📞

Hậu trường Sao Mai - Điểm hẹn 2008

12:50 | 02/07/2008
Ba đêm vòng loại đầu tiên, Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) đã gặp mưa. Tuy vậy, những cơn mưa rào đầu hạ cũng không ngăn được sư nhiệt tình của khán giả. Trường quay S9 lúc nào cũng kín chỗ, không chỉ có những bạn trẻ, nhiều khán giả lớn tuổi cũng ngồi chăm chú theo dõi các đêm vòng loại.

Rất nhiều những chuyện vui, những tình huống gây cười, những khoảnh khắc đáng nhớ với các "Sao mai" đã được ghi lại.   "Sao mai" Thu Phượng tìm hiểu đối thủ

Dưới hàng ghế khán giả, có một gương mặt lúc nào cũng chăm chú theo dõi các phần thi của các thí sinh. Đó là "Sao mai" Thu Phượng. Dù là một trong ba người được đặc cách vào vòng chung kết nhưng cô rất chịu khó đến S9 thăm dò thực lực của đối thủ.

Cô cho biết, bên cạnh việc luyện tập hàng ngày, việc lắng nghe các bạn thí sinh khác biểu diễn cũng là điều rất cần thiết. Đặc biệt, việc tiếp thu nhận xét của ban giám khảo phần nào giúp Phượng rút kinh nghiệm cho bản thân trong vòng chung kết.

Cẩm Tú "hộ tống" Dương Cầm

Bộ đôi này gần như lúc nào cũng tay trong tay rất tình cảm. Tuy không được chọn vào vòng chung kết nhưng Dương Cầm đã gây một ấn tượng đẹp với ban giám khảo và khán giả qua phần tự đệm đàn và hát hát của mình.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh bị xin nước

Chuyện bắt đầu từ gợi ý của NSƯT Phạm Việt Thanh sau phần trình diễn rất cuồng nhiệt của một thí sinh hát rock: Em có cần uống nước để lấy lại sức không? Sau lần mở màn đó, nhiều thí sinh cứ nhằm anh... xin nước uống cho đỡ khát.

Nhiều người quen đi thi

SMĐH có sức hút rất lớn với nhiều bạn trẻ đang mơ ước trở thành ca sỹ. Nhiều gương mặt từng có mặt tại các cuộc thi âm nhạc khác lại tiếp tục thử sức tại sân chơi này. Ngọc Minh, Thu Hường, Trịnh Đan Huy Anh, Phương Minh Chuyên, Đinh Phương Thuỷ, Trà My...

Ngoài ra còn bắt gặp một số thí sinh là họ hàng của các ca sỹ tên tuổi như Anh Khang là em ruột của ca sỹ Ngọc Anh, Lê Khắc Hiếu là em họ của Thu Phượng.

Những đối thoại gây cười

Đỗ Thế Anh khi định cầm cả chai nước... tu thì bị giám khảo Việt Thanh chấn chỉnh ngay: Ấy, phải uống nước bằng cốc chứ. Ai đời từ CH Séc về mà lại định cầm cả chai lên tu thế bao giờ?

Giám khảo hỏi thí sinh Huỳnh Minh Thủy: Em nghĩ gì mà mặc bộ này? - Tại vì em nhớ tới bà nội. Bà nội là người Trung Hoa và đã mất cách đây chừng 10 năm. Giám khảo tiếp: Em có thấy mình hát giống Ngọc Khuê không? - Em có nghe bài này do người khác hát và... lấy cái hay của người ta thành của mình.

Giám khảo: Em nhớ tới điều gì nhất ở quê mình? (Sau phần thể hiện Ôi quê hương tôi của thí sinh Trịnh Tuấn Quỳnh) - Em nhớ con sông Trà Lý ở Thái Bình - Con sông đó gần nhà em không? - Dạ cũng chừng khoảng 16 đến 20 km.

Thí sinh may mắn nhất

Đó là Đặng Thị Hoài Trinh đến từ Nhạc viện Hồ Chí Minh. Hoài Trinh chọn ca khúc Con cò của nhạc sỹ Lưu Hà An để thể hiện trong phần dự thi của mình. Do chưa có thời gian tập luyện nhiều nên Hoài Trinh hát hơi cứng, giọng bị phô.

Thấy vậy, nhạc sỹ Bảo Phúc đã nhờ ca sỹ Tùng Dương, người thể hiện thành công ca khúc này, lúc đó cũng có mặt trong trường quay thị phạm tại chỗ cho Hoài Trinh.

Bị bó bột vẫn dự thi

Thí sinh Hà Duy Phú không may bị gãy tay trong lần tham gia giải bóng đá của Trường ĐH Văn hoá trước ngày thi. Buổi sáng hôm dự thi vòng thử giọng, Duy Phú đã cãi lời bác sỹ, tháo bột trước hai tuần để lên sân khấu.

Vì cánh tay còn yếu nên ở đoạn giang tấu, Duy Phú lúng túng không biết làm thế nào, đành quay lưng về phía khán giả khiến Hội đồng thẩm định rất ngạc nhiên. Sau khi nghe MC Mỹ Lan giải thích, mọi người mới vỡ lẽ.

Câu hỏi đáng sợ nhất

Qua ba đêm thi, cứ nghe NSƯT Thanh Lam hỏi: Ngoài ca hát, em còn làm nghề gì nữa không? là các thí sinh run bắn. Vì y như rằng câu tiếp theo của Thanh Lam sẽ là lời khuyên chân thành nên theo nghề khác ngoài... ca sỹ chuyên nghiệp.

Nhìn gương mặt căng thẳng của các thí sinh, NSƯT Phạm Việt Thanh đã "cứu bồ" bằng câu chuyện của mình. Vì ngày trước khi anh học quay phim, bố anh đã khuyên con nên làm việc khác. Nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đến ngày nay.

Thí sinh khát nhất

Sau khi nghe Nguyễn Duy Khoa hát bài Chuyện nhỏ của nhạc sỹ Tuấn Khanh, Hội đồng thẩm định yêu cầu Khoa hát một đoạn khác để kiểm tra. Khoa rụt rè đề nghị: Cho em uống nước được không ạ? khiến cả khán phòng bật cười.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh hồ hởi rót nước cho Khoa: Được, mời em! Nghe Duy Khoa hát, ca sỹ Thanh Lam lại yêu cầu hát tiếp một đoạn khác. Lần này Khoa tự nhiên hơn, uống hết nửa cốc nước thứ hai mới từ tốn lên sân khấu. Theo VTV