![]() |
| Nguyên Cục trưởng Bùi Hồng Phúc tại buổi Tọa đàm “Lãnh sự và tôi” năm 2015.
|
Tôi biết chú Phúc ốm cũng từ lâu nhưng khi nghe tin chú qua đời vẫn cảm thấy đột ngột. Vẫn biết “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật và “đời là cõi tạm” nhưng thêm một một người quen thân nữa ra đi, lòng cũng thấy hụt hẫng.
Với riêng tôi, Đại sứ Bùi Hồng Phúc không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là bậc cha chú rất gần gũi. Chú từng công tác cùng bố mẹ vợ tôi trong thời gian làm nhiệm kỳ ở nước ngoài, thậm chí từng bế vợ tôi khi còn nhỏ. Sau này, tôi lại có cơ duyên được làm việc gần chú tại Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao, sau này là Cục Lãnh sự.
Đầu năm 1989, tôi nhận học bổng sang Cộng hòa Liên bang Đức học thạc sĩ. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới một nước tư bản, cũng là lần đầu tiên bước qua ranh giới Đông - Tây tại “bức tường Berlin”, vào thời điểm thế giới vẫn còn chia cắt và nước Đức chưa thống nhất.
Tôi đã đi tàu hỏa từ Berlin đến Erfurt, chờ mấy tiếng ở đó rồi lên tàu của Tây Đức sang Bonn. Cảm giác lạ lẫm, hồi hộp và đôi chút lo âu lúc ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, có lẽ là trải nghiệm không bao giờ có lần thứ hai.
| More from WVR |
Khi ấy, chú Phúc đang là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại CHLB Đức. Sứ quán nằm trong khu ngoại giao đoàn Bad Godesberg yên tĩnh, sạch sẽ, phủ nhiều cây xanh, tạo cảm giác rất bình yên.
Tôi được Sứ quán xếp chỗ “trú ngụ” tạm mấy hôm ở phòng khách tầng trệt trong thời gian chờ mua vé tàu đi Heidelberg. Sau đó mỗi khi có dịp nghỉ Giáng sinh, năm mới và cả khi học xong về nước tôi đều lên Sứ quán, được cô chú cho ăn cơm cùng ở bếp cơ quan.
Sau này, khi hai nước Đức thống nhất năm 1990, Đại sứ quán tại Cộng hòa Dân chủ Đức ở Berlin đóng cửa, Đại sứ Bùi Hồng Phúc được cử làm Đại sứ đầu tiên tại nước Đức thống nhất, nhưng trụ sở khi đó vẫn đóng ở Bonn.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Đức trở về nước, chú được Bộ điều động về làm Vụ trưởng Vụ Lãnh sự, đúng nơi tôi đang công tác. Từ mối quan hệ quen biết thân tình, chú cháu tôi lại có thêm duyên đồng hành trong công việc.
Với vốn kinh nghiệm quản lý phong phú từ hồi còn làm Trợ lý Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao rồi Đại sứ tại Đức, chú đã dẫn dắt đơn vị vào con đường hướng tới sự chuyên nghiệp với tính chất là cơ quan giúp Bộ quản lý nhà nước về công tác lãnh sự, cùng với lãnh đạo Vụ đã kiến nghị thành lập Phòng hành chính - quản trị (sau này là Văn phòng Cục), tăng cường bộ phận tổng hợp của Văn phòng.
Cũng dưới thời của Đại sứ Bùi Hồng Phúc, Vụ Lãnh sự đã nâng cấp lên thành Cục Lãnh sự (năm 1994) và Đại sứ Bùi Hồng Phúc lại trở thành Cục trưởng đầu tiên cho đến khi đi nhiệm kỳ Đại sứ tại Trung Quốc.
![]() |
| Các nguyên Cục trưởng Lãnh sự, từ trái qua: Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Bùi Hồng Phúc, Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng, Đại sứ Nguyễn Đình Bin và Đại sứ Bùi Đình Dĩnh trong buổi “Tết Lãnh sự 2015”. |
Thời kỳ này tôi đang làm Tập sự cấp Vụ với chức danh đối ngoại là Trợ lý Vụ trưởng, tôi học được rất nhiều từ cách điều hành, quản lý của chú. Tác phong luôn nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng cũng rất biết lắng nghe, nhất là trong những vấn đề pháp lý lãnh sự.
Thường những văn bản trình lên, chú cũng xử lý rất nhanh, rất ít khi để tồn đọng hồ sơ giấy tờ trên bàn. Do những kinh nghiệm và hiểu biết từ nhiệm kỳ ở Bonn nên chú cũng rất quan tâm đến thúc đẩy hợp tác lãnh sự với Đức.
Tôi còn nhớ, sau khi ở Heidelberg về cuối năm 1990, chú cũng mấy lần nói đến việc xin tôi sang Bonn làm lãnh sự vì chú biết tôi học luật ở Đức.
Tháng 11/1994, tôi được đề bạt Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự. Vậy là tôi lại có cơ hội được phục vụ chú với tư cách giúp việc về chuyên môn và xây dựng đơn vị.
Nhưng khi đó mọi người trong Cục và cả ở bên ngoài khi đến làm việc thấy ngạc nhiên vì bên cạnh một vị Cục trưởng đạo mạo lại luôn có một Cục phó mặt mũi còn non và vẫn xưng chú cháu.
Với 92 tuổi đời và một cuộc đời hoạt động ngoại giao sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, nay chú đã thanh thản rời cõi tạm, để lại niềm thương nhớ vô hạn cho gia đình, sự biết ơn của nhiều thế hệ cán bộ lãnh sự được Đại sứ Bùi Hồng Phúc rèn luyện dạy dỗ.
Vĩnh biệt chú, người Cục trưởng đầu tiên của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
| Một nhịp cầu ngoại giao văn hóa bền bỉ Một đêm Hè tháng Năm, người ta ngồi lại với nhau để nghe một nhà văn kể về nỗi cô đơn của con người hiện ... |
| Đối ngoại nhân dân: Trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Ngày 14/5 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa ... |
| Cán bộ ngoại giao nâng cao tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 15/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ... |
| Việt Nam trong mắt các nhà ngoại giao nước ngoài Sau thành công của Đại hội XIV, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và khát ... |
| 3. Số 10: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: “Đẩy mạnh đối ngoại ... |

