Nhỏ Bình thường Lớn

Lớp học tiếng Việt tại chùa Phật tích ở Thủ đô Vientiane

Không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của cộng đồng người Việt tại Lào, chùa Phật tích còn là nơi lan tỏa tiếng Việt, góp phần giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ cho các thế hệ kiều bào sinh ra và lớn lên trên đất bạn.

Từ năm 2016, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, một kiều bào sinh sống và làm việc tại Lào đã thành lập một lớp học tiếng Việt miễn phí tại ngôi chùa này. Xuất phát từ mong muốn con mình không quên tiếng mẹ đẻ, chị mở lớp học nhỏ, ban đầu chỉ có vài em tham gia.

Lớp học tiếng Việt tại chùa Phật tích ở Thủ đô Vientiane
Chị Nguyễn Thị Thu Huyền hướng dẫn các học viên là con em kiều bào và người Lào học hát ca khúc Quê hương.
Tin liên quan
Bộ truyện kinh điển Papelucho - nhịp cầu văn học thiếu nhi Chile và Việt Nam Bộ truyện kinh điển Papelucho - nhịp cầu văn học thiếu nhi Chile và Việt Nam

Dần dần, lớp học phát triển, trở thành nơi gặp gỡ của nhiều gia đình người Việt cùng chung trăn trở, làm sao để tiếng Việt không bị mai một qua từng thế hệ.

Hiện nay, lớp học tiếng Việt tại chùa Phật Tích được tổ chức đều đặn 6 buổi mỗi tuần, chia thành hai cấp độ, cơ bản và nâng cao, phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng học viên.

Lớp cơ bản tập trung rèn luyện các kỹ năng nền tảng nghe, nói, đọc, viết, giúp học viên làm quen và sử dụng thành thạo tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày.

Lớp nâng cao dành cho những học viên đã có nền tảng nhất định, tiếp tục nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, đồng thời mở rộng kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương trong mỗi bài học.

Đảm nhiệm giảng dạy là 5 cô giáo gồm cả người Việt và người Lào, đều là những giáo viên tình nguyện, tâm huyết với việc gìn giữ tiếng Việt trên đất Lào.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, các cô còn là người truyền đạt văn hóa, truyền cảm hứng yêu tiếng Việt cho học trò.

Gần một thập kỷ trôi qua, hàng trăm lượt học viên đã theo học, từ những em thiếu nhi - con em kiều bào đến thanh niên người Lào. Tiếng Việt, qua từng bài giảng, từng câu hát, từng giờ học, âm thầm lan tỏa và bén rễ giữa lòng Vientiane.

Em Souliya Phanthulaatsa, học viên gốc Việt, chia sẻ bố mẹ em bảo phải giữ gìn tiếng Việt vì đó là cội nguồn. Em học để sau này có thể về Việt Nam học tiếp.

Không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt, lớp học trên còn thu hút nhiều học viên người Lào. Họ đến học vì yêu mến con người và văn hóa Việt Nam, mong muốn học tập, làm việc tại Việt Nam hoặc đơn giản chỉ muốn hiểu thêm về đất nước láng giềng thân thiết.

Anh Khamphueang Lovanxay, một học viên người Lào bày tỏ: “Tôi học tiếng Việt vì tôi yêu con người và văn hóa Việt Nam".

Ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào cho biết chùa Phật Tích đã và đang đóng vai trò như một trung tâm gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt tại thủ đô Vientiane. Đây là nơi tổ chức các lớp học tiếng Việt miễn phí cho con em người Việt tại Lào và cho cả những người bạn Lào yêu thích học tiếng Việt.

Đại sứ khẳng định những lớp học này không đơn thuần chỉ nhằm dạy chữ, mà còn để trao truyền một phần bản sắc, giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ cho thế hệ thứ ba, thứ tư của người Việt sinh ra trên đất Lào và truyền bá về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Kết nối cộng đồng tại Lễ hội Văn hóa-ẩm thực Việt Nam

Kết nối cộng đồng tại Lễ hội Văn hóa-ẩm thực Việt Nam

Tại Lễ hội Văn hoá-ẩm thực Việt Nam 2025 diễn ra tại Công viên tưởng niệm Flower Expo-Tsurumi Ryokuchi, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ...

'Hoa Việt nơi xứ tuyết': Tâm tình của người phụ nữ xa quê

'Hoa Việt nơi xứ tuyết': Tâm tình của người phụ nữ xa quê

Ngày 15/6, tại Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu lần thứ hai, tuyển tập Hoa Việt nơi xứ tuyết gồm 50 tác ...

Xuất bản 'Lược sử nước Việt bằng tranh' phiên bản song ngữ Việt-Nhật

Xuất bản 'Lược sử nước Việt bằng tranh' phiên bản song ngữ Việt-Nhật

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu giới thiệu ấn bản mới nhất song ngữ ...

Hạnh phúc của người làm báo cộng đồng

Hạnh phúc của người làm báo cộng đồng

Ở nhiều nước, có những người làm báo cộng đồng bằng tình thần tự nguyện và tình yêu không điều kiện để hỗ trợ, gìn ...

Dạy và học tiếng Việt ở Kansai, Nhật Bản: Nỗ lực chạm vào trái tim

Dạy và học tiếng Việt ở Kansai, Nhật Bản: Nỗ lực chạm vào trái tim

Khi sáng lập ngôi trường dạy tiếng Việt mang tên Cây Tre, chị Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội người Việt tại vùng Kansai (Osaka, ...

(theo TTXVN)