Chiều 3/4, tại sân bóng đá Học viện Cảnh sát nhân dân, trận giao hữu bóng đá giữa Đội tuyển nữ U17 quốc gia Việt Nam và Đội tuyển nữ U17 quốc gia Thái Lan đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về tuyển Việt Nam.
Đội tuyển nữ U17 quốc gia Việt Nam và Đội tuyển nữ U17 quốc gia Thái Lan làm thủ tục thi đấu. Trên khán đài, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cùng đại diện các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam tham dự và cổ vũ. (Ảnh: Thành Long)
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn dự khán trận giao hữu. (Ảnh: Thành Long)
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn (bìa phải), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (giữa) dự khán trận giao hữu. (Ảnh: Thành Long)
Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, nhấn mạnh rằng chương trình nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ thể hiện trình độ, kỹ năng và chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới.
Thượng tướng bày tỏ cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan Việt Nam và Thái Lan, sự quan tâm của đại biểu, khách quý, tinh thần thi đấu nhiệt huyết của Ban Huấn luyện và các cầu thủ hai đội, cũng như sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ. Ông cũng gửi lời tri ân Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho trận đấu, cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. (Ảnh: Thành Long)
Cả hai đội đều triệu tập lực lượng mạnh nhất để chuẩn bị cho trận đấu được người hâm mộ mong đợi. Ngay từ đầu, U17 Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, tận dụng lợi thế thể hình để dâng cao đội hình, kiểm soát tuyến giữa và hạn chế cơ hội tấn công của U17 Việt Nam. Đội bóng đến từ xứ chùa Vàng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng các chân sút của họ vẫn chưa thể đánh bại thủ thành Trần Thị Cẩm My. (Ảnh: Thành Long)
Tận dụng lợi thế thể hình, U17 Thái Lan hóa giải hiệu quả các pha tấn công của U17 Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
Phút 35, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt sát đường biên dọc và khoảng cách rất xa. Bằng nỗ lực của mình, Linh Chi tung cú sút rất hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu cho U17 Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)
Từ một pha bóng cố định, Linh Chi tung cú sút rất hiểm hóc vào khung thành đối phương. (Ảnh: Thành Long)
Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước một bàn, U17 Việt Nam chủ động đá chắc chắn trên phần sân nhà để chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, vào phút 54, từ quả tạt bên phía cánh trái, Thidawan Wangchin bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U17 Thái Lan. (Ảnh: Thành Long)
Thidawan Wangchin ăn mừng bàn thắng với các CĐV trên khán đài. (Ảnh: Thành Long)
Nhưng chỉ 1 phút sau, Yến Linh đi bóng vượt qua 2 hậu vệ đối phương, trước khi tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Trong những phút tiếp theo, U17 Thái Lan thi đấu hay và tạo ra sức ép lớn nhưng U17 Việt Nam vẫn đứng vững. Minh Ánh và đồng đội bảo vệ thành công khoảng cách mong manh, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U17 Thái Lan. (Ảnh: Thành Long)
Quỹ đạo bóng quá khó làm cho thủ môn Thái Lan không thể cản phá. (Ảnh: Thành Long)
Một số hình ảnh khác tại trận đấu:
Tuyển nữ U17 Việt Nam hát Quốc ca. (Ảnh: Thành Long)
Những phút cuối cùng U17 Thái Lan liên tục dồn ép để tìm bàn thắng gỡ hòa. (Ảnh: Thành Long)
Hàng thủ U17 Việt Nam thi đấu quyết liệt nhằm bảo vệ thành quả. (Ảnh: Thành Long)
Các CĐV Thái Lan cỗ vũ nhiệt tình đội tuyển nữ U17 Thái Lan. (Ảnh: Thành Long)
Kết thúc trận đấu, các tuyển thủ bắt tay thể hiện tình hữu nghị. (Ảnh: Thành Long)
Các tuyển thủ và Ban huấn luyện chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Long)