![]() |
| Poster phim "Cà phê hoàng tử" |
Các nhà sản xuất phim chỉ chăm chăm sao cho phim mình được vào giờ vàng, có nhiều chiêu ăn khách, còn việc phù hợp với khán giả thế nào hoặc có ảnh hưởng gì xấu với khán giả trẻ hay không thì mặc kệ.
Ai xem cũng được?
Suốt một thời gian dài, người ta chỉ quan tâm đến việc phân loại khán giả khi xem phim ngoài rạp. Việc "giữ, cắt" vẫn rối như bòng bong: cảnh gì cần bỏ, cảnh gì nên giữ nhưng hạn chế khán giả, hạn chế ở độ tuổi nào là phù hợp...
Phim chiếu rạp mỗi năm chỉ chừng 100 phim là kịch mà khâu kiểm duyệt còn gây nhiều tranh cãi đến thế. Trong khi số lượng phim truyền hình Việt Nam ra đời lớn hơn cả trăm lần, vậy mà khâu kiểm duyệt như bị bỏ quên!
Phim truyền hình là dành cho mọi người, cả người làm phim và một bộ phận người xem nghĩ vậy. Mọi thành viên trong gia đình có thể cùng xem với nhau và chưa hề có khái niệm phân chia độ tuổi người ngồi trước tivi, hoặc cụ thể hơn thì chia theo giờ chiếu cho phù hợp với từng độ tuổi.
Chẳng hạn như tại Hàn Quốc, phim chiếu trong khoảng 7 giờ đến 10 giờ tối - thời gian mọi người cùng đoàn tụ ở nhà thì luôn bị kiểm duyệt gắt gao, để đảm bảo phù hợp với cả gia đình.
Nếu muốn có những cảnh nóng bỏng hoặc bạo lực, phim sẽ phải xếp ra ngoài giờ vàng, thường là sau 10 giờ tối.
Chính vì thế mà mới đây, Ủy ban Truyền hình Hàn Quốc đã cảnh cáo đài KBS2 - nhà sản xuất phim Mom has grown horns vì đã để một cảnh hôn dài tới 15 giây (thông thường cảnh này chỉ được dưới 10 giây), lại phát sóng vào giờ ăn tối của cả nhà.
Trước đó, phim Tiệm cà phê hoàng tử số 1 cũng bị nhiều phụ huynh lên tiếng chỉ trích vì có một cảnh phim gợi cho khán giả hiểu rằng hai nhân vật đã có quan hệ tình dục trước khi tổ chức lễ cưới (chứ chưa phải cảnh nóng bỏng).
Ở Đài Loan cũng không dễ thở hơn, công ty sản xuất phim Bắt đầu từ một nụ hôn 2 đã méo mặt khi một cảnh nóng trong phim bị kiểm duyệt chặt chẽ, cắt bỏ tới 3/4 khiến cho lượng khán giả theo dõi tập đó giảm đi đáng kể !
Tại các nước châu Âu hay Mỹ thì kiểm duyệt còn cụ thể hơn. Không chỉ cảnh nóng hay bạo lực mà cả những chi tiết nhỏ như văng tục, hút thuốc, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc ngồi sau xe hơi không cài dây an toàn... cũng có thể bị cắt phăng khỏi phim như thường.
Và giờ chiếu phân cho từng thể loại phim cũng rất cụ thể, theo từng kênh riêng biệt có mã hóa để các vị phụ huynh có thể yên tâm khi cho con mình ngồi trước ti vi, và cô cậu nào muốn táy máy xem phim người lớn cũng chịu chết.
Nhìn lại phim giờ vàng Việt Nam
Các nhà sản xuất phim ở trong nước hiện nay có vẻ như chỉ chăm chăm sao cho phim mình được vào giờ vàng, có nhiều chiêu ăn khách, còn phù hợp với khán giả thế nào hoặc có ảnh hưởng gì xấu với khán giả trẻ hay không thì không quan tâm đúng mức.
Chính vì thế mới có chuyện phim Cô gái xấu xí chiếu lúc 9h tối trên VTV3 tập nào cũng có cảnh nhân vật Phương Trinh (người mẫu Phi Thanh Vân) mặc những chiếc áo không thể trễ hơn cứ tung tăng khoe vòng 1 rất cận cảnh.
Còn chuyện hút thuốc, chửi thề hay phóng xe quá tốc độ thì xuất hiện như cơm bữa, trong đủ kiểu phim giờ vàng. Thử hỏi những em nhỏ cấp 1, cấp 2 và ngay cả học sinh cấp 3, khi xem những phim thế này sẽ cảm thấy gì ?
Theo SVVN
