng đá phong trào FAVIJA CHUGOKU CUP 2026 đã diễn ra sôi nổi với ...

Kiều bào châu Âu xây lớp học cho trẻ em vùng khó khăn ở Thái Nguyên

Ngày 24/5, tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp ...