Hai chị em Serena và Venus Williams. |
Indian Wells là giải đấu quy tụ hầu hết những tay vợt hàng đầu thế giới. Với người hâm mộ quần vợt, đây là một giải đấu rất đáng chờ đợi. Nhưng với hai chị em nhà Williams, nó lại mang đến những ký ức buồn tủi.
Ngược dòng thời gian, đầu những năm 2000, chị em nhà Williams đã làm mưa làm gió tại các giải đấu. Thế nhưng, tại trận bán kết Indian Wells 2001 - trận đấu mà hai cô gái này phải đối đầu, Venus bất ngờ thông báo bỏ cuộc khiến khán giả và cả Ban tổ chức cảm thấy khó hiểu.
Cô chị Venus bị nghi ngờ muốn giúp cô em dưỡng sức cho trận chung kết theo chỉ đạo của ông bố - huấn luyện viên Richard Williams. Trên các khán đài, khán giả đã la ó, xúc phạm gia đình hai tay vợt này. Năm ấy, Serena đã đoạt chức vô địch nhưng thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại sân Indian Wells. Theo lời của hai chị em, bầu không khí trên sân “sặc mùi” phân biệt chủng tộc.
“Thật khó để chúng tôi quên đi việc mình đã khóc hàng giờ sau trận chung kết”, Serena chia sẻ. “Điều khó khăn nhất là việc chúng tôi phải cùng quyết định rời xa giải đấu này”, cô em nhà Williams nói tiếp.
Tuy nhiên, bỏ lại đằng sau những ký ức buồn, Indian Wells 2016 sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm cả hai chị em cùng có mặt tại giải đấu ở quê nhà. Với Serena, đây đã là năm thứ hai liên tiếp, trong khi cô chị Venus chỉ đưa ra quyết định tham dự trước khi giải đấu khởi tranh ít ngày.
“Chúng tôi chơi quần vợt vì yêu môn thể thao này. Và sau tất cả mọi chuyện, cả tôi cũng như Venus đều muốn trở lại đây một cách đầy tự hào”, Serena cho biết. Trở lại với giải đấu này, hai cô gái nhà Williams mang theo thông điệp: thể thao sẽ hàn gắn mọi thứ và xóa nhòa sự thù hận.
Tuy nhiên, trong ngày thi đấu đầu tiên, chị em nhà Williams lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Venus đã phải dừng bước ngay từ vòng một trước tay vợt trẻ đến từ xứ sở hoa anh đào - Kurumi Nara.
Chỉ cao 1m55, kém Venus tới 30 cm nhưng Nara đã thi đấu với tinh thần của một võ sỹ Samurai. Sau gần hai giờ thi đấu, tay vợt này đã ghi tên mình vào vòng hai nhờ chiến thắng trước Venus với tỷ số 6-4 và 6-3.