Lý Nhã Kỳ: 'Danh vọng, kim cương không khiến tôi hạnh phúc'

Nguyệt Anh
Chia sẻ với TG&VN, Lý Nhã Kỳ nói 'danh vọng không khiến tôi hạnh phúc, kim cương cũng không hề bù đắp cho tâm hồn. Điều mang cho tôi bình yên là có một gia đình với người thân, sự an nhiên...’.
Theo dõi Baoquocte.vn trên
Lý Nhã Kỳ
'Nữ hoàng thảm đỏ' Lý Nhã Kỳ nhắn nhủ, phụ nữ hãy tự nâng cấp bản thân một cách toàn diện, bởi một người phụ nữ có sức quyến rũ không chỉ nhờ một gương mặt đẹp, mà còn nhờ sự hiểu biết của bản thân.

Sau thời gian được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Romania tại TP. Hồ Chí Minh, vị trí ấy đã cho chị những trải nghiệm gì đặc biệt?

Được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Romania tại TP. Hồ Chí Minh là một vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi, đồng thời là một trọng trách mà tôi đã dồn hết tâm huyết và nỗ lực để thực hiện tốt nhất, nhằm gắn kết chặt chẽ hơn nữa đất nước, con người Romania và Việt Nam.

Với nhiều năm làm Đại sứ du lịch và các hoạt động trong và ngoài nước, tôi rất tự tin và sẵn sàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Romania với Việt Nam nói chung, với TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, tôi ưu tiên vấn đề phát triển du lịch và văn hóa.

Từng đến Romania để công du 3 tuần, sau chuyến đi, tôi cảm thấy tự tin hơn khi các ý kiến của mình đều được các lãnh đạo ghi nhận một cách trân trọng. Các vị đã dành lời khen ngợi cho Kỳ về những nhìn nhận rất rõ nét và thẳng thắn.

"Nếu tôi nói không cần danh tiếng là không đúng, vì nó là mục tiêu để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Nhưng những năm gần đây, tôi bắt đầu có quan niệm khác về thành công. Danh vọng không khiến tôi hạnh phúc. Kim cương không hề bù đắp cho tâm hồn tôi. Điều mang cho tôi bình yên là có một gia đình với người thân, sự an nhiên và bình an trong tâm hồn".

Tôi mong muốn thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ nhiều mặt, phù hợp với tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh. Tiếc là dịch Covid-19 đã cản trở nhiều kế hoạch hoạt động của tôi tại nước ngoài, cũng như việc kết nối văn hóa, du lịch, thương mại giữa hai nước cũng gặp không ít khó khăn.

Có những thách thức nào mà chị phải vượt qua khi đảm nhận vai trò này?

Chưa học qua trường lớp chính trị, nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể làm tốt vai trò của mình, làm cầu nối cho hai đất nước gần nhau hơn. Thách thức mà tôi vượt qua chủ yếu là cân bằng giữa các vai trò.

Ở vai trò là một nghệ sĩ, mình có thể ăn mặc thoải mái, miễn sao đẹp và nổi bật giữa đám đông. Thế nhưng, khi đảm nhận vai trò Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.Hồ Chí Minh, tôi phải khéo léo hơn về cách ăn mặc, giao tiếp…

Lý Nhã Kỳ: Kim cương không khiến tôi hạnh phúc
Lý Nhã Kỳ luôn muốn chinh phục những đỉnh cao.

Tôi luôn phải xem xét hình ảnh của mình trước truyền thông và mọi người. Ví dụ, việc lựa chọn trang phục truyền thống của Romania trong những hoạt động ngoại giao là cách tôi thể hiện sự tôn trọng, trân quý những giá trị truyền thống của đất nước bạn.

Từng là Đại sứ Du lịch, hiện tại là Lãnh sự danh dự, thành công nào của bản thân khiến chị hài lòng nhất?

Tôi luôn là người cầu toàn và quyết tâm vượt khó nên vai trò nào tôi cũng muốn làm thật tốt. Thành tựu đạt được khiến tôi hãnh diện, nhưng những thị phi mà tôi phải vượt qua đòi hỏi cả một nghị lực sống.

Những hoài nghi của công chúng, của báo chí và những người trong giới giải trí giúp tôi nỗ lực, có sức bật mạnh hơn bình thường. Sự vươn lên để vượt qua giới hạn mới là điều mà tôi hài lòng nhất.

Là một người đam mê công việc, chị luôn thử thách giới hạn của bản thân cũng như chinh phục những đỉnh cao mới. Người hâm mộ tò mò muốn biết chị còn mong chinh phục những đỉnh cao mới nào nữa?

Tôi luôn muốn chinh phục những đỉnh cao. Danh tiếng là vấn đề rất bình thường, vì con người ai cũng có tham vọng. Danh tiếng không xấu, nó thể hiện sự phấn đấu và giúp con người tạo ra được giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội.

"Tôi chỉ mong bản thân có thể tìm được cho mình một người đàn ông đủ yêu thương, tôn trọng và cho tôi trọn vẹn tình yêu mà tôi mong muốn. Đây là điểm dừng kế tiếp mà tôi nhắm đến trong hành trình của cuộc đời mình".

Nếu tôi nói không cần danh tiếng là không đúng, vì nó là mục tiêu để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình.

Nhưng những năm gần đây, tôi bắt đầu có quan niệm khác về thành công. Danh vọng không khiến tôi hạnh phúc. Kim cương không hề bù đắp cho tâm hồn tôi. Điều mang cho tôi bình yên là có một gia đình với người thân, sự an nhiên và bình an trong tâm hồn.

Nổi tiếng, dư luận, áp lực luôn song hành, “bí kíp” nào để chị ứng phó với búa rìu dư luận?

Hơn 10 năm sống trong nghề, tôi đã quen với áp lực làm người của công chúng. Từng có người nói tôi là số hưởng, chẳng phải làm gì cũng có người nuôi.

Tôi chỉ thấy rằng, từ nhỏ đến giờ tôi đều phải lao động và lao động. Tôi chưa bao giờ ngừng lao động và cũng chưa bao giờ ngồi yên mà có người nuôi. Vì vậy, mong mỗi chúng ta hãy có suy tích cực về người khác.

Từ lúc bước chân vào làng giải trí, khán giả chỉ nhìn, quan tâm một Lý Nhã Kỳ xa hoa, lộng lẫy, kiêu kỳ, sở hữu nhiều thứ mà mọi người mong có nhưng không thấy được nỗ lực của tôi.

Lý Nhã Kỳ: Kim cương không khiến tôi hạnh phúc
Lý Nhã Kỳ mong bản thân có thể tìm được cho mình một người đàn ông đủ yêu thương, tôn trọng và cho tôi trọn vẹn tình yêu.

Tôi đã lựa chọn làm việc chăm chỉ, lao động nghiêm túc. Bạn bè, người thân biết điều đó nên tôi không cần phải chứng minh. Nếu không có thực lực thì mọi sự o bế sớm muộn cũng phơi bày cái lõi bên trong.

Tôi không dám nói mình giỏi giang, nhưng chắc chắn là người may mắn, đủ cứng cáp và tự tin vì đã trải qua nhiều va vấp. Những điều đó là bản năng không ai cho hay phụ đỡ được.

Lý Nhã Kỳ từng hờn giận khi hội chị em lần lượt “chốt đơn” hẹn hò? Trên trang cá nhân, không ít lần chị dí dỏm “cần một người đàn ông”. Hẳn là chị đã nóng lòng lắm rồi?

Là một phụ nữ độc thân, thành công và đã trải qua nhiều đổ vỡ trong tình yêu, tôi nghĩ rằng mưu cầu về danh vọng hay sự nghiệp cũng chỉ là bước đệm trong hành trình chinh phục bản thân để dẫn đến đích đến cuối cùng là hạnh phúc.

Khi còn trẻ, chúng ta tập trung cho sự nghiệp, tìm kiếm danh vọng rồi sau đó mới nghĩ đến hạnh phúc. Còn bây giờ, tôi đang trong giai đoạn đi tìm hạnh phúc.

Tôi chỉ mong bản thân có thể tìm được cho mình một người đàn ông đủ yêu thương, tôn trọng và cho tôi trọn vẹn tình yêu mà tôi mong muốn. Đây là điểm dừng kế tiếp mà tôi nhắm đến trong hành trình của cuộc đời mình.

Lý Nhã Kỳ: Kim cương không khiến tôi hạnh phúc
Lý Nhã Kỳ quan niệm, đẳng cấp của người phụ nữ nằm ở sự trải nghiệm và hiểu biết.

Thành đạt, giàu có, xinh đẹp, giỏi giang… Chị nghĩ sao khi mình là niềm mơ ước của nhiều người, là mẫu hình phụ nữ luôn hướng đến?

Tôi không dám khẳng định mình là hình mẫu mà mọi người hướng đến. Người phụ nữ có thành công đến mấy cũng cần một tổ ấm để làm chỗ dựa cho mình. Bản thân tôi cũng vậy.

"Đẳng cấp của người phụ nữ nằm ở sự trải nghiệm và hiểu biết. Hãy tự nâng cấp bản thân một cách toàn diện, bởi một người phụ nữ có sức quyến rũ không chỉ nhờ một gương mặt đẹp, mà còn nhờ sự hiểu biết của bản thân".

Tuy nhiên, chuyện tình cảm không phải muốn được là được, tôi muốn mọi thứ phải thật tự nhiên. Hy vọng rằng, trong tương lai, người hâm mộ sẽ chúc phúc nếu tôi tìm được hạnh phúc của đời mình.

Đẳng cấp của người phụ nữ nằm ở đâu, theo chị?

Tôi vẫn luôn cho rằng, cuộc đời của một người phụ nữ sẽ phải đối mặt với nhiều chọn lựa hơn đàn ông, trách nhiệm càng nặng nề thì suy nghĩ cũng sẽ càng nhiều.

Nhưng điều thực sự khiến phụ nữ ngày một héo mòn vốn không phải sự khó xử khi đưa ra những quyết định, mà là khi họ không biết bản thân muốn gì. Không tự tin về cuộc sống mà bản thân mong muốn, không đủ bản lĩnh chính là gánh nặng lớn nhất của người phụ nữ.

Chỉ khi chúng ta tin rằng bản thân có đủ năng lực để “giương buồm ra khơi” bất cứ lúc nào, chúng ta mới có thể buông bỏ những thành công và thất bại trong quá khứ.

Một người phụ nữ hiểu biết, chính là người đủ tự tin để phá vỡ những khuôn mẫu đó, giành lại cho mình một cuộc sống đẳng cấp hơn.

Hơn hết, đẳng cấp của người phụ nữ nằm ở sự trải nghiệm và hiểu biết. Hãy tự nâng cấp bản thân một cách toàn diện, bởi một người phụ nữ có sức quyến rũ không chỉ nhờ một gương mặt đẹp, mà còn nhờ sự hiểu biết của bản thân.

Xin cảm ơn chị!

Mùa hoa tìm lại tập 13: Lộ quá khứ bí ẩn 10 năm của Lệ khiến khán giả sốc nặng
Hương vị tình thân tập 46: Ngỡ ngàng người yêu 'bên trong nhiều tiền' của Diệp là con trai bà Sa?
Sao Việt tuần qua: Lý Nhã Kỳ quyến rũ hết nấc, Hồ Ngọc Hà khoe con gái Lisa, Quốc Trường 'tìm người cùng vào bếp'
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6: Nghề báo và tình yêu thương trải trên từng con chữ
'Nữ hoàng thảm đỏ' Lý Nhã Kỳ gây sốc khi phát ngôn về sở trường kiếm tiền 'siêu đẳng' của mình
Ngắm sắc vóc cực phẩm của 'người đẹp không tuổi' Lý Nhã Kỳ
Mắt tròn mắt dẹt khi nghe ‘Nữ hoàng thảm đỏ’ Lý Nhã Kỳ trải lòng về lý do bước qua giới hạn của bản thân
TIN LIÊN QUAN
Nguyệt Anh (thực hiện)

Đọc thêm

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12, TP. Hồ Chí Minh.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 5/3/2026: Tuổi Ngọ tình cảm bền chặt

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 5/3/2026: Tuổi Ngọ tình cảm bền chặt

Xem tử vi 5/3 - tử vi 12 con giáp hôm nay 5/3/2026 - Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/3/2026: Xử Nữ có nhiều cơ hội mới

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 5/3/2026: Xử Nữ có nhiều cơ hội mới

Tử vi hôm nay 5/3/2026 của 12 cung hoàng đạo – Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Lịch âm hôm nay 2026: Xem lịch âm 5/3/2026, Lịch vạn niên ngày 5 tháng 3 năm 2026

Lịch âm hôm nay 2026: Xem lịch âm 5/3/2026, Lịch vạn niên ngày 5 tháng 3 năm 2026

Lịch âm 5/3. Lịch âm hôm nay 5/3/2026? Âm lịch hôm nay 5/3. Lịch vạn niên 5/3/2026. Ngày hôm nay tốt hay xấu? Xem ngày giờ, hướng tốt xấu...
Giá vàng hôm nay 5/3/2026 tăng nhanh trở lại, nhà đầu tư đổ xô về quỹ ETF; WGC nói nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương giảm 82%

Giá vàng hôm nay 5/3/2026 tăng nhanh trở lại, nhà đầu tư đổ xô về quỹ ETF; WGC nói nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương giảm 82%

Giá vàng hôm nay 5/3/2026 tăng nhanh trở lại, nhà đầu tư đổ xô về quỹ ETF; WGC nói nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương giảm 82%
Đưa văn hóa vào hoạt động đối ngoại và kết nối đối tác tại Brunei Darussalam

Đưa văn hóa vào hoạt động đối ngoại và kết nối đối tác tại Brunei Darussalam

Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các đối tác đẩy mạnh triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước ...
Trung Quốc: Dịch vụ chăm sóc mèo 'hái ra tiền' dịp Tết Nguyên đán

Trung Quốc: Dịch vụ chăm sóc mèo 'hái ra tiền' dịp Tết Nguyên đán

Trong mùa cao điểm nghỉ Tết, mỗi ngày Huan Cong rời nhà từ 3h sáng và làm việc đến 22h, thậm chí 23h đêm, trung bình chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng.
Mexico: Tìm thấy bộ xương thời tiền sử nằm sâu bên trong hang động ngập nước, niên đại ít nhất 8.000 năm

Mexico: Tìm thấy bộ xương thời tiền sử nằm sâu bên trong hang động ngập nước, niên đại ít nhất 8.000 năm

Các nhà khoa học vừa tìm thấy một bộ xương thời tiền sử trong một hệ thống hang động ngập nước phức tạp dọc theo bờ biển Caribe của Mexico.
Lần đầu tiên trưng bày toàn bộ cuốn Kinh thánh cổ 2.100 tuổi

Lần đầu tiên trưng bày toàn bộ cuốn Kinh thánh cổ 2.100 tuổi

'Cuộn sách Isaiah toàn văn', bản thảo Kinh thánh Do Thái gần như hoàn chỉnh cổ nhất từng được phát hiện, hiện được trưng bày toàn bộ bản gốc.
Tìm thấy người mẹ sống khoẻ mạnh sau 24 năm mất tích

Tìm thấy người mẹ sống khoẻ mạnh sau 24 năm mất tích

Bà Michele Hundley Smith, 62 tuổi, được tìm thấy sau 24 năm mất tích không dấu vết khi đi mua sắm dịp Giáng sinh.
Người Bedouin và vó ngựa sinh tồn trên sa mạc

Người Bedouin và vó ngựa sinh tồn trên sa mạc

Giữa sa mạc Arab, nơi ban ngày cát nóng như than hồng và ban đêm gió lạnh cắt da, người Bedouin đã sống hàng nghìn năm theo một nhịp điệu rất riêng.
Khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp, đàn cò trắng nghìn con hội tụ tìm thức ăn và trú ngụ

Khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp, đàn cò trắng nghìn con hội tụ tìm thức ăn và trú ngụ

Đàn cò trắng cả nghìn con xuất hiện tại một sườn đồi thuộc khu vực Eo Đờn, xã Đắk Liêng (Đắk Lắk) khiến người dân vô cùng thích thú.
Bước chân vào đời tập 6: Thương (Quỳnh Kool) đồng ý làm người yêu Quân (Huỳnh Anh)

Bước chân vào đời tập 6: Thương (Quỳnh Kool) đồng ý làm người yêu Quân (Huỳnh Anh)

Bước chân vào đời tập 6 hé lộ tình tiết cuối cùng Thương cũng gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của Quân.
Không giới hạn tập 18: Tin đồn không hay về Lợi đến tai bà Thoa

Không giới hạn tập 18: Tin đồn không hay về Lợi đến tai bà Thoa

Không giới hạn tập 18, Phúc khó xử khi không biết nên ở lại công ty làm việc hay quay trở về đơn vị theo yêu cầu của Lợi.
Bước chân vào đời tập 5: Thương bất lực vì em trai

Bước chân vào đời tập 5: Thương bất lực vì em trai

Bước chân vào đời tập 5, Thương rơi vào bế tắc trước hành động bồng bột của em trai.
Không giới hạn tập 17: Lam Anh bị đe dọa

Không giới hạn tập 17: Lam Anh bị đe dọa

Không giới hạn tập 17, khi Lan Anh bị một người đàn ông đe dọa thì Kiên bất ngờ tới.
Bước chân vào đời tập 4: Thương 'mất điểm' trong mắt mẹ Quân

Bước chân vào đời tập 4: Thương 'mất điểm' trong mắt mẹ Quân

Bước chân vào đời tập 4, Quân vì chị em Thương mà lỡ hẹn với mẹ...
Không giới hạn tập 16: Bà Thoa 'xù lông' bảo vệ con trai

Không giới hạn tập 16: Bà Thoa 'xù lông' bảo vệ con trai

Không giới hạn tập 16, thấy một người dân xúc phạm Kiên, bà Thoa liền lên tiếng bênh vực.
Phiên bản di động