Nhỏ Bình thường Lớn

Hành trình du học và tinh thần vượt lên của người trẻ Việt

Ngày 28/12, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty phát hành sách Fahasa đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách “Viết cho những ngày không dám khóc” của tác giả Huỳnh Tú Uyên. Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc trẻ, đặc biệt là những người từng hoặc đang có dự định du học, làm việc ở nước ngoài.
“Viết cho những ngày không dám khóc” hy vọng trở thành người bạn đồng hành tinh thần cho các du học sinh và người trẻ xa xứ. (Ảnh: Hương Trần)
“Viết cho những ngày không dám khóc” hy vọng trở thành người bạn đồng hành tinh thần cho các du học sinh và người trẻ xa xứ. (Ảnh: Hương Trần)

Cuốn sách Viết cho những ngày không dám khóc là tập tản văn, tự truyện ghi lại hành trình nhiều năm sống, học tập và làm việc của Huỳnh Tú Uyên tại Mỹ.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ giữa thành phố Tacoma mưa lạnh, đối diện cảm giác lạc lõng của một “người Việt mới qua” đến những va vấp, thất bại, nỗi cô đơn nơi đất khách, tác giả dần tìm thấy điểm tựa tinh thần từ thư viện, âm nhạc, những mối quan hệ tử tế và ký ức quê nhà.

Điểm đáng chú ý của Viết cho những ngày không dám khóc là cuốn sách không dừng ở kể chuyện cá nhân, mà còn lồng ghép nhiều kinh nghiệm thực tế dành cho người trẻ chuẩn bị du học: Từ thích nghi văn hóa, tìm nhà ở, việc làm thêm, học tiếng Anh, đến chăm sóc sức khỏe tinh thần trong môi trường nhiều áp lực.

Những “cẩm nang nhỏ” này được chia sẻ bằng giọng văn thủ thỉ, gần gũi, giúp người đọc cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ nhiều trải nghiệm trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. (Ảnh: Hương Trần)
Tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ nhiều trải nghiệm trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. (Ảnh: Hương Trần)

Tại buổi giao lưu, tác giả Huỳnh Tú Uyên tâm sự, cô viết cuốn sách như một cách đối thoại với chính mình của những năm tháng xa xứ, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang chênh vênh giữa hai miền văn hóa, có thể yếu đuối, có thể gục ngã, nhưng không đơn độc và hoàn toàn có thể đứng dậy để tiếp tục hành trình của mình.

"Bạn có thể khóc, có thể gục xuống một lúc nhưng nhất định rồi sẽ đứng dậy. Và bạn không hề một mình", tác giả Huỳnh Tú Uyên chia sẻ.

Viết cho những ngày không dám khóc là cuốn sách đầu tay của Huỳnh Tú Uyên, do Nhà xuất bản Văn học cấp phép, Thái Hà Books liên kết xuất bản, phát hành năm 2025.

Với tinh thần chữa lành nhẹ nhàng, tác phẩm được kỳ vọng trở thành người bạn đồng hành tinh thần cho nhiều bạn trẻ Việt Nam trên con đường du học, hội nhập và tìm kiếm bản sắc cá nhân nơi xứ người.

Ra mắt cuốn sách ‘Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam’

Cuốn sách giới thiệu về cách thức, kỹ thuật dệt, thêu, nhuộm, in, đính cườm; ý nghĩa hoa văn, nguồn gốc của 55 bộ trang ...

Ra mắt cuốn sách song ngữ Thái - Việt 'Bác Hồ ở Thái Lan'

Ngày 18/5, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, ...

NSƯT Hương Giang ra mắt cuốn sách 'Phương pháp biểu diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca'

Cuốn sách “Phương pháp biểu diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca” của Thượng tá, NSƯT Nguyễn Thị Hương Giang (NSƯT Hương Giang), giảng ...

Ra mắt cuốn sách 'Điện Biên Phủ' bằng tiếng Arab

Ngày 19/11, tại thủ đô Algiers, Algeria đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ...

(theo TTXVN)