Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne và Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn tại Học viện Báo chí hôm 6/4. |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào chiều hôm 6/4 dường như "lạ" hơn thường ngày. Đã quá giờ vào học nhưng rất nhiều sinh viên còn đứng trước Hội trường đang chật cứng người. Sự háo hức có thể nhìn thấy trên những gương mặt trẻ… Họ đang chờ đợi một vị khách đặc biệt: Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne.
Báo chí là động lực phát triển kinh tế
Không cường điệu chút nào khi nói rằng chỉ riêng sự hiện diện của nhà lãnh đạo Bộ Ngoại giao Anh với nụ cười luôn thường trực đã hâm nóng cả Hội trường. Là một trong gần 200 sinh viên có mặt trong Hội trường, Liên, sinh viên năm thứ hai chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em có cơ hội nhìn thấy một nhà ngoại giao nước ngoài. Em phải đến sớm để nhìn cho rõ". Còn đối với Thu Thủy, sinh viên năm cuối, "em cứ nghĩ nhà ngoại giao là… lạnh lùng, khó gần. Sau buổi nói chuyện này, quan niệm đó có lẽ sẽ thay đổi" (cười).
Trong gần hai tiếng đồng hồ, ông Jeremy Browne đã chia sẻ rất nhiều vấn đề như báo chí hiện đại, trách nhiệm của báo chí, quyền của người làm báo… "Báo chí cũng là một động lực phát triển kinh tế. Các nhà đầu tư thường hướng tới các quốc gia có tự do báo chí để họ có thể tiếp cận thoải mái các nguồn thông tin đáng tin cậy, mà từ đó họ có thể ra được các quyết định đúng đắn".
Ông cũng cho thấy sự hiểu biết không "xoàng" của ông về báo chí Việt Nam, đất nước mà lần đầu tiên ông đặt chân tới. "Trong những năm 1990, ở Việt Nam có chưa tới 400 tờ báo và 70 kênh truyền hình. Ngày nay, 728 tổ chức báo chí cho ra đời gần 1.000 ấn phẩm và báo điện tử trên cả nước…
Việc sử dụng Internet cũng tăng rất nhanh. Trong tháng 11/2010, số người sử dụng Internet đạt 26,8 triệu, gấp đôi so với năm 2006 và hơn 10 lần so với năm 2003. Số blog cá nhân khoảng 1,5 triệu và có lẽ một số có mặt ở đây hôm nay cũng là những người viết những trang blog nào đó", ông nói.
Ông nhấn mạnh: "Những số liệu trên không đơn thuần chỉ là số liệu. Nó là bằng chứng của một sự thay đổi mạnh mẽ sâu rộng trong hai thập kỷ qua. Là các sinh viên báo chí hôm nay và sẽ là các nhà báo trong tương lai, các bạn sẽ ở tiền tuyến của sự thay đổi đó".
Linh hồn của vùng Taunton Deane
Sự am hiểu về báo chí của ông Jeremy Brown không phải tự nhiên mà có. Khi còn là sinh viên Đại học Nottingham (ngành chính trị học), ông đã trở thành biên tập viên của tờ báo sinh viên đoạt nhiều giải thưởng và được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên năm 1992.
Trước khi trở thành nghị sĩ của vùng Taunton Deane từ tháng 5/2005, ông Jeremy từng làm việc cho các công ty truyền thông Edelman, Reputationinc và công ty tư vấn tài chính Dewe Rogerson. Ông làm việc cho Đảng Tự do Dân chủ và từng là Giám đốc Báo chí và Phát thanh Truyền hình dưới quyền lãnh đạo của Paddy Ashdown và Charles Kennedy. Nghị sĩ Jeremy giữ nhiều chức vụ như Người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại và Ủy viên Ủy ban Nội vụ của Nghị viện Anh. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ ngày 14/5/2010.
Đối với vùng Taunton Deane, ông Jeremy đôi khi được mệnh danh là "linh hồn của cộng đồng địa phương". Ông ủng hộ rất nhiều sự kiện như trình diễn hoa, lễ hội hóa trang, lễ hội mùa hè, đội thể thao và sân khấu nghiệp dư. Là người tâm huyết với việc mang lại cho các bạn trẻ Taunton Deane những cơ hội để khám phá tiềm năng, ông đã tổ chức cho hàng trăm học sinh đến thăm Quốc hội và thậm chí là tham quan Phố 10 Downing, trụ sở của Chính phủ Anh.
Trong thời gian rảnh rỗi, ông thích đi dạo lên những ngọn đồi xung quanh Taunton Deane hay xem đội Somerset chơi cricket trên sân County Ground, chỉ cách vài phút đi bộ từ nhà ông ở Taunton. Ngoài ra, là cổ động viên của đội Queens Park Rangers, ông thường xuyên cảm thấy thất vọng vì phong độ của đội bóng đá ruột của mình đang ngày một đi xuống.
Hoàng Nguyên