Nhỏ Bình thường Lớn

“Vương quốc hổ” có nguy cơ bị đóng cửa

Ngày 22/10 vừa qua, một du khách người Australia đã bị hổ tấn công trong khi đang tham gia các hoạt động vui chơi trong công viên ở Phuket, Thái Lan.
Các con hổ tại những công viên ở Thái Lan thường được du khách vuốt ve.

Các nhân chứng cho biết tai nạn xảy ra khi ông Paul Goudie - du khách đến từ Melbourne bước vào chuồng của một trong những con hổ lớn nhất công viên. Ngay sau đó, ông đã bị tấn công và chỉ có thể thoát ra ngoài khi có sự can thiệp của các nhân viên an ninh. Ông Goudie đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Phuket để cấp cứu. Vị khách người Australia này bị thương ở bụng và chân. Hiện tại, người đàn ông này đã qua cơn nguy kịch.

“Vương quốc hổ” được khai trương tại Phuket hồi tháng Tám năm 2013. Mỗi ngày, công viên đón hàng trăm du khách đến thăm quan, bao gồm cả trẻ em. Với mỗi vé vào cửa trị giá hơn 3600 Baht (gần 2,4 triệu Đồng), các du khách sẽ được vào trong các chuồng hổ và chụp ảnh cùng những “ông ba mươi”. Thậm chí, những người bạo gan còn ngồi lên lưng những con hổ trưởng thành hoặc cho hổ con bú bình.

… nhưng cũng có những người bạo gan tạo dáng như thế này để chụp ảnh.

Trước khi bước vào chuồng, các du khách sẽ được yêu cầu cởi bỏ giày dép, rửa tay và ký vào một tờ đơn có nội dung: “Vương quốc hổ” không có trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn. Những công viên cho phép du khách tương tác với hổ đang ngày càng phát triển tại Thái Lan. Tuy nhiên, đã có một bản thống kê về những vụ tai nạn nghiêm trọng của du khách trong lúc chơi đùa với những con hổ được khẳng định là “đã thuần hóa”

Năm ngoái, Isabelle Brennan – một sinh viên 19 tuổi người Anh đã bị một con hổ nặng hơn 180 kg vồ và cắn vào đùi tại công viên Tiger Temple ở quận Kanchanaburi. Năm 2011, một phụ nữ Thái Lan đã bị thương ở đầu và cánh tay sau khi bị một con hổ tại Công viên Million Year Stone ở phía Đông Pattaya. Trước đó, năm 2009, một nữ du khách đến từ New Zealand cũng phải nhập viện vì… sờ đầu hổ ở trung tâm Khumsu Chiang Mai, phía bắc Thái Lan.

Khi biết tin về vụ tai nạn của vị khách người Australia, một người dân ở Phuket cho biết: “Chúng tôi bị sốc khi biết chuyện này nhưng không quá ngạc nhiên. Những con hổ ở đây là động vật hoang dã. Chúng không phải là thú cưng để mọi người có thể ôm ấp, vuốt ve. Tôi rất lấy làm tiếc cho câu chuyện của người đàn ông đó. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao các du khách lại không nghĩ đến sự an toàn của bản thân khi tạo dáng chụp ảnh với những con hổ để đăng lên facebook."

Các nhóm bảo vệ động vật đã lên tiếng kêu gọi chính phủ phải đóng cửa những điểm tham quan cho phép chơi đùa, chụp ảnh cùng hổ tại Thái Lan. Trong quá khứ, người ta đã có những bằng chứng về việc một số công viên tham gia buôn bán động vật quý hiếm, nuôi nhốt bất hợp pháp hay ngược đãi động vật. Cũng có nhiều tin đồn cho rằng các con hổ đang bị tiêm thuốc để trở nên ngoan ngoãn.

H.Q (theo Telegraph)