Nhỏ Bình thường Lớn

Bữa tiệc rock đầy hứng khởi tại Ahmedabad

Vũ điệu ánh sáng và âm thanh của DJ Mautek và Nitin Joshi làm khúc dạo đầu vào chương trình liveshow của nam ca sĩ Agoee và bang nhạc rock Ecstasy lừng danh Ấn Độ, tạo nên đêm diễn không thể nào quên của những người yêu rock tại Viện Phát triển Doanh nghiệp Ấn Độ (EDI), thuộc thành phố Ahmedabad, bang Gujarat của Ấn Độ đêm 23/2 vừa qua.
Đêm diễn náo nhiệt tại sân vận động ngoài trời của ban nhạc Ecstasy. (Ảnh: Nguyễn Đức Hậu)

Sau năm khúc DJ dạo đầu mẫu mực của âm thanh và ánh sáng là những bản rock đa sắc nhuộm chất Ấn như Manmani, Ujale Baaz, Kabira, Sadhore, Yaariyan, Aahatein. Nam ca sĩ Agoee đã khéo đưa khúc nhạc kể, với những câu khoe giọng âm vang như khúc ca núi, chèn vào tiếng rock từ tiếng phơ của cây guitar solist hay tiếng pick của đàn guitar bass làm nên đêm diễn rock đậm đà âm sắc Ấn Độ.

Có lẽ, cái khéo của các nhà làm văn hóa Ấn Độ nói chung và âm nhạc nói riêng, dù phát triển theo phong cách hiện đại thế nào, vẫn phải mang sắc màu Ấn Độ truyền thống hòa vào tác phẩm. Và những bản rock trong liveshow tại Viện Phát triển Doanh nghiệp Ấn Độ cũng làm được điều đó.

Đặc biệt, nam ca sĩ Agoee, vừa chơi đàn guitar vừa hát, đã làm chủ sân khấu bằng cách đẩy các khúc solo ngẫu hứng từ giọng nữ hát nền đến tay chơi guitar solist sành sỏi, guitar bass, cây keyboard, trống của dàn nhạc được thể hiện với những nét độc đáo nhất của từng nhạc công qua các ca khúc như Shikayatein, Kinare hay Roadies...

Sự tương tác giữa người nghe và Agoee dường như đạt đến cao trào khi nam ca sĩ thông báo với người hâm mộ hát bài I bielive để đưa lên facebook của ban nhạc thì bên dưới khán đài, các sinh viên, học sinh cũng như các du học sinh từ các nước ở Viện cùng những người hâm mộ lại càng nóng hơn.

Khi được hỏi về khả năng lưu diễn của ban nhạc Ecstasy tại Việt Nam, Nitin Joshi – một thành viên của ban nhạc cho biết: Ban nhạc sẵn sàng lưu diễn tại Việt Nam.

Minh Hòa (từ Ahmedabad, Ấn Độ)