![]() |
| Chương trình giao lưu 'Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường' chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 15/12. (Ảnh: Thư Nga) |
Nhân dịp Tuần lễ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2025), ngày 15/12, tại trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường” giữa các nhà thơ, cựu chiến binh cùng các thầy cô giáo, các em học sinh của 11 trường Tiểu học trên địa bàn Thủ đô.
Đây là buổi học chuyên đề đặc biệt nhằm đưa những nhân vật đương thời từ trang sách đến với các em học sinh, góp phần truyền cảm hứng văn hóa đọc với chủ đề người lính - Anh bộ đội cụ Hồ.
Các vị hành khách đặc biệt trên chuyến tàu sách lần này có cựu chiến binh Đặng Xuân Hồng - nhân vật từng được cháu gái của mình - tác giả trẻ Nguyễn Kiều An đưa vào câu chuyện Ông ngoại tôi- anh bộ đội cụ Hồ trên ấn phẩm Trạm dừng yêu thương của Báo Thiếu niên Nhi đồng; Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa; tác giả của nhiều trang thơ thiếu nhi trong sách giáo khoa cấp tiểu học - nhà thơ Bảo Ngọc và cây bút trẻ Nguyễn Kiều An (Học sinh lớp 11H, Trường THPT Chuyên ngữ Hà Nội).
Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã cùng nghe câu chuyện về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ từ các nhà thơ, nhà văn, người lính năm xưa. Các em được biết: Anh bộ đội ngày xưa làm gì? Thế nào là lòng yêu nước, cách thể hiện tình yêu của mình với trường học, gia đình, người thân...
Cả sân trường rộn ràng tràng pháo tay khi nhà thơ Trần Đăng Khoa hỏi các em học sinh: “Các con có biết anh bộ đội làm gì không? Một bạn học sinh lớp 1A8 đã tự hào trả lời: Anh bộ đội là bảo vệ Tổ quốc”.
Câu trả lời trong sáng ấy đã để lại cảm xúc thật sâu sắc cho các vị hành khách tham gia “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường” cùng các thầy cô giáo của nhà trường.
Hôm nay, đất nước hòa bình, niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam là những câu chuyện được kể lại, truyền lại mà các em học sinh lắng nghe và trân trọng. Bài học từ trang sách đến học sinh được truyền cảm hứng một cách dễ hiểu và yêu thương.
![]() |
| Buổi giao lưu đã đưa những nhân vật đương thời từ trang sách đến với các em học sinh, góp phần truyền cảm hứng văn hóa đọc với chủ đề người lính - Anh bộ đội cụ Hồ. (Ảnh: Thư Nga) |
Chia sẻ tại buổi giao lưu, cựu chiến binh Đặng Xuân Hồng đã kể lại những kỷ niệm của ông những ngày ở trong quân ngũ, về tình yêu người lính pháo binh chiến đấu không chỉ vì tấm huy chương trên ngực áo mà còn vì tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về những vần thơ, trang sách ông viết khi là người lính hải quân bảo vệ biển đảo. Học sinh Nguyễn Kiều An viết câu chuyện về tuổi thanh xuân của ông ngoại khi đi lính. Tất cả đều được chia sẻ tới các em học sinh tiểu học một cách giản dị, khiêm tốn và chất chứa cảm xúc yêu thương.
“Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường” đã tặng những bộ sách văn học cho thư viện của trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, từ đó nhân lên tình yêu đọc sách, khám phá tri thức nơi các em học sinh.
Nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hường- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái cho biết: “Thật tuyệt vời khi tình yêu sách, yêu thơ được lan tỏa từ trái tim của những người yêu văn chương đến các em học sinh, đến với không gian thư viện của nhà trường. Đó là những bài học sâu sắc giản dị mà chúng tôi gieo mầm xanh trong trẻo đến các học trò hôm nay”.
| “Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường” là dự án thiện nguyện truyền cảm hứng văn hóa đọc trong học sinh, đưa nhân vật đương thời là các nhà văn, nhà thơ cùng các cây bút trẻ bước ra từ trang sách đến với nhà trường. Những vị khách đặc biệt trên mỗi chuyến tàu yêu thương sẽ cùng góp sách để tặng thư viện, làm thành không gian đọc sách trong các trường học từ thành thị đến nông thôn, từ trường học vùng cao đến trường học nơi địa đầu tổ quốc. |
| Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 171 Ngày 13/12, Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 171 đã diễn ... |
| Chuyện những chàng lính trẻ nhà giàn DK1 (Kỳ 1) Những người lính trẻ nhà giàn DK1 đang khẳng định bản lĩnh và tinh thần thép, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của ... |
| Điều trân quý nơi đầu sóng, ngọn gió (Kỳ 2) Chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ ... |
| Tinh thần 'Đi dân nhớ, ở dân thương' của sĩ quan công binh Việt Nam Ngày 15/12, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức một chương trình trao quà đầy ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 81 ... |
| Tinh thần 'Bộ đội cụ Hồ' trong thời kỳ mới: Bản lĩnh vững vàng, trí tuệ tiên phong Hình ảnh 'Bộ đội cụ Hồ' tiếp tục tỏa sáng trong thời kỳ hội nhập với những giá trị bền vững và phẩm chất mới, ... |

