Nhỏ Bình thường Lớn

8 quy ước của gia đình Obama

Như thường lệ, bữa tối của gia đình Tổng thống Mỹ Obama diễn ra đầy ấm cúng với trò chơi “hoa hồng và gai” quen thuộc. Một ngày làm việc dù bận rộn đến đâu, vợ chồng ông và hai công chúa Malia Ann, 11 tuổi và Natasha (tên gọi thân mật là Sasha), 8 tuổi vẫn quây tụ bên nhau, cùng chia sẻ những chuyện buồn, vui trong ngày.

Văn hóa gia đình quanh bàn ăn toát lên một phong cách đầy yêu thương trong việc nuôi dạy con cái. Dưới đây là 8 quy ước mà vợ chồng Obama luôn dành cho các công nương.

Để con cái hiểu chúng luôn được yêu thương

“Điều trẻ con cần nhất là biết chúng quan trọng thế nào và được yêu thương ra sao trong lòng cha mẹ chúng”, nhà tâm lý học, GS David Elkind, tác giả cuốn The Hurried Child đã viết như vậy.

Obama luôn thể hiện tình yêu thương đối với các con từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cha con tay trong tay cùng trượt pa-tanh. Sasha rúc vào lòng bố khi theo dõi trận đấu bóng đá của chị gái. Khi Sasha trổ tài biểu diễn tiết mục nhảy hay Malia chơi trong đội bóng rổ, thế nào cũng có những khán  trung thành là bố mẹ đi theo. Họ muốn tham dự sát sao để thấu hiểu đời sống tinh thần của các kiều nữ. Đệ nhất phu nhân tự tin: “Tôi nghĩ là bọn trẻ làm tốt mọi thứ vì chúng tôi tạo ra sự cân bằng cho chúng”. Còn Tổng thống thì tự hào rằng ông đã không bỏ sót một buổi họp phụ huynh nào của con, ngay cả trong chiến dịch tranh cử kéo dài 21 tháng. Khi xa nhau, họ thường xuyên liên lạc chặt chẽ, để bọn trẻ luôn hiểu rằng cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến chúng và luôn ở bên chúng.

Không tán dương hay phá hỏng mọi thứ quá nhanh

Một năm trước đây, Malia tâm sự muốn trở thành một nghệ sĩ và nhà thiết kế thời trang, còn Sasha lại mong ước trở thành ngôi sao nhạc rock. Chúng đang ở tuổi thiếu niên và sống trong một môi trường tràn ngập văn hóa nhạc pop, công nghệ thông tin, thích tán chuyện. Vợ chồng Obama cho phép các con được tận hưởng những ước mơ và sở thích của chúng, tuy nhiên, định ra những giới hạn riêng.

Các cô con gái cưng được gặp các thần tượng âm nhạc tuổi teen, được tiếp xúc với iPods, máy tính và camera, nhưng không được phép mang điện thoại đến trường theo nội quy chung.

Lớn lên trong Nhà Trắng đã là một sự khác biệt, vợ chồng Obama cố gắng tạo cho chúng có một không gian đời thường nhất. Mọi cuộc phỏng vấn bọn trẻ đều bị từ chối. Khi cả thế giới dường như muốn dõi theo chúng thì nhiệm vụ của cha mẹ là bảo vệ chúng có một đời sống riêng tư nhất trong khả năng có thể.

Đảm bảo nếp truyền thống

Trước khi đắc cử, khi cả gia đình Obama ở Chicago, thứ 7 hàng tuần họ dành thời gian để khiêu vũ cổ điển và thưởng thức bánh pizza với mẹ, bạn bè. Mùa hè, họ thường cắm trại với các hoạt động theo chủ đề sinh động. Những buổi sinh hoạt như vậy giúp bọn trẻ kiểm soát được thời gian quý báu của mình.

Khi đến Nhà Trắng, những đứa trẻ phải chuyển từ Chicago đến Washington, rồi làm quen với trường học và bạn bè mới. Obama đã mời bà nội  của bọn trẻ - Marian Robinson, 71 tuổi - đến ở cùng để giúp bọn trẻ thích nghi với những thay đổi và giữ nếp truyền thống của gia đình.

Luôn gần gũi với người thân

Sau khi nhậm chức, gia đình Obama đã tổ chức một buổi ra mắt tại nhà với khoảng 50 khách mời là bạn bè cũ và họ hàng. Đệ nhất phu nhân nói, nếu xung quanh bạn là những người thân thì mọi việc sẽ hết sức đơn giản. Bọn trẻ rất cởi mở trò chuyện với người lớn, đưa ra các quan điểm một cách thoải mái. 

Ở Hawaii, các kiều nữ thường giao lưu với gia đình  em gái của Tổng thống. Còn tại Chicago, gia đình Obama có rất nhiều bạn bè thân thích. Họ đã giúp đỡ rất nhiệt tình, nhất khi Obama bận gây dựng sự nghiệp hồi năm ngoái.

Những luật lệ phải tuân thủ

Malia và Sasha biết chúng được chiều chuộng, nhưng không có nghĩa là được vòi vĩnh mọi thứ. Trong Nhà Trắng, các kiều nữ cũng phải đi ngủ đúng giờ và đặt chuông đồng hồ báo thức.

Hiểu và tuân thủ những nguyên tắc nhất định khiến bọn trẻ trở nên có trách nhiệm hơn, biết phân biệt đúng sai. Malia và Sasha chỉ được chạy xung quanh Nhà Trắng khi chúng đã có sự cho phép của bố mẹ.

Học cách nghĩ đến người khác

Chẳng phải tất cả trẻ con lớn lên đều đã có sẵn tư cách tốt. Malia và Sasha đã ngồi yên rất lâu để lắng nghe bài diễn văn của bố và mỉm cười khi nhiều người lạ cùng hát vang bài hát Chúc mừng sinh nhật (Malia sinh đúng ngày 4/7 - ngày Quốc khánh Mỹ).

Nghĩ đến người khác là giá trị gia đình Obama. Các cô gái nhà Obama tự nguyện giúp đỡ người nghèo và biết tôn trọng người khác…

Không online

Một nghiên cứu ở 16 nước mới đây cho thấy, TV và các trò chơi trên máy tính làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian vui chơi của trẻ từ 1 tới 12 tuổi. Đồng thời, nhiều bậc cha mẹ cũng bị nghiện laptop, Blackberry. Trong chiến dịch vận động tranh cử, Obama từng lên tiếng: “Chỉ khuyên con đến trường ngoan thôi chưa đủ nếu khi về nhà, bạn lại bật TV, bật đài, ngồi chơi videogame, mà chẳng kiểm tra bài tập của con”.

Tổng thống Obama đã đọc trọn bộ Harry Potter cho các con nghe. Cả hai cô cùng có sở thích đọc truyện. 

Thừa nhận nuôi dạy con là điều khó

Như nhiều cha mẹ khác, gia đình Obama cũng phải đối diện với những khó khăn trong nuôi dạy con cái. Đệ nhất phu nhân đã nói về sự cân bằng giữa công việc và gia đình: “Để dành đủ thời gian cho con trẻ và cho công việc quả là khó”. Nghiên cứu của Ellen Galinsky, Chủ tịch Viện Gia đình và Công việc của  New York cho thấy, con trẻ có thể thích nghi tốt với công việc của cha mẹ, nếu cha mẹ đừng mang những căng thẳng của công việc về nhà. Người tham công tiếc việc có thể trở thành những cha mẹ tốt nếu họ đem lại một cuộc sống bình thường và để cho con trẻ hiểu rằng chúng chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong trái tim bạn.

Hạnh Thảo