![]() |
| Sự kiện “Đêm hè văn chương” tối 9/5 thu hút đông đảo khán giả tham gia. (Ảnh: Bạch Dương) |
Diễn ra trong khuôn khổ Những ngày văn học châu Âu 2026 tại Việt Nam với chủ đề “Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương”, chương trình mở ra không gian đối thoại đa chiều giữa văn học và đời sống đương đại.
Qua các tác phẩm đến từ Pháp, Italy, Bỉ và Đức, khán giả không chỉ được tiếp cận với những giọng văn giàu chiều sâu tư tưởng mà còn cảm nhận rõ sự cộng hưởng cảm xúc trong không gian trình diễn tối giản nhưng giàu tính nghệ thuật.
Điểm dừng chân đầu tiên đưa du khách đến với nước Pháp qua tác phẩm Vùng (Zone) của Mathias Énard, một trong những giọng văn xuất sắc nhất của văn chương châu Âu đương đại.
Tác phẩm gây ấn tượng mạnh bởi phong cách viết độc đáo: Dài hàng trăm trang nhưng không có một dấu chấm, tạo nên một dòng chảy suy tư miên man giàu chất thơ, đan xen giữa triết học và lịch sử.
Qua giọng đọc của diễn viên Lê Tú Oanh, khán giả như được dẫn dắt vào những tầng sâu của ký ức và những biến động của thế kỷ XX. Tác phẩm mang đậm chất thơ nhưng cũng giàu chiều sâu tư tưởng, mở ra những suy ngẫm mới về bản sắc và lịch sử châu Âu.
![]() |
| Diễn viên Lê Tú Oanh diễn xướng với giọng đọc đầy nội lực tại trạm đọc Pháp. (Ảnh: Bạch Dương) |
Bạn Lê Hồng Phương, 22 tuổi, Hà Nội chia sẻ: “Tôi nghĩ đây không chỉ là một buổi giới thiệu sách mà giống như một hành trình cảm xúc. Phần đọc trích đoạn của cô Tú Oanh khiến tôi cảm nhận rất rõ sự ám ảnh của chiến tranh, những ký ức lịch sử và cảm giác cô độc của con người giữa các biến động của thời đại”.
Hành trình tiếp theo là Napoli, Italy với bộ tiểu thuyết nổi tiếng Người bạn phi thường của Elena Ferrante. Qua câu chuyện về tình bạn giữa Elena và Lila, tác giả khắc họa quá trình trưởng thành của hai cô gái trong một khu phố nhỏ và đặt ra những câu hỏi sâu sắc về sự kết nối giữa người với người.
Những dòng văn của bộ tiểu thuyết hòa cùng tiếng sáo da diết của nghệ sĩ Lê Thư Hương đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc. Qua đó, tác phẩm gợi mở về sự gắn kết mong manh giữa con người, khi mỗi cá nhân đều cất giữ những khoảng riêng khó có thể sẻ chia.
![]() |
| Nghệ sĩ Lê Thư Hương kết hợp đọc diễn xướng tiểu thuyết cùng tiếng sáo da diết. (Ảnh: Bạch Dương) |
Tại trạm dừng chân của văn học Bỉ, khán giả được tiếp cận với vở kịch tượng trưng Những người mù của tác giả đoạt giải Nobel - Maurice Maeterlinck.
Điểm nhấn của tác phẩm không nằm ở sự khiếm khuyết thể xác, mà là sự "mù lòa" trong tâm hồn khi con người dù ở rất gần nhau, thậm chí chạm vào nhau, nhưng lại không thể thấu hiểu hay cảm thông.
Chia sẻ tại buổi diễn xướng, dịch giả Nguyễn Trí Dũng cho biết: “Vở kịch đặt ra câu hỏi nhức nhối về khả năng “thấy” và “cảm” trong xã hội hiện đại, nơi công nghệ có thể đưa con người lại gần nhau về mặt địa lý nhưng chưa chắc giúp họ thực sự thấu hiểu nhau. Tác phẩm đồng thời gợi nhắc về sự cô đơn và những khoảng cách vô hình tồn tại ngay trong các mối quan hệ tưởng như thân thuộc nhất”.
![]() |
| Diễn viên Đinh Hương Thuỷ cùng dịch giả Nguyễn Trí Dũng diễn xướng tại trạm đọc Bỉ. (Ảnh: Bạch Dương) |
Hành trình khép lại với Sasha Marianna Salzmann, một trong những tiếng nói táo bạo nhất của văn học Đức đương đại, qua tác phẩm Những người rực rỡ. Cuốn sách mở ra thế giới của những con người mang trong mình di sản của lịch sử Liên Xô và những vết thương thời hiện đại.
Đó là câu chuyện về nỗi cô đơn của những người đang loay hoay tìm kiếm căn tính giữa những mất mát không tên, đồng thời tôn vinh sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân khi đối mặt với nghịch cảnh.
Nghệ sĩ Giang Trang, người đảm nhận việc đọc trích đoạn Những người rực rỡ đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên tham gia với vai trò là nghệ sĩ sướng đọc tại sự kiện “Đêm hè văn chương”.
![]() |
| Nghệ sĩ Giang Trang diễn xướng trong không gian đầy nghệ thuật của trạm đọc Đức. (Ảnh: Bạch Dương) |
“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia “Đêm Hè văn chương” với vai trò nghệ sĩ đọc xướng và đó thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt. Điều khiến tôi xúc động là dù diễn ra vào tối cuối tuần nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ đến với văn chương”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.
Theo chị Giang Trang, không gian tối giản, gần gũi của chương trình cũng tạo cảm giác rất phù hợp với tinh thần tác phẩm. Sự chăm chú lắng nghe của khán giả trong căn phòng nhỏ ấy, cùng âm nhạc piano đã tạo nên những lần đọc hoàn toàn khác biệt và đầy cảm xúc.
Nhiều khán giả trẻ tham dự chương trình cũng cho biết họ bất ngờ khi văn chương có thể được tiếp cận theo cách gần gũi và giàu cảm xúc đến vậy.
Không gian ấm cúng, điệu nhạc du dương và hình thức đọc xướng đã khiến những câu chuyện trong sách trở nên sống động hơn, tạo cảm giác kết nối giữa những người xa lạ cùng chia sẻ một trải nghiệm nghệ thuật.
Khán giả Nguyễn Minh Châu, Hà Nội chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình qua một người bạn là dịch giả của ‘Trạm đọc Bỉ’. Dù chỉ nghe một đoạn trích ngắn nhưng tôi cảm nhận tác phẩm chứa đựng rất nhiều chiều sâu về văn học, triết học và xã hội. Tôi nghĩ những hoạt động giới thiệu văn học châu Âu như thế này nên được tổ chức nhiều hơn để khán giả Việt Nam có thêm cơ hội trải nghiệm và cảm nhận văn học của các nước”.
![]() |
| Khán giả trẻ nhận quà và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Bạch Dương) |
"Đêm Hè văn chương" đã trở thành diễn đàn nơi khán giả Việt Nam có thể tiếp cận với những giá trị văn học, triết học và xã hội đa dạng của châu Âu.
Sự kiện đã thành công trong việc tạo ra một không gian để chúng ta cùng suy ngẫm về sự cô đơn như một bản chất của đô thị, đồng thời tìm thấy sự an ủi qua sự đoàn kết và thấu hiểu thông qua ngôn từ.
| Những ngày văn học châu Âu trở lại Việt Nam với chủ đề về nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương Diễn ra từ ngày 6-17/5, Những ngày văn học châu Âu 2026 hứa hẹn mang đến công chúng Việt Nam một chương trình phong phú ... |
| Điện Biên Phủ khơi nguồn sức sống di sản Có những địa danh tồn tại như một phần của lịch sử. Nhưng cũng có những nơi mà lịch sử dường như vẫn còn thở ... |
| Người trẻ kể lại di sản tranh Hàng Trống bằng ngôn ngữ mới Tại Di tích Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hơn 300 khán giả yêu nghệ thuật truyền thống cùng đông đảo du khách quốc ... |
| 'Maresia 2026' nối những nhịp cầu văn hóa Bồ Đào Nha Đêm văn nghệ sinh viên “Maresia 2026” vừa được tổ chức tại Khoa tiếng Bồ Đào Nha, Trường Đại học Hà Nội trong khuôn khổ ... |
| Khơi dậy tình yêu với văn hoá và lịch sử dân tộc qua cuốn sách '100 điều tự hào Việt Nam' Tại Phố sách Hà Nội, buổi ra mắt cuốn sách “100 điều tự hào Việt Nam” cùng talkshow với chủ đề “Để thế hệ trẻ ... |





