Nhỏ Bình thường Lớn

Album ca nhạc: "Vàng thau lẫn lộn"

Không cần phải đợi xem live show Album Vàng mỗi tháng người ta mới điểm mặt biết tên và biết giá trị "vàng thau lẫn lộn" của thị trường album ca nhạc. Chỉ cần bước vào một cửa hàng băng đĩa là đủ lóa mắt vì album của các ca sĩ trong nước, từ hàng sao cho đến những cái tên chưa ai biết đến...

Thực tế album thì nhiều, nhưng chọn được cái đáng nghe, thể hiện đậm nét cá tính của ca sĩ lại không phải dễ. Bởi không chỉ vì những gương mặt trẻ chưa chứng tỏ được nội lực, album vol.1 nghe rất độc đáo, album vol.2 tạm được, đến vol.3 thì nhạt nhòa như khói sương, hay những cái tên chưa từng được biết đến, mà ngay cả ca sĩ hàng sao cũng có khi rơi vào tình trạng xuống sức hoặc ý tưởng của họ chưa được khán giả đón nhận.

Từ ca sĩ trẻ...

Điển hình của cơn lốc số lượng album là Phan Đình Tùng với dự án chuỗi 12 album trong năm 2008 bao gồm: Tùng Teen, Tùng Trịnh, Tùng Ballad...

Ca sĩ cho biết: "Khán giả nghe Tùng hát không chỉ có một lứa tuổi, một sở thích, vì vậy Tùng quyết định làm điều gì đó cho tất cả khán giả của mình. Tùng muốn phát hành 12 album để mọi người có thể chọn lựa thể loại nhạc phù hợp với sở thích. Tùng phải nghiên cứu cách hát từng thể loại, tìm ra nét riêng của giọng hát mình và kết hợp vào từng thể loại. Tuy làm một chùm album nhưng có đầu tư và nghiên cứu cẩn thận".

Chưa biết từ đây đến cuối năm ca sĩ này có đảm đương được số lượng album như kế hoạch hay không nhưng với những album đã ra mắt, ấn tượng với công chúng hiện tại là "Tùng (tùm) lum". Vì bất kỳ một người yêu nhạc nào cũng biết rằng, để làm ra một sản phẩm âm nhạc chất lượng, một ca sĩ chuyên nghiệp phải tốn rất nhiều công sức, ý tưởng.

Trên thế giới, các ca sĩ chuẩn bị rất kỹ lưỡng để album sau phải có điểm mới lạ, độc đáo hơn album trước, phải tạo được hit, chứ không đơn giản vào studio ghi âm đủ 10 bài là phát hành album ra công chúng.

Do album "trăm hoa đua nở", một số ca sĩ quyết định chơi "chiêu" để báo chí chú ý đến. Vì hiện tại, cách làm thông thường là thay đổi kích cỡ album (to hơn, dày hơn, in màu chói hơn...) đã không ăn thua.

Một ví dụ dễ thấy nhất là trường hợp của ca sĩ Minh Hằng với album Một Vòng Trái Đất đề giá 200.000đ. Có lẽ Minh Hằng và công ty quản lý (Thiên Thi) cũng phần nào toại nguyện vì có nhiều bài báo um xùm trước hiện tượng này.

Nhưng khán giả tinh mắt thì phán ngay đấy là một album không phải "tiền nào của đó" như lời quả quyết của những người thực hiện. Kỳ thực là giọng Minh Hằng trong album nghe ở mức "tạm ổn", một số bài có hơi hướng Mỹ Tâm.

Nên khó có thể nói album này là "bước đột phá, sự thay đổi bất ngờ của Minh Hằng từ vai trò diễn viên thành ca sĩ", cho dù ca khúc Một Vòng Trái Đất do Minh Hằng và Tim song ca là hit trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và các trang âm nhạc trực tuyến, và là một trong những ca khúc được tải chuông nhiều nhất.

Phổ biến trên thị trường album hiện nay là các ca sĩ mới vào nghề, cần một album "lận lưng" để giới thiệu mình với bầu sô, để đi hát ở tỉnh, khi giao lưu với khán giả là có cái để "khoe".

Do vậy mà có rất nhiều album lạ tai từ tên album đến tên ca sĩ: Biết thế thì (ca sĩ Phan Thiên Tú), Hãy cho tôi biết phải làm sao (ca sĩ Lam Đức Hòa)...

Để bán được, các album mới toanh, tên ca sĩ lạ hoắc thường phải tặng kèm đủ thứ vật phẩm: VCD, DVD, coupon, phiếu bốc thăm may mắn, thậm chí cả phiếu giảm giá mua quần áo lót...

Đến các ngôi sao

Áp lực ngôi vị buộc những ngôi sao phải luôn tìm kiếm cái mới, cái hay hơn, nhưng xét cho cùng, sự chuyển biến của ngôi sao không phải lúc nào cũng được đón nhận ngay chính các fan của họ. Không tuyên bố ầm ĩ, Mỹ Tâm âm thầm nỗ lực cho những kế hoạch đổi mới của mình.

Cô đã khá vất vả nhưng lượng tiêu thụ hai album "Hàn Quốc hóa" gần đây của Mỹ Tâm cũng đã giảm nhiệt so với thời huy hoàng Hát Với Dòng Sông của cô ngày trước, tuy Trở Về đã được người nghe và các nhà chuyên môn đánh giá cao, so với Vút Bay.

Một số ngôi sao thì tìm kiếm cái mới ở việc "thăm dò" trào lưu nhạc teen hay quay về với dòng nhạc xưa, vừa dễ hát ở phòng trà vừa giữ độ nóng của mình trên thị trường như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh...

Có người làm lại những bài hit thời hoàng kim của mình, thay đổi một chút ở bản phối hay cách hát, nhưng chẳng tạo được dấu ấn gì nhiều ngoài việc mang lại cho người nghe cảm giác ca sĩ đang nỗ lực để khỏi bị chìm lấp, quên lãng...

Với mục tiêu tôn vinh sáng tạo của nghệ sĩ và khích lệ các album đạt chất lượng, live show Album Vàng được thực hiện định kỳ mỗi tháng cũng gây tranh cãi vì chất lượng album được giải không đều.

Số đông khán giả bầu chọn cho ca sĩ mà họ yêu thích hơn là vì chất lượng của album, một số tháng không đủ album chất lượng nên phải "độn" thêm hàng từ những album đã ra lò từ lâu...

Album bây giờ nhiều đến mức công chúng đã thờ ơ khi nghe một ngôi sao nào đó bật mí: "Tôi sắp ra album, có nhiều điều mới lạ, đột phá...". Vì mọi người cũng đã quá quen chuyện album khi phát hành không hay như lời rao ban đầu.

Theo Thế Giới Nghệ Sỹ