Zakynthos Hòn đảo kỳ thú

Tôi biết đến Zakynthos vì ấn tượng qua một bộ phim và khi được đặt chân đến đây, tình cảm của tôi với Zakynthos lại càng thêm mãnh liệt.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
TIN LIÊN QUAN
zakynthos hon dao ky thu Vòng đàm phán đầu năm về tái thống nhất đảo Cyprus
zakynthos hon dao ky thu Hình ảnh: Fidel Castro và các nhà lãnh đạo thế giới

Gạt qua những vấn đề như nợ công hay khủng hoảng kinh tế, Hy Lạp vẫn được biết đến là một trong những quốc gia du lịch hàng đầu thế giới. Nhắc đến Hy Lạp, tôi nghĩ ngay đến những hòn đảo đá vôi trắng xám nổi bật trên nền xanh ngắt dưới cái nắng đặc trưng của biển Địa Trung Hải. Sau bao lâu ấp ủ kế hoạch du lịch Hy Lạp, bỏ qua những cái tên nổi tiếng như Santorini, Mykonos, Crete, Kefalonia..., tôi đã lựa chọn đảo Zakynthos để thăm thú.

Hùng vĩ và lãng mạn

Sở dĩ tôi đến Zakynthos vì hòn đảo này từng khiến cho một “mọt phim Hàn” như tôi chao đảo khi xuất hiện quá đỗi nên thơ trong bộ phim “Hậu duệ mặt trời” – một trong những bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất 2016. Hình ảnh con thuyền của đôi nam nữ chính rẽ sóng biển xanh tiến vào bãi biển Navagio trắng xóa là một trong những cảnh quay lãng mạn, đẹp mắt và để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi.

zakynthos hon dao ky thu
Vịnh tàu đắm nhìn từ trên cao. (Nguồn: Just Greece)

Biến giấc mơ thành hiện thực, tôi đã đến Zakynthos và mua tour đi thuyền từ vịnh Porto Vromi để ra được bãi biển Navagio – địa danh “đặc sản” của hòn đảo này. Trong một tiếng đồng hồ trên thuyền, tôi được ngắm nhìn vẻ đẹp của từng ngóc ngách xung quanh hòn đảo và dừng chân ở một số điểm như bãi rùa (người ta bảo sẽ gặp may mắn nếu gặp rùa ở bãi biển này), hang đá vôi, vịnh nước xanh… Dẫu vậy, những địa điểm này đều không là gì so với cảnh tượng tôi nhìn thấy khi con thuyền tiến vào vịnh Navagio. Quả không hổ danh là bãi biển cát sỏi trắng đẹp nhất Hy Lạp!

Theo lời kể của hướng dẫn viên, Navagio theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là bãi tàu đắm (Shipwreck). Sở dĩ có tên gọi này vì nơi đây có xác một con tàu mang tên MV Panagiotis chở thuốc lá lậu, được cho là bị những tên cướp biển bỏ lại từ năm 1983. Thủy triều đã đánh dạt con tàu vào bờ, để lại chứng tích của xác tàu đắm trên cát trắng. Có lẽ, chính khung cảnh của chiếc tàu gỉ sắt qua thời gian bị chôn vùi một phần trong cát sỏi trắng khiến tôi càng thêm tò mò, hiếu kỳ về bãi biển này. Phải chăng, đằng sau xác tàu đắm gỉ sắt kia là những câu chuyện huyền bí như trong các bộ phim và câu chuyện về cướp biển mà tôi từng đọc? Và đằng sau những nét chữ nguệch ngoạc của các cặp đôi trên khắp xác tàu kia là những câu chuyện tình yêu êm đềm hay sóng gió?

Hùng vĩ và lãng mạn, đó là hai từ cô đọng có thể dùng để miêu tả về Navagio. Hùng vĩ bởi những vách đá vôi thẳng đứng, sừng sững bao quanh như tách biệt với thế giới bên ngoài, lãng mạn bởi khung cảnh bãi cát trắng và làn nước biển trong veo xanh như ngọc, hoang sơ hiếm thấy. Trong giới nhiếp ảnh, Zakynthos được biết đến là nơi của những bức ảnh trung thực. Sở dĩ bởi những bức ảnh được chụp lại ở “vịnh đắm tàu” này hầu như chẳng cần chỉnh sửa hay photoshop, tự thân nó đã đủ “chất” lắm rồi!

Sức mạnh của những viên sỏi

Khi mới đến đây, nhìn làn nước trong xanh quá lôi cuốn, tôi vội vàng nhảy xuống đắm mình trong nước biển. Tuy nhiên, sự hấp tấp này đã khiến tôi phải sớm trả giá và run lên cầm cập vì...rét. Một điều đặc biệt ở Navagio là nước biển ở đây khá lạnh, mặc dù nhiệt độ không khí có thể lên tới hơn 35 độ hay giữa trưa nắng chói chang, nước biển ở đây cũng chỉ hơn 20 độ. Vì không bơi được trong nước lạnh, tôi đã lựa chọn được một chỗ đẹp, nơi có thể phóng tầm mắt ra biển, để nằm dài sưởi nắng.

zakynthos hon dao ky thu
Vịnh Navagio có xác một con tàu mang tên MV Panagiotis chở thuốc lá buôn lậu, được cho là bị bỏ rơi bởi những tên cướp biển từ năm 1983.

Đến Navagio, ngoài kem chống nắng cùng các vật dụng đi biển quen thuộc khác, tôi được người dân ở đây khuyên sắm thêm một đôi giày đi biển sỏi. Nhìn từ xa và qua những bức ảnh, tôi cứ lầm tưởng đây là một bãi biển toàn cát trắng nhưng nếu đi chân không mà lao xuống biển, có lẽ đôi chân tôi sẽ gặp rắc rối với những viên sỏi lớn, nhỏ đủ loại.

Dù vậy, tôi không hề ghét chúng vì mỗi viên sỏi ở đây đều ẩn chứa một sức mạnh riêng. Người hướng dẫn viên du lịch mách với tôi rằng nếu nhặt một viên sỏi trắng mang về, chúng có thể đưa tôi quay trở lại Navagio. Mặc dù không tin lắm nhưng tôi cũng chọn lựa một viên sỏi trắng làm kỷ niệm cho riêng mình. Dẫu vậy, nếu có cơ hội quay trở lại hòn đảo xinh đẹp này, tôi tin rằng sức mạnh không nằm ở viên sỏi kia mà ở chính vẻ đẹp hút hồn người nơi đây, khiến lòng người cứ mong mỏi không yên tới một ngày được quay trở lại.

zakynthos hon dao ky thu Phát hiện hòn đảo mất tích thời Hy Lạp cổ đại ở biển Aegean

Các nhà khảo cổ cho rằng, có thể họ đã tìm thấy thành phố Kane, nơi từng xảy ra một trận hải chiến lớn giữa ...

zakynthos hon dao ky thu Tuyệt vời Indonesia - đất nước vạn đảo!

Indonesia còn được gọi là quốc gia vạn đảo với hơn 17.000 hòn đảo. Nơi đây cũng là quê hương của nhiều ngọn núi lửa ...

zakynthos hon dao ky thu 20 ngày trên Hòn đảo anh hùng

Những ấn tượng mạnh mẽ về con người Cuba trong chuyến công tác kéo dài 20 ngày đã giúp nhà báo Phương Hà (Ban Truyền ...

Thu Trang

Đọc thêm

Đức tăng cường cạnh tranh trên mạng lưới đường sắt bất chấp điều này

Đức tăng cường cạnh tranh trên mạng lưới đường sắt bất chấp điều này

Đức thông qua quy định nhằm tăng cường cạnh tranh trên mạng lưới đường sắt quốc gia, bất chấp những lo ngại từ một số bang.
Mỹ chi 418 triệu USD tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Mỹ chi 418 triệu USD tháo dỡ tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Quân đội Mỹ sẽ chi 418 triệu USD để tháo dỡ USS Enterprise (CVN-65), tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới.
Sắp diễn ra đêm nhạc ‘Vành hoa lửa’ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sắp diễn ra đêm nhạc ‘Vành hoa lửa’ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đêm nhạc "Vành hoa lửa" sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/7 tại Không gian Văn hóa Việt hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Xung đột bùng phát trở lại, Iran tuyên bố 'đình chỉ' cam kết ngừng bắn với Mỹ

Xung đột bùng phát trở lại, Iran tuyên bố 'đình chỉ' cam kết ngừng bắn với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran đã đình chỉ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận đạt được với Washington cách đây 1 tháng.
Từ xưởng điêu khắc ở Milan đến biểu tượng bất tử của World Cup: Những câu chuyện thú vị về chiếc cúp vàng danh giá

Từ xưởng điêu khắc ở Milan đến biểu tượng bất tử của World Cup: Những câu chuyện thú vị về chiếc cúp vàng danh giá

Chiếc cúp vàng đã trở thành giấc mơ của mọi cầu thủ trong suốt hơn nửa thế kỷ.
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm chính thức Nga nhằm thắt chặt quan hệ song phương

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm chính thức Nga nhằm thắt chặt quan hệ song phương

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui ngày 18/7 thực hiện chuyến thăm chính thức tới Moscow.
Sân khấu thực cảnh: Sứ giả của những vùng đất

Sân khấu thực cảnh: Sứ giả của những vùng đất

Những chương trình thực cảnh liên tiếp ra đời trong vài năm gần đây cho thấy một tín hiệu đáng mừng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Nâng cao vai trò Việt Nam trong hợp tác văn hóa - xã hội ASEAN

Nâng cao vai trò Việt Nam trong hợp tác văn hóa - xã hội ASEAN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịvừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.
Lãnh địa của kỷ nguyên số

Lãnh địa của kỷ nguyên số

Cuốn sách ‘Chủ nghĩa phong kiến công nghệ’ của Yanis Varoufakis đặt ra câu hỏi lớn về quyền lực, tự do và tương lai của con người trong kỷ nguyên số.
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết ‘Thép dưới cỏ’

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết ‘Thép dưới cỏ’

Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết đầu tay có tên ‘Thép dưới cỏ’ viết về sự kiện Tà Mây - Làng Vây của binh chủng Tăng - Thiết giáp.
Ẩm thực gây ấn tượng đặc biệt tại Festival văn hoá 'Rực rỡ Việt Nam'

Ẩm thực gây ấn tượng đặc biệt tại Festival văn hoá 'Rực rỡ Việt Nam'

Sự kiện Festival văn hoá "Rực rỡ Việt Nam" diễn ra từ 26-28/6 tại Czech thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.
Khai mạc Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026

Khai mạc Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026

Cục Điện ảnh phối hợp với Hãng phim Quốc gia Belarus (Belarusfilm) tổ chức lễ khai mạc Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026.
Đánh thức ký ức về một nền văn minh

Đánh thức ký ức về một nền văn minh

Hơn 80 năm kể từ cuộc khai quật đầu tiên của các nhà khảo cổ học, mỗi lần lòng đất Óc Eo mở ra lại mang đến thêm những phát hiện mới.
‘Theo bước di sản cộng đồng 2026’: Khai mở tiềm năng sáng tạo từ di sản Việt

‘Theo bước di sản cộng đồng 2026’: Khai mở tiềm năng sáng tạo từ di sản Việt

Ngày 17/7 tại Hà Nội, cuộc thi ‘Theo bước di sản cộng đồng 2026’ chính thức được phát động.
Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B ‘Thanh xuân gửi lại’ - Tái hiện ký ức của một thời hoa lửa

Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B ‘Thanh xuân gửi lại’ - Tái hiện ký ức của một thời hoa lửa

Ngày 17/7, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đã khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B ‘Thanh xuân gửi lại’.
Dự án kết nối nghệ thuật sơn mài Việt Nam và Nhật Bản

Dự án kết nối nghệ thuật sơn mài Việt Nam và Nhật Bản

Hanoi Grapevine vừa chính thức khởi động Dự án Con đường Sơn mài Việt – Nhật, hợp tác cùng TAKI Corporation (Tokyo, Nhật Bản).
Văn Miếu - Quốc Tử Giám nghiên cứu mở rộng không gian tiếp cận di sản bằng công nghệ số

Văn Miếu - Quốc Tử Giám nghiên cứu mở rộng không gian tiếp cận di sản bằng công nghệ số

Tọa đàm "Số hóa di sản ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Cuộc đối thoại liên ngành, nhìn từ dự án Tầm chân" vừa được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
An Giang chuẩn bị đón đoàn ICOMOS thẩm định hồ sơ Di sản thế giới Óc Eo - Ba Thê

An Giang chuẩn bị đón đoàn ICOMOS thẩm định hồ sơ Di sản thế giới Óc Eo - Ba Thê

Đoàn chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế đến khảo sát, thẩm định hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh ...
Phiên bản di động