- Sau phần 1 khá thành công, để lại ấn tượng trong lòng khán giả, chắc chắn, anh bắt tay làm phần 2 không mấy dễ dàng?
- Trước hết là khó khăn về bối cảnh, nhiều cảnh cũ không giữ được vì nhà đổi chủ, người ta sửa chữa và không cho thuê nữa. Nhiều diễn viên trong phần 1 chỉ đóng vai phụ, nay được nhắm vào vai chính cũng nằm ngoài sự chuẩn bị. Hơn nữa, chúng tôi ra trường quay với áp lực, phải làm hay hơn, vì nếu chỉ bằng với phần 1 nghĩa là chúng tôi đã thụt lùi.
- Chạy án 2 phát sóng sau phần 1 khá lâu, theo anh phim có thể gây sốt?
- Phần 2 mở đầu nhắc lại phiên tòa xử Cao Thanh Lâm, trong đó tuyên án Lâm 10 năm tù. Bà Dung tiếp tục tìm mọi thủ đoạn để lách luật cho con thoát tội... Đây mới thực sự là câu chuyện chạy án. Phần này khai thác sâu nhiều nhân vật xuất hiện mờ nhạt trong phần 1 như Lê Thanh và những câu chuyện về nỗi đau của con người. Bản thân, tôi thích phần 2 hơn phần 1. Tôi gửi tất cả những mong muốn vào phần 2. Nếu như phần 1 là bề nổi, thu hút khán giả với những cảnh quay đẹp, dàn diễn viên đẹp, với nhà lầu xe hơi như phim nước ngoài, thì phần 2 sâu lắng hơn, mang tính nhân văn hơn. Trong đó có người tốt trở thành xấu, người xấu trải qua những thăng trầm trong cuộc sống trở nên hướng thiện. Chạy án 2 chân thực với cuộc sống xã hội hơn.
- Ngay từ khi phim mới khởi quay, báo chí ít nhiều nhắc đến câu chuyện về "diễn viên" hổ trong Chạy án 2.
- Tổng giám đốc Lê Thanh ở phần 1 sống theo lối trọc phú, nhưng thực ra cũng có nỗi khổ riêng. Con người hống hách, dùng tiền mua gái, mua cả quan chức này vốn không có bạn bè, cuộc sống gia đình cũng không yên lành và duy chỉ có 1 người bạn là... con hổ.
Có lẽ, lần đầu tiên, trên màn ảnh, một chú hổ 4 tháng tuổi đã trở thành diễn viên. Chuyện này là thường ở Hollywood, còn ở ta, dường như là không tưởng. Con hổ là bạn tri kỷ của Lê Thanh. Với Lê Thanh, con hổ này là người bạn tốt nhất để chia sẻ... Tôi và cả anh Như Phong - tác giả kịch bản - đều tâm đắc với ý tưởng: Bi kịch với con người là không thể làm bạn với đồng loại, mà chỉ có thể làm bạn với thú dữ!
- Các anh làm thế nào để huấn luyện “diễn viên” hổ bất đắc dĩ này?
- Anh Hải - diễn viên đóng vai Lê Thanh - đã phải vào TP.HCM ăn, ngủ với chú hổ con này trong vòng 1 tuần. Tưởng mọi việc như thế đã suôn sẻ, nhưng khi đoàn phim xuất hiện, với đủ thứ máy móc, thiết bị chiếu sáng, con hổ đã chạy loạn lên, làm đổ vỡ cả. Thế là cả đoàn lại mất thêm 1 tuần để làm quen với nó. Hổ không dễ bảo như chó, chỉ riêng việc quay được cảnh nó đi đúng ý mình, chúng tôi có khi phải mất cả buổi. Kết thúc các cảnh quay, anh Hải còn bị con hổ làm bị thương nhiều chỗ, dù mỗi lần âu yếm nó đều phải dùng khăn bông cuốn vào khắp tay chân.
- Số phận cô hoa hậu trong phim sẽ thế nào?
- Cái tôi thích nhất ở loạt phim Chạy án là trong mỗi con người luôn có sự đấu tranh dữ dội giữa cái thiện và cái ác để tìm lại đúng bản ngã của mình. Cô hoa hậu từng bị sa ngã, nhưng đã nhận ra và thay đổi chính mình. Phim kết thúc mở, khá trừu tượng, cô hoa hậu dắt đứa con trai đi giữa 2 làn đường mà các dòng xe cộ đều chạy ngược lại với họ... Tôi và các đồng nghiệp trong đoàn phim thích cái kết này, nhưng không hiểu khán giả sẽ tiếp nhận nó thế nào?
- Anh có tính tới Chạy án phần 3?
- Ngay khi kết thúc phần 1, tôi và anh Như Phong đã tính tới việc làm phần 2. Nhưng lần này, sau Chạy án 2, tôi sẽ chia tay với loạt phim Cảnh sát hình sự. Tôi nhiều tuổi, và cũng đã đến lúc cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, tôi sẽ dừng lại để nhìn lại và tìm cho mình một hướng đi mới.
- Xin cảm ơn anh!
Theo TTVH