Nhỏ Bình thường Lớn

Mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tổng tư lệnh của lòng dân!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo được nhiều người dân yêu quý. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, nhiều bà con đã không giấu nổi niềm xúc động, tiếc thương vị Tổng tư lệnh của lòng dân.

Phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam ghi nhận một số chia sẻ xúc động của người dân trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Quang Thi, 51 tuổi, doanh nhân ở Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Ông Nguyễn Quang Thi.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi không muốn tin là sự thật! Đây là một mất mát to lớn cho đất nước Việt Nam, cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng nhân dân Thủ đô và người dân cả nước. Đối với chúng tôi, Bác Trọng chính là vị Tổng tư lệnh của lòng dân, người đã dành một đời trọn vẹn cho Đảng, cho nước, cho dân.

Chị Trần Kim Dung, 38 tuổi, sống tại Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Chị Trần Kim Dung.

Tuy bận đi làm và chăm sóc con nhỏ, tôi vẫn dành thời gian theo dõi tin tức thời sự, tôi thường được thấy hình ảnh bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên truyền hình và các phương tiện báo chí truyền thông.

Ấn tượng với tôi là hình ảnh bác Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc trắng, bước đi chậm rãi, phong thái điềm đạm, cử chỉ niềm nở, thân mật thăm hỏi các cụ già, trò chuyện vui vẻ với người dân, với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Tôi cảm nhận được bác là nhà lãnh đạo gần gũi, chân tình, thẳng thắn, đặc biệt là kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ tham nhũng. Bác tuy đi xa nhưng đối với gia đình tôi nói riêng, đối với người dân khu phố tôi ở Đông Anh nói chung, bác như vẫn còn mãi.

Anh Hoàng Mạnh Hưng, 39 tuổi, cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Ông Hoàng Mạnh Hưng.

Là một người dân Thủ đô, tôi vô cùng nghẹn ngào và xúc động khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Trong suốt cuộc đời kiên trung của mình, Tổng Bí thư đã cho thấy một nhân cách cao cả, vì đất nước, vì nhân dân, luôn đặt danh dự của người Cộng sản và lợi ích của đất nước lên hàng đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, để lại cho mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng nỗi mất mát, nỗi đau khôn nguôi. Tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với gia quyến Tổng Bí thư.

Tôi xin hứa với lòng mình, luôn giữ vững tư tưởng, kiên định trong lời nói, hành động, để giữ vững thành quả mà Tổng Bí thư đã dày công gây dựng trong những năm tháng làm việc không ngơi nghỉ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi sống trong tim chúng tôi - những người con của Tổ quốc Việt Nam.

Chị Trần Thị Thanh Hương, 38 tuổi, giáo viên ở Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!

Chị Trần Thị Thanh Hương.

Những ngày gần đây, hàng loạt người sử dụng mạng xã hội Facebook đã thay ảnh đại diện sang màu đen trắng hoặc để ảnh cờ rủ để bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn, khi nghe tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với Bác Hồ kính yêu và các nhà cách mạng tiền bối. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và biết ơn bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến vì nước vì dân. Mong bác an nghỉ! Bác sẽ luôn là tấm gương sáng để thế hệ chúng tôi học tập và làm theo.

Ông Nguyễn Thế Thủy, 51 tuổi, lái xe, sống tại Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Ông Nguyễn Thế Thủy.

Tôi cảm thấy mấy hôm nay đường phố Hà Nội trầm buồn, trên nét mặt nhiều người đi lại trên đường đượm vẻ đăm chiêu, ưu tư. Tin bác Nguyễn Phú Trọng ra đi đã để lại nỗi lo lắng, thương nhớ cho nhiều người dân.

Lúc sinh thời, những năm tháng bác vất vả ngày đêm thực hiện công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng là mọi người dân lao động chúng tôi đều theo dõi và nắm được thông tin. Bác chính là niềm tin, là chỗ dựa lớn cho nhân dân Việt Nam.

Nay bác đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, tôi thấy mình hụt hẫng, tiếc thương bác, sẽ nhớ mãi về bác!

Anh Nguyễn Việt Tuấn, 32 tuổi, nghề nghiệp tự do

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Anh Nguyễn Việt Tuấn.

Tôi thương nhớ bác Nguyễn Phú Trọng! Một trái tim vĩ đại đã ngừng đập. Người dân chúng tôi luôn ghi ơn bác đã dành trọn cả cuộc đời để phục vụ đất nước.

Bác là nhà lãnh đạo xuất sắc, luôn được nhân dân tin yêu và kính trọng. Qua những dịp được gặp bác trong những buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, chúng tôi thấy bác luôn rất gần gũi với tất cả mọi người. Dù bác đã đi xa nhưng hình ảnh của một vị Tổng Bí thư hết lòng vì nước, vì dân sẽ luôn còn mãi trong trái tim của tất cả nhân dân Việt Nam.

Chị Trần Thanh Thủy, 21 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, sống tại Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Cô Trần Thanh Thủy

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân cả nước không khỏi nhớ thương ông - một nhà lãnh đạo đã dành cả cuộc đời cống hiến vì nước vì dân.

Tổng Bí thư ra đi là tổn thất rất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Bác Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là một ngôi sao sáng trong lòng người dân. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ tới bác!

Bác sĩ Bùi Tùng, 35 tuổi, làm việc tại Hà Nội

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Bác sĩ Bùi Tùng.

Tuy công việc nghề y vô cùng bận rộn, tôi vẫn dành thời gian theo dõi thời sự, cập nhật tin tức hằng ngày. Qua truyền thông tôi được biết bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu khởi xướng và dẫn dắt các hoạt động chống tham nhũng tiêu cực, đưa đất nước mình đi lên.

Bác cũng có rất nhiều dấu ấn quan trọng trong các hoạt động phát triển quan hệ đối ngoại, ngoại giao với các nước khác, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, với nhiều người dân Việt Nam nói chung và cá nhân tôi nói riêng là mất mát rất lớn. Chúng tôi xin được kính cẩn chia buồn với gia đình, thân nhân của bác!

Chị Lê Nhật Lệ, 27 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, sống tại Bắc Giang:

Mãi nhớ vị Tổng tư lệnh của lòng dân!
Chị Lê Nhật Lệ.

Tôi rất tâm đắc với câu nói mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa; tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng nhất”.

Tôi thấy Tổng Bí thư như người ông trong gia đình vậy, cương trực, điềm đạm, và thương yêu lớp trẻ. Tôi hay xem thời sự và thấy rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ có nhiều thành tựu cống hiến cho sự phát triển của xã hội, đất nước mà ông còn gửi gắm rất nhiều tâm tư, tình cảm cho lớp thanh niên chúng tôi. Nay ông đã đi xa, tôi không biết nói gì hơn là bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn tới nhà lãnh đạo của Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Nhà lãnh đạo hết sức bình dị, gần gũi, luôn dành tình cảm yêu thương, quan tâm đến cấp dưới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Nhà lãnh đạo hết sức bình dị, gần gũi, luôn dành tình cảm yêu thương, quan tâm đến cấp dưới

Tuy biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tự nhiên, nhưng ngày 19/7 khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần lòng ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đối ngoại Việt Nam lên tầm cao mới trên tất cả mọi lĩnh vực và hoạt động

"Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa ...

Lão thành Đảng Cộng sản Venezuela: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa 'con tàu' Việt Nam vượt qua giông bão mà không đánh mất 'ước mơ'

Lão thành Đảng Cộng sản Venezuela: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa 'con tàu' Việt Nam vượt qua giông bão mà không đánh mất 'ước mơ'

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam từ nơi cách xa nửa vòng trái đất, cựu Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị trong lòng mỗi người dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị trong lòng mỗi người dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những biểu tượng đẹp nhất của con người Việt Nam hiện đại. Ông kết tinh được ...

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính ...