Vững vàng giữa trùng khơiLTS: Như những cột mốc chủ quyền, khẳng định một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc, những Nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) vẫn hiên ngang, vững chãi giữa bão tố phong ba, như vành đai thép bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Ở nơi đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 nói chung, các Nhà giàn DK1 nói riêng đã đổ bao mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình, để giữ gìn bình yên cho vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. |
| Cụm nhà giàn DK1 vững vàng, hiên ngang trước sóng gió của biển cả. (Ảnh: Nguyễn Đồng Anh) |
Giữa biển trời mênh mông trên thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 hiện lên hiên ngang như những cột mốc chủ quyền bất tử. Mỗi hải trình đến với nhà giàn là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với những người lính trẻ khi được nhận nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Tiếp nối truyền thống, những chiến sĩ đang khẳng định bản lĩnh, tinh thần thép, xây dựng và bảo vệ vững chắc nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
Lần đầu đến với biển
Sáng sớm, tại Quân cảng quốc tế phường Thắng Nhất (TP. Hồ Chí Minh), trước giờ tàu rời bến, xuất phát chở đoàn cán bộ, chiến sĩ ra nhà giàn DK1 nhận nhiệm vụ công tác, chiến sĩ Đỗ Thanh Sang (Nhà giàn DK1/17), không giấu khỏi niềm vui, niềm tự hào, khi vinh dự được thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc và vui hơn khi có mẹ và bạn gái đến tiễn.
Đỗ Thành Sang chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành người chiến sĩ Hải quân và may mắn hơn khi được phân công công tác thực hiện nhiệm vụ trên nhà giàn DK1, tôi nghĩ công tác nơi biển khơi sẽ rất nhớ gia đình, người thân, nhưng tôi sẽ quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
| Trung sĩ Đỗ Thanh Sang, chiến sĩ Nhà giàn DK1/17, bên mẹ và người yêu trước ngày lên xuất phát thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp) |
Sau 2 ngày, con tàu đã có mặt trên vùng biển DK1, nhà giàn hiện lên sừng sững, hiên ngang như những pháo đài; trước khi lên nhà giàn, theo nghi thức truyền thống, là Lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lặng yên trong lời diễn văn, nhiều đồng chí xúc động, thấu hiểu những mất mát, hy sinh của bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 hôm nay, hiểu sâu sắc hơn về tình yêu biển, đảo, về sứ mệnh của người lính nhà giàn, kiên định, trách nhiệm và sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo.
| Trung sĩ Lại Văn Kiệt, đu thang dây lên nhà giàn DK1/14 thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp) |
Vào cuối năm, thời tiết khắc nghiệt, để lên được nhà giàn có rất nhiều phương án, phù hợp với từng điều kiện thời tiết; trải nghiệm ngồi thang dây lên Nhà giàn khi xuồng không thể cập chân Nhà giàn là kỷ niệm khó quên với chiến sĩ Lại Văn Kiệt: "Sóng lớn, phải ngồi thang dây để lên Nhà giàn. Cảm giác vừa sợ vừa vui, một kỷ niệm suốt đời không quên", Kiệt chia sẻ.
Đến Nhà giàn DK1/10, bước lên từng bậc thang ở nơi sẽ gắn bó với mình trong thời gian tới, chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương khoe: "Nhà giàn đẹp, to lớn và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, mặc dù vừa tốt nghiệp xong Đại học nhưng khi nhận nhiệm vụ công tác trên Nhà giàn, tôi được ba, mẹ rất ủng hộ và tôi nghĩ có rất nhiều người mong muốn được công tác ở nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đây sẽ là trải nghiệm bổ ích cho bản thân, tôi sẽ quyết tâm, cống hiến, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc giao".
Sau một ngày kiểm tra khả năng làm chủ trang bị, vũ khí trước khi thực hiện nhiệm vụ, Khương cho biết anh cùng đồng đội được huấn luyện rất kỹ về tính năng kỹ chiến thuật và quen với cường độ huấn luyện ở đất liền và sẽ tích cực huấn luyện, nhanh chóng làm quen với điều kiện trên Nhà giàn, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
| Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương trong ngày huấn luyện đầu tiên trên Nhà giàn DK1/10. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp) |
Kỷ niệm khó quên
Giữa nhịp sống hối hả, sôi động của phố phường, khi dòng chảy công nghệ số, Internet và mạng xã hội khiến thời gian như trôi nhanh hơn, đôi khi chỉ trong chớp mắt, một năm đã qua đi.
Thế nhưng, giữa biển khơi mênh mông, thời gian dường như chậm lại. Nơi những nhà giàn vươn mình giữa sóng gió, quanh năm chân không chạm đất, không Internet, không sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Ở đó chỉ có sự sẻ chia, nghĩa tình đồng đội và tinh thần trách nhiệm luôn thường trực. Không ngày nghỉ, những ca trực sẵn sàng chiến đấu nối tiếp nhau, xen giữa là những giờ tăng gia sản xuất, chăm sóc luống rau xanh, giàn mướp, chăn nuôi lợn, gà, vịt; hay những buổi rảnh rỗi hiếm hoi cùng nhau câu cá để cải thiện bữa ăn.
Sau một năm công tác tại Nhà giàn DK1/15, Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung chia sẻ: “Những ngày đầu ra nhà giàn, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Giữa ngôi nhà nhỏ giữa biển mênh mông, tôi nghĩ cuộc sống sẽ thiếu thốn đủ bề. Thậm chí, trong những cuộc gọi đầu tiên về cho mẹ, tôi còn khiến mẹ lo lắng, rơi nước mắt. Nhưng sau một thời gian công tác, nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy cùng các chú, các anh, tôi dần quen và gắn bó với cuộc sống nơi đây”.
Theo Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung, chính môi trường đặc biệt ấy đã giúp anh trưởng thành hơn từng ngày. Trên nhà giàn, cậu học được cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, biết nấu ăn, trồng rau, chăn nuôi và quan tâm, sẻ chia với đồng đội.
Nguyễn Tiến Trung nhớ lại bữa sinh nhật thật đặc biệt và xúc động. Bữa sinh nhật ấy không có bánh gato, không nến. Đó là bữa sinh nhật được "cải thiện" thêm hai con ngan.
"Tôi cảm nhận rõ tình cảm chân thành, ấm áp của những người đồng đội nơi đầu sóng ngọn gió. Với tôi, đó là kỷ niệm không thể quên", cậu lính trẻ xúc động chia sẻ.
| Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung (bên phải), chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 và niềm vui trong vườn rau tăng gia. (Ảnh Quân chủng Hải quân cung cấp) |
Ấn tượng nhất cuộc sống trên nhà giàn với Thượng sĩ Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ thông tin (nhà giàn DK1/15) là được các chú, các anh quan tâm như người con, người em trong gia đình, thường xuyên chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn.
Với Thượng sĩ Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ thông tin Nhà giàn DK1/15, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là những ca trực kéo dài hay sóng gió biển khơi, mà chính là tình cảm của các chú, các anh dành cho anh em chiến sĩ trẻ. Ở Nhà giàn, mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là đồng đội, nhưng cũng vừa là người thân, luôn quan tâm, chỉ bảo, dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Thượng sĩ Phạm Hoàng Nam chia sẻ: “Nếu đồng chí Chính trị viên luôn gần gũi, gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, động viên mọi người đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì đồng chí Trần Đức Cảnh, nhân viên radar lại thường xuyên sát cánh, giúp đỡ tôi trong công việc, tận tình hướng dẫn, giúp tôi từng bước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Với mỗi chiến sĩ trẻ lần đầu công tác tại nơi đầu sống ngọn gió, có lẽ những cái Tết nơi đây sẽ là ký ức khó quên đối với mỗi người. Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Tiến, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19, lần đầu đón Xuân giữa trùng khơi, nỗi nhớ nhà là điều không tránh khỏi, nhưng bù lại là một không khí Tết rất riêng, ấm áp và chan chứa nghĩa tình.
"Giữa biển trời mênh mông, anh em quây quần gói bánh chưng, cùng nhau trang trí nhà giàn, đón thời khắc giao thừa, tham gia hái hoa dân chủ và nhận những phong bao lì xì đầy yêu thương từ các chú, các anh đi trước", chiến sĩ trẻ nói.
Hôm nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự chung tay, góp sức của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, các Nhà giàn DK1 đã được sửa chữa, nâng cấp ngày càng khang trang, hiện đại.
Dẫu sóng to, gió lớn, những ngôi nhà thép giữa biển khơi vẫn hiên ngang, vững chãi, tạo điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Vững vàng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, các Nhà giàn DK1 không chỉ là công trình kỹ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động cho ý chí, bản lĩnh và tinh thần bám biển kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Trong điều kiện khắc nghiệt của biển cả, có lẽ chỉ những người lính mang phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mới có thể làm nên những điều giản dị mà phi thường đến như vậy.
Đón đọc Kỳ 2: Điều trân quý nơi đầu sóng, ngọn gió