Nhỏ Bình thường Lớn

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc: Tăng cường, củng cố đại đoàn kết dân tộc

Sáng 20/2/2013, trong tiết Xuân ấm áp, Ngày hội văn hóa “Sắc xuân trên mọi miền của tổ quốc” đã được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Hà Nội). Đại diện cộng đồng 54 dân tộc vui mừng đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Trưởng đại diện UNESCO bà Katherine Muller Marin, cùng đại diện kiều bào... đến tham dự.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào các dân tộc tại Ngày hội.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" là hoạt động đặc sắc chào xuân Quý Tỵ được tổ chức với sự tham dự của các nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, bà con các dân tộc có đóng xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc, tham gia phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng… Ngày hội đã tái hiện sinh hoạt lễ hội, tết truyền thống, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Bản sắc văn hóa là nền tảng, đoàn kết là sức mạnh để Việt Nam vượt qua thử thách, xây dựng và phát triển vững mạnh mà lịch sử xưa và nay đã chứng minh. Hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc trong những ngày Tết cổ truyền không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bà con các dân tột mà còn góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, nâng cao lòng tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh sớm đưa đất nước ta giàu có trong tương lai”. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước chúc bà con các dân tộc, các kiều bào và đồng bào cả nước một năm mới dồi dào sức khỏe, năm mới thắng lợi mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện UNESCO... cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân.


Trong khuôn khổ Ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã thăm quan quần thể Tháp Chăm, thăm chùa Khmer, trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây đầu Xuân và tham dự Lễ hạ cây Nêu - một phong tục mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ban quản lý Làng Văn hoá, du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức Lễ dựng cây Nêu ngày Tết vào đúng ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn (3/2/2013) tại Làng theo đúng nghi thức truyền thống. Cây nêu cao khoảng 5-6 mét, được trang hoàng bằng nhiều câu đối, tranh tết, cá chép... Nghi thức dựng cây nêu ngày Tết là phong tục đẹp của người Việt Nam với ước vọng một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng làng xóm...

Hòa trong những lời chúc một năm mới an khang thịnh vượng của các đồng bào dân tộc, Tiến sỹ Khoát Văn Trần - Việt kiều Mỹ, Đại diện nhóm anh em Việt kiều đã xúc động đọc hai câu thơ: “Sắc tộc có nhiều nhưng chỉ có một Tổ quốc/Quốc tịch có nhiều nhưng chỉ có một quê hương” cho thấy một tinh thần đoàn kết của các kiều bào cũng như các đồng bào dân tộc đối với đất nước nhân dịp Tân Xuân thật thắm thiết.

Làng VH-DL các dân tộc được ví như “ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu Xuân. Tại đây, các tục lệ đón Xuân, lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của các dân tộc được tái hiện sinh động. Đồng thời, các chương trình giao lưu văn hóa – văn nghệ, trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc mang đậm không khí ngày Tết của các cộng đồng dân tộc được các đại biểu và du khách tham gia nhiệt liệt.

Sau tiết mục biểu diễn hát Then với cây đàn tính duyên dáng, chị Nông Thị Nìm (Liên), dân tộc Tày, cho biết: “Tôi hát bài hát Then với ý nghĩa dâng sao giải hạn cho người già trường thọ, trẻ nhỏ không ốm đau, mong muốn sức khỏe cho mọi người”.

Du khách Barry (Canada) cho biết: “Ở Canada, chúng tôi cũng có nhiều dân tộc như đất nước bạn. Nhưng Lễ hội của các bạn rất hấp dẫn tôi. Tôi rất thích phần âm nhạc và đặc biệt cả phần múa sạp nữa...”.

Khép lại những ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”là Lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn – một hoạt động văn hóa mang mầu sắc huyền bí bên ánh lửa ấm áp, được du khách hưởng ứng nhiệt tình. Những ánh lửa bay lên như những chùm hoa đêm rực rỡ, dường như báo hiệu một năm mới tưng bừng với những thắng lợi mới.

Minh Hòa