Nhỏ Bình thường Lớn

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hai ngày 25 và 26/7, nhiều kiều bào ở các nước trên thế giới đã có mặt ở Hà Nội để ghi sổ tang, kính viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các kiều bào về quê hương dịp này đều có chung một tâm trạng đau buồn và niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đoàn kiều bào làm lễ viếng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: An Bình)
Tin liên quan
Kiều bào rưng rưng nhớ lại kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Kiều bào rưng rưng nhớ lại kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng đoàn kiều bào Thái Lan về dự Quốc tang, họa sĩ Đào Trọng Lý, Việt kiều tại tỉnh Nakhon Phanom, nhớ lại chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Thái Lan vào năm 2013 - năm hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy sự hợp tác Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ với TG&VN, ông cho biết: “Bước ngoặc trong quan hệ hai nước từ chuyến thăm ấy đã góp phần tích cực cho sự phát triển của đời sống cộng đồng người Việt tại Thái, chúng tôi nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn từ Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Tôi cũng may mắn được gặp gỡ và nói chuyện Tổng Bí thư khi ông đã dành thời gian bận rộn của chuyến thăm về với kiều bào tại Nakhon Phanom và đến thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Họa sĩ Đào Trọng Lý xúc động ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: An Bình)

Kiều bào ở Nakhon Phanom thực sự biết ơn Tổng Bí thư vì nhờ hỗ trợ và động viên của ông mà khu tưởng niệm dần được xây dựng hoàn thiện và trở thành du khu du lịch lịch sử nổi tiếng của tỉnh như hiện nay.

Tôi còn nhớ khi tiếp xúc với với các bậc lão thành ở Nakhon Phanom, ông ân cần nói chuyện, tay bắt mặt mừng như những người anh em lâu ngày gặp lại. Ông còn vui vẻ uống chén trà với chúng tôi. Sự giản dị và gần gũi của ông khiến chúng tôi ghi nhớ mãi”.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Đạo Trọng Lý dẫn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom năm 2013. (Nguồn: VOV)

Thay mặt kiều bào tại Đức ghi sổ tang và kính viếng Tổng Bí thư ở quê nhà, bà Bùi Thị Thu Minh, Phó Chủ tịch Hội người Hải Phòng tại Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức, Trưởng Ban liên lạc người Việt châu Âu vì biển đảo Việt Nam, xúc động cho biết:

“Về Việt Nam đúng dịp nghe tin bác Tổng Bí thư mất, cá nhân tôi cảm thấy rất sốc. Cũng giống như tình cảm của tôi, bà con kiều bào ở Đức không ai nghĩ bác lại đi nhanh vậy. Chúng tôi đã luôn cầu mong bác có sức khỏe ổn định để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước..”.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Bùi Thị Thu Minh ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: An Bình)

Đối với họa sĩ Văn Dương Thành, kiều bào ở Thụy Điển, thì nhớ về Tổng Bí thư là nhớ về nột người giản dị, nhân văn ở đời thường.

Từ năm 2010, họa sĩ đã may mắn cùng nhiều trí thức, văn nghệ sĩ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Chủ tịch Quốc hội), tiếp, trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp cho phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học của quê hương.

Bà chia sẻ: “Mỗi lần được gặp Tổng Bí thư, chúng tôi rất ấn tượng về phong cách giản dị, gần gũi, thân mật của ông. Ở vị trí cao nhất và đảm nhiệm những trách nhiệm lớn nhất của đất nước, nhưng ông luôn dành thời gian vài giờ để chuyện trò với chúng tôi.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Họa sĩ Văn Dương Thành trong một lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: NVCC)

Là một văn nhân nên những bài phát biểu của ông rất hấp dẫn. Ông không cần cầm giấy để đọc mà nói chuyện rất sinh động.

Giữa những đề tài, sáng kiến về các ngành chuyên môn, ông luôn đưa vào những bài thơ, những đoạn trích Kiều của Nguyễn Du và cả những câu thơ do ông sáng tác.

Lần gần đây nhất là hai năm trước, trong một hội nghị gặp gỡ các trí thức tiêu biểu, ông đã thuyết trình 1 giờ 20 phút không nghỉ, rất sôi nổi, đầy nhiệt tâm, lôi cuốn tất cả các đại biểu và nhận được tràng vỗ tay kéo dài.

Kết thúc bài nói chuyện, ông còn nói vui: “Tôi rất cảm ơn hội nghị cho tôi được phát biểu và được nói dài như thế này!”. Câu pha trò ấy làm cho cả hội trường cười rộ lên, không khí thân ái và phấn chấn”.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Họa sĩ Văn Dương Thành ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: An Bình)

Trở về nước lần này, chị Đào Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Biển đảo Việt Nam thân yêu tại Bỉ, thành viên Ban chấp hành Hội phụ nữ Việt Nam tại Bỉ, đã nắn nót ghi sổ tang dòng cảm xúc:

"Chúng tôi xin gửi sự trân trọng và biết ơn tới người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, một vị lãnh đạo gần gũi với nhân dân, vì nhân dân và vì một đất nước Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Cầu cho hương hồn bác được an nhiên nơi miền cực lạc. Chúc cho Tổ quốc Việt Nam luôn được thái bình, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam luôn được an vui, hạnh phúc!”

Trong các trang viết của kiều bào ở cuốn sổ tang còn có bài thơ đặc biệt của TS. Nguyễn Thị Xuân Oanh, Việt kiều tại Udon Thani, Thái Lan, được bà Nguyễn Thị Mùi mang về nước và ghi vào sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiều bào về nước xúc động ghi sổ tang kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bà Nguyễn Thị Mùi, kiều bào Thái Lan nắn nót viết bài thơ của TS. Nguyễn Thị Xuân Oanh vào sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: An Bình)

Dưới đây là nội dung bài thơ ấy:

Bác Trọng ơi!

Đông Anh sinh một ngôi sao

Tám mươi năm trọn biết bao nghĩa tình

Một đời chiến đấu, hy sinh

Gian lao, nguy hiểm quên mình vì dân

Tuổi cao, sức khỏe yếu dần

Ra vào bệnh viện mấy lần nguy nan

Mong cho đất nước bình an

Theo lời Đảng gọi, dẹp tan thù ngoài

Giặc trong chẳng kể giỏi, tài

Tham nhũng, phá hoại chẳng ai thoát tù

Bác đang quét sạch mây mù

Ôi ! Sao bác lại thiên thu về trời

Tin như sét đánh! Bác ơi!

Việt Nam đã mất một người con yêu

Nhớ thương bác Trọng bao nhiêu

Hãy ghi khắc cốt những điều bác khuyên:

“Sống sao xứng với tổ tiên

Danh vị, biệt thự, núi tiền, xe sang

Chết rồi nào có được mang

Sống cho dân quý, vinh quang một đời”

Hôm nay mưa ngập đất trời

Hòa cùng nước mắt triệu người Việt Nam

Bác Nguyễn Phú Trọng muôn năm!

Tên bác đã khắc tim trăm triệu người.

19/7/2024

TS. Nguyễn Thị Xuân Oanh, Việt kiều ở Udon Thani, Thái Lan

Mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Slovakia

Mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Slovakia

Các đoàn đến viếng bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Vị lãnh đạo trong trái tim kiều bào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Vị lãnh đạo trong trái tim kiều bào

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi tầng lớp từ trí thức, doanh nhân tới bà con trong các hội ...

Đề nghị Czech đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người Việt Nam

Đề nghị Czech đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người Việt Nam

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, cảm ơn Bộ Ngoại giao Czech ...

Người Việt tại Czech phát huy thế mạnh mô hình hội đoàn kiểu mẫu

Người Việt tại Czech phát huy thế mạnh mô hình hội đoàn kiểu mẫu

Ngày 24/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Czech, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ...

Bạn bè quốc tế và người Việt tại Pháp bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bạn bè quốc tế và người Việt tại Pháp bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức lễ viếng đồng chí Nguyễn ...