Nhỏ Bình thường Lớn

Paparazzi - Những “con ruồi” hốt bạc

Một câu hỏi tương tự như “quả trứng ra trước hay con gà có trước”, đó là: sao có trước hay paparazzi có trước? Ai “đẻ” ra ai, ai “nở” ra ai - thật khó trả lời! Và mọi người cũng bán tín bán nghi, các sao có vừa chạy trốn vừa lo tay thợ săn ảnh… không đuổi kịp?

Quả trứng và con gà

 

Ngày xưa “hữu xạ tự nhiên hương”, ngày nay dường như cứ phải chăm chỉ xuất hiện trước mắt công chúng, cho ai cũng thuộc mặt biết tên… thế mới là nổi tiếng! Không biết từ bao giờ, để phác họa hình ảnh của một “celebrity” (người nổi tiếng, người của công chúng - trong làng giải trí gọi là “sao”), người ta thường nghĩ ngay đến cảnh một anh/chị ăn mặc rất đẹp, cười thật tươi… trước đám ống kính máy ảnh đang chớp nháy lia lịa, ví dụ như video clip bài Lucky của Britney Spears chẳng hạn. Rồi biết đến, người nổi tiếng nọ sẽ thấy hình ảnh của mình ở trên báo, trên truyền hình… Mà cũng có khi người ta được lên báo, lên truyền hình, thành ra nổi tiếng.

 

Bởi vậy, giới paparazzi tự hào cho rằng nhờ mình mà các sao trở nên và ngày càng nổi tiếng. Trong khi các sao lại nghĩ, nhờ mình nổi tiếng mà paparazzi mới là… paparazzi. Còn quý vị thích xem báo, xem truyền hình và người hâm mộ các ngôi sao thì chẳng hiểu thế nào là có lý nhất. Cánh báo chí cũng cho rằng không cần phải rạch ròi. Chỉ cần biết, chúng ta có cả quả trứng và con gà để mà… xơi!

 

Ai “xơi” ai?

 

Dĩ nhiên, để có được những tấm ảnh sao do paparazzi cung cấp, các tờ báo và các hãng truyền hình phải trả tiền. Độc giả của báo hay người được thưởng thức hình ảnh sẽ có trách nhiệm “bồi hoàn” số tiền đó qua việc mua báo hoặc đóng lệ phí truyền hình. Thế là các paparazzi tha hồ thu bộn. Mỗi năm, một paparazzi có thể kiếm được 60.000 - 100.000USD.

 

Thậm chí một tấm ảnh “độc” có thể được mua với giá 150.000 - 300.000USD, như trường hợp tay paparazzi tên Mel Bouzad được báo Times trả 150.000 USD cho ảnh của Ben Affleck và Jennifer Lopez (năm 2005). Trong khi đó, việc liên tục xuất hiện trên báo đài cũng đem lại cho các sao sự nổi tiếng kèm theo nhiều lời mời béo bở, những show diễn ngon lành hơn.

 

Có vẻ như tất cả đều được lợi, thế thì còn chuyện gì để nói ở đây?

 

Yêu - không yêu - yêu - không yêu…

 

Trong khi những kẻ cần được lăng-xê rất khoái việc được paparazzi và người hâm mộ săn đuổi, giới sao thượng lưu lại không bao giờ chào mừng những “con ruồi” (paparazzi trong tiếng Ý là số nhiều của paparazzo, có nghĩa là một loài muỗi rất giống ruồi) soi mói vào đời tư của họ. Hàng ngày, chúng ta đều có thể nghe tiếng rên rỉ hoặc chứng kiến sự giận dữ của hàng loạt sao, khi họ gặp rắc rối với paparazzi. Nói chung, paparazzi bị các sao ghét cay ghét đắng.

 

papa2.jpg
Hàng ngày, chúng ta đều có thể nghe tiếng rên rỉ hoặc chứng kiến sự giận dữ của hàng loạt sao, khi họ gặp rắc rối với paparazzi
 

Các sao cũng nghĩ ra nhiều cách để né những con ruồi khó chịu. Jennifer Lopez tự hào mình và ông chồng Marc Anthony ít bị dòm ngó, bởi họ có những người quen tin cậy, không bao giờ tiết lộ họ đi đâu, ở đâu. Còn Victoria Beckham năm ngoái từng cho đám paparazzi một vố, bằng cách dùng hình nộm tế thân ngồi trong chiếc SUV rất xịn phóng ra khỏi nhà. Đám ruồi bám theo hình nộm, còn Vic ta chỉ việc thủng thẳng đi shopping.

 

Có những sao lại ung dung chấp nhận sự thật là luôn bị ruồi đeo bám và mọi tấm ảnh đều khởi đầu một tin đồn. Tài tử đẹp trai George Clooney tiết lộ với Vanity Fair độc chiêu “loạn thì loạn luôn” để tránh các tin đồn làm tổn hại mình. Anh chàng liên tục hẹn hò với nhiều người đẹp khác nhau, thậm chí có lúc tung tăng trên bờ biển với… Leonardo DiCaprio. Paparazzi cứ chụp và phát tán ảnh, phát tán tin đồn, còn Clooney thì yên tâm là thiên hạ không thể biết rõ mình yêu cô nào, sắp cưới cô nào, ruồng bỏ cô nào…

 

Chuyện sao với paparazzi không chỉ nhẹ nhàng đến thế. Mẹ của Britney Spears từng “dằn mặt” paparazzi bằng cách tông xe thẳng vào một anh chàng đang say sưa chụp ảnh con gái bà. Lý Á Bằng “tung chưởng” đánh paparazzi khi bị đeo bám ở sân bay. Có rất nhiều vụ bạo lực mà nạn nhân là paparazzi.

 

Những con ruồi này còn phải đối mặt với chuyện kiện cáo. Nhất là khi ở Đức và Pháp có luật phải xin phép người có mặt trong ảnh thì mới được đăng báo, ở Mỹ thì cấm xâm nhập khu vực thuộc sở hữu cá nhân. Halle Berry từng “điên tiết” đòi kiện kẻ chụp trộm ảnh và tờ báo đăng tấm ảnh cô và con gái trong sân nhà…

papa3.jpg
Lý Á Bằng “tung chưởng” đánh paparazzi khi bị đeo bám ở sân bay
 

Nhưng gần đây, tay săn ảnh có tiếng của Hollywood, Giorgia Classimatis (đã làm nghề được bảy năm) cho rằng, số vụ bạo lực mà paparazzi gặp phải đang giảm dần. Có thể các sao nghĩ, phải tử tế với paparazzi để không bị công bố những tấm ảnh gây bất lợi cho mình. Giorgia còn cho biết, giờ đây, các sao có một quan điểm mới: thay vì phải đối đầu với paparazzi, thay vì luôn sợ bị rình mò và bóc mẽ, sao khéo léo biến paparazzi thành “đồng minh” của mình.

 

Có sao thậm chí tự gọi cho paparazzi để thông báo mình đang ở đâu, cần chụp tấm ảnh xấu-đẹp thế nào và sẽ trả bao nhiêu để “đồng minh” này xuất hiện đúng lúc, chụp… đúng ảnh và đăng… đúng báo.

 

Thường thì chuyện này xảy ra khi sao cần “khoe” sắp có show diễn mới, hoặc sẽ ra mắt một bộ phim, hoặc… lâu lâu cũng muốn thiên hạ “rùm beng” vì mình. Khi ấy, paparazzi chỉ việc ăn mặc đúng kiểu thỏa thuận trước, nói đúng mật khẩu, và các sao sẽ tạo dáng cho họ tha hồ chụp.

 

Hốt bạc bằng mọi giá

 

Các sao thật chẳng khác nào miếng bánh ngọt mà bầy ruồi sẵn sàng bu lại! Paparazzi tìm đủ chiêu để có mặt tại các buổi lễ trao giải danh giá như Oscar, Grammy, Quả Cầu Vàng… hay các sự kiện mang tính cá nhân của sao như đám cưới, sinh nhật…

 

Ngoài ra, công việc hàng ngày của paparazzi là rình mò ở các hộp đêm, phòng tập thể dục… Madonna và Gwyneth Paltrow là những sao hay bị “chộp” ở cửa phòng tập nhất. LAX (sân bay Los Angeles) là địa điểm ưa thích của paparazzi, bởi hầu như ngày nào cũng có sao xuất hiện tại sân bay này. Tại các nhà hàng xa hoa như Planet ở Hollywood, nơi các sao ưa chuộng, luôn có “ruồi đậu” bảy ngày trong tuần liên tục trong giờ mở cửa.

 

Paparazzi cũng có những người cộng tác chuyên cung cấp tin kiểu như “Britney đang shopping ở… Tom Cruise đang ăn tối ở…”. Thế là những con ruồi bay vèo đến địa điểm và “hành sự”. Nếu được tin Madonna sẽ ở nhà sau tour diễn, Mariah Carey muốn tĩnh dưỡng tại gia… paparazzi có thể vác đống máy ảnh ngồi rình trước cửa nhà sao 24/24.

 

Paparazzi cũng có thể trả tiền cho những chủ nhà ở khu vực gần nhà sao, để thuê một chỗ ăn nghỉ trong vài ngày. Chuyện leo trèo, bò trườn… khắp nơi để chộp được ảnh thì quá bình thường. Paparazzi cũng sẵn sàng rượt đuổi sao bằng mọi giá, đến mức từng bị buộc tội gây ra tai nạn ô tô dẫn đến cái chết của công nương Diana.

 

Đối với ảnh sao Hollywood, không có tấm ảnh nào được bán với giá dưới 10.000 USD, giá trần thì 300.000 USD có thể được trả cho một tấm ảnh kiểu như “chưa từng có”, “mới nhất” liên qua đến một scandal của sao, hoặc sao lộ nội y, sao… không mặc gì. Bởi vậy, ngày càng nhiều thợ ảnh xông pha vào nghề paparazzi. Ngành giải trí quả thực không thể thiếu được những “con ruồi” này!

 

Paparazzi là số nhiều của paparazzo - một từ tiếng Ý xuất hiện vào năm 1960, là tên của một nhân vật trong bộ phim Cuộc sống ngọt ngào (La Dolce Vita). Sau đó, báo chí Mỹ bắt đầu sử dụng từ paparazzi một cách thông dụng, để chỉ các tay săn ảnh người nổi tiếng. Ngày nay, toàn thế giới cũng đã quen dùng từ paparazzi với nghĩa đó.


Theo Mỹ Thuật