Những ngày tháng Bảy, hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện và ký ức khác nhau. Nhưng khi cùng ở quê hương và cất lên những câu chào bằng tiếng Việt, mọi khoảng cách giữa họ dường như được xóa nhòa.
![]() |
| Tiết mục giao lưu văn nghệ của đại biểu Trại Hè Việt Nam 2026. (Ảnh: Thành Long) |
Bước chân trên dải đất hình chữ S
Tại lễ khai mạc Trại Hè Việt Nam 2026 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh đây là một hành trình của sự thấu hiểu. Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng địa danh được đi qua, mà ở những trải nghiệm ý nghĩa giúp thế hệ trẻ kiều bào cảm nhận rõ hơn mối dây gắn kết với quê hương.
Trong 14 ngày từ 12-25/7, đoàn đi dọc chiều dài đất nước, qua nhiều vùng đất lịch sử và di sản. Mỗi điểm dừng chân đều được lựa chọn để kể một câu chuyện về Việt Nam bằng chính không gian, con người và ký ức còn hiện hữu.
Từ Ba Lan về tham dự Trại Hè, Mai Hải Khôi chia sẻ, Trại Hè là cơ hội quý giá để em cùng các bạn được trực tiếp chạm vào lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Dù sống xa quê hương, trong gia đình các bạn vẫn gìn giữ những bữa cơm, món ăn Việt, phong tục đón Tết và tiếng mẹ đẻ như một sợi dây kết nối với cội nguồn.
Trước khi chuyến xe Trại Hè lăn bánh, các đại biểu đã thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và bắt đầu hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình) và tới mảnh đất Nghệ An.
Trên hành trình ấy, không ít bạn trẻ lần đầu tiên được đứng dưới mái nhà tranh đơn sơ của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nghe những câu chuyện về tuổi thơ của Người giữa làng Sen thanh bình. Những bài học về lòng yêu nước vốn chỉ hiện diện trong lời kể của cha mẹ hay trong sách giáo khoa tiếng Việt nơi xứ người bỗng trở nên gần gũi, chân thực.
Rời Nghệ An, đoàn tiếp tục đến Quảng Trị, vùng đất mang trên mình biết bao dấu tích chiến tranh. Trong không khí hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hơn một trăm bạn trẻ thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bến phà 2 Long Đại. Giữa không gian lặng gió, những nén hương thơm, những phút mặc niệm khiến nhiều khuôn mặt vốn rạng rỡ bỗng trở nên trầm lắng.
Có lẽ, với nhiều đại biểu sinh ra ở nước ngoài, chiến tranh Việt Nam trước đây chỉ là những câu chuyện được kể lại trong gia đình. Nhưng khi đứng trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn, ký ức lịch sử bỗng hiện lên gần hơn bao giờ hết. Họ hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều hiển nhiên, mà được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước.
Em Nguyễn Thế Vinh, kiều bào tại Nga cho biết động lực lớn nhất để đăng ký tham gia Trại Hè là mong muốn được hiểu sâu hơn về văn hóa và tiếng Việt. Dù gia đình vẫn sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt hằng ngày và thường xuyên nấu các món ăn truyền thống, em luôn mong có dịp được trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa của quê hương. Bởi vậy, Trại Hè là cơ hội quý báu để Vinh cùng các bạn hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam.
![]() |
| Đại biểu Trại Hè Việt Nam 2026 khám phá di sản Cố đô Huế. (Nguồn: UBND thành phố Huế) |
Nếu Quảng Trị mang đến những khoảng lặng suy tư thì Cố đô Huế chào đón đoàn bằng màu xanh trầm mặc của những khu vườn cổ, sắc vàng của Hoàng thành và dòng Hương lặng lẽ chảy qua bao lớp thời gian.
Khoác lên mình những bộ Việt phục truyền thống, nhiều bạn trẻ kiều bào hào hứng ghi lại những bức ảnh đầu tiên giữa Đại Nội. Điều khiến họ xúc động hơn cả là cảm giác được sống giữa một không gian văn hóa đã hiện diện hàng trăm năm trên quê hương của cha ông.
Một trong những điểm dừng chân đặc biệt của đoàn là Lan Viên cố tích và Bảo tàng Gốm cổ sông Hương - nơi lưu giữ hơn 5.000 hiện vật gốm cổ được GS.TS Thái Kim Lan, một Việt kiều Đức, dày công sưu tầm suốt hơn bốn thập kỷ để gửi lại cho quê hương.
Ở Lan Viên, những cổ vật không còn đơn thuần là hiện vật bảo tàng. Mỗi món đồ đều mang theo câu chuyện của những con người đã đi rất xa để rồi lựa chọn trở về, mang theo những gì quý giá nhất trao lại cho đất mẹ.
Bên cạnh đó là không gian lưu niệm với hơn 2.000 tác phẩm mà danh họa Việt kiều Pháp Lê Bá Đảng gửi lại quê hương. Đi giữa không gian nghệ thuật ấy, nhiều bạn trẻ gần như quên mất thời gian, họ dừng lại bên các bức tranh, tìm hiểu về cuộc đời người họa sĩ nổi tiếng thế giới vẫn lựa chọn mang phần lớn di sản nghệ thuật của mình trở về Việt Nam.
Nhịp cầu nối người trẻ đến từ năm châu
Tại Huế, tiếng cười lại rộn ràng trong chương trình Giao lưu tiếng Việt khi các bạn trẻ chia thành sáu đội, cùng hát, đọc thơ, diễn kịch, kể chuyện và chia sẻ cảm xúc bằng chính tiếng Việt. Trong không gian ấy, tiếng Việt không còn là một môn học cuối tuần hay những giờ học vội vàng ở nước ngoài, mà trở thành nhịp cầu nối những người trẻ đến từ năm châu.
![]() |
| Những khoảng lặng ý nghĩa trên hành trình Trại Hè Việt Nam 2026. (Nguồn: VOV) |
Chia sẻ tại đây, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh, tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc, là sợi dây thiêng liêng kết nối mỗi người con đất Việt với cội nguồn. Việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là với thế hệ trẻ, luôn là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.
Bởi vậy trong suốt hành trình, tiếng Việt luôn hiện diện một cách đặc biệt. Không chỉ trong những buổi giao lưu, cả khi trên xe, trong bữa cơm hay mỗi điểm tham quan, các bạn trẻ đều cố gắng trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, kiên nhẫn sửa phát âm cho nhau, giải thích nghĩa của từng từ hay ghi lại những thành ngữ mới vừa học được. Với Vũ Tiến Hùng, kiều bào Thái Lan, đây là điều khiến em nhớ nhất trong Trại Hè.
Trở về Việt Nam lần này, em Nguyễn Thảo Linh, kiều bào Đức, mang theo một ước mơ rất giản dị là được đi thật nhiều nơi mà từ nhỏ em chỉ biết qua lời kể của bố mẹ. Mỗi điểm dừng chân trên hành trình đều mang đến cho em những trải nghiệm mới, từ những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến những câu chuyện về con người và văn hóa Việt Nam.
“Em rất xúc động khi được tận mắt nhìn thấy những nơi trước đây chỉ biết qua sách báo và lời kể của gia đình. Càng đi, em càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của đất nước và càng tự hào vì đang mang trong mình dòng máu Việt”, Thảo Linh chia sẻ.
![]() |
| Trại Hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”. (Nguồn: UBND thành phố Huế) |
Hành trình Trại Hè Việt Nam 2026 sẽ khép lại, nhưng những ký ức về mùa Hè trên quê hương sẽ vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ như một lời nhắc dịu dàng rằng dù đi xa đến đâu trong tim họ luôn có điểm hẹn yêu thương mang tên Việt Nam.
| Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”, Trại Hè Việt Nam 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức diễn ra từ ngày 12-25/7 đưa các đại biểu đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa. Tại đây, các đại biểu được tham quan, tìm hiểu nhiều di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bến phà II Long Đại và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân; trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt. |
| Trại Hè Việt Nam 2026: 'Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn' Từ ngày 12-25/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Trại Hè Việt Nam ... |
| Vovinam trở thành cầu nối văn hóa Việt Nam tại Paris Tại thủ đô Paris (Pháp), một câu lạc bộ Vovinam với những buổi tập được duy trì đều đặn nhiều ngày trong tuần đang trở ... |
| Ra mắt Câu lạc bộ Di sản Văn hóa tiếng Việt Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam vừa công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Văn hóa ... |
| Mỗi kiều bào là đại diện cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam Trong chuyến công tác tại Lào và Thái Lan ngày 15-16/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp gỡ đại diện ... |
| Cần lắm, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ kiều bào! Sau năm 2004, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW quy định cụ thể về chính sách đối với người Việt Nam ... |



