Trong 10 triệu người Iraq yêu cầu viện trợ, hơn 3,3 triệu người bị mất nhà cửa do ảnh hưởng bởi xung đột với IS kể từ năm 2014. (Nguồn: WB) |
Trong bối cảnh ngân sách sụt giảm do giá dầu giảm, Bộ trưởng Bộ Di cư Iraq Jassim Mohammed al-Jaff cho biết, nguồn tài chính dự định chi hỗ trợ cho 10 triệu người có hoàn cảnh khó khăn sẽ bị giảm một nửa so với kế hoạch 1,56 tỉ USD trước đó.
“Số lượng người dân gặp khó khăn ngày càng tăng, hiện ngân sách của Iraq không thể đáp ứng đủ. Chúng tôi hy vọng rằng LHQ sẽ ưu tiên việc lập một Kế hoạch ứng phó nhân đạo cho Iraq để hỗ trợ phần ngân sách bị thiếu hụt”, ông Jassim Mohammed al-Jaff nêu rõ trong bản tường trình được đệ trình lên LHQ.
Trong khi đó, điều phối viên nhân đạo của LHQ ở Iraq, bà Lise Grande cảnh báo, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq sẽ còn tiếp tục “lan rộng và tồi tệ hơn” trong vài tháng tới, khi quân đội chiếm lại thành phố Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như họ cam kết và lúc đó số người chạy ra khỏi thành phố này sẽ gia tăng.
“Chúng tôi đang cố gắng ưu tiên kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Iraq”, bà Lise Grande nói về việc LHQ kêu gọi 861 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho Iraq.
Theo tính toán của LHQ, trong số 10 triệu người Iraq yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, có hơn 3,3 triệu người phải rời bỏ quê hương do ảnh hưởng bởi xung đột với IS kể từ năm 2014 và 250.000 người từ nước láng giềng Syria di tản sang. Đặc biệt, một nửa số người di cư là trẻ em.
Năm ngoái, LHQ cũng đã lên kế hoạch kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Iraq với số tiền 450 triệu USD. Nhưng con số này cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của một phần nhỏ số dân gặp khó khăn.
“Số tiền kêu gọi đó chưa tương xứng với nhu cầu nhân đạo chung ở Iraq. Nó chỉ phản ánh mức tối thiểu cần thiết để giúp người Iraq sống sót qua cuộc khủng hoảng”, bản Kế hoạch ứng phó nhân đạo Iraq năm 2015 nêu rõ.
Năm 2014, IS đã chiếm khoảng một phần ba lãnh thổ ở phía Bắc và phía Tây Iraq. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng quân đội Iraq đang dần đẩy lùi IS chiếm lại lãnh thổ.
Hầu hết những người di cư phải sống trong các trại tị nạn, các tòa nhà bị bỏ hoang ở Baghdad, khu vực phía Bắc Kurdistan và các khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Di cư Iraq dự kiến 200.000 gia đình Iraq có thể trở về nhà trong năm nay.