![]() |
| Không gian nhỏ nơi lặng lẽ gìn giữ sắc màu truyền thống. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Tuy nhiên, tại làng hương Thủy Xuân, từng nén hương vẫn được se bằng tay, những bó hương được nhuộm sắc màu đỏ rực gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt.
Gắn bó với nghề từ năm 13 tuổi, bà Tôn Nữ Mộng Hoa cho biết dù nhiều nơi đã chuyển sang sản xuất bằng máy móc, gia đình bà vẫn duy trì phương thức thủ công truyền thống.
![]() |
| Tình yêu với nghề cùng truyền thống gia đình qua nhiều thế hệ trở thành động lực để gắn bó và tiếp tục gìn giữ nghề. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
“Tôi làm nghề này hơn 40 năm rồi vì yêu nghề. Đây là nghề của gia đình, được truyền từ đời này sang đời khác nên mình cứ tiếp tục thôi”, bà chia sẻ.
Nghệ nhân Tôn Nữ Mộng Hoa cho biết trước đây nghề làm hương thủ công gần như không có sự cạnh tranh, nhưng sự phát triển của máy móc đã khiến thị phần của các sản phẩm làm tay ngày càng thu hẹp.
![]() |
| Đôi tay khéo léo se hương mộc mạc. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Trong khi đó, tại làng hoa giấy Thanh Tiên, số hộ còn gắn bó với nghề đã giảm đáng kể. Nếu trước kia cả làng cùng làm hoa mỗi dịp Tết, thì nay chỉ còn một bộ phận nhỏ tiếp tục duy trì.
Nhiều người rời bỏ nghề vì thu nhập không ổn định, trong khi những người ở lại vẫn kiên trì với nghề bằng tình yêu dành cho giá trị truyền thống.
Những bông hoa tưởng chừng giản dị như hoa mai, hoa cúc hay hoa sen lại chứa đựng cả một câu chuyện dài về lịch sử làng nghề.
![]() |
| Đôi tay khéo léo tạo hình những bông hoa nhỏ đầy màu sắc. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Cũng như nhiều làng nghề khác, câu chuyện lớn nhất mà làng hoa giấy Thanh Tiên đang đối mặt là sự thiếu vắng lớp kế cận.
Theo ông Trần Phú, hiện nay chỉ còn khoảng 20% số hộ trong làng còn theo nghề, trong khi phần lớn đã chuyển sang công việc khác. Với những người còn gắn bó, việc duy trì làng nghề mang ý nghĩa bảo tồn văn hóa nhiều hơn là câu chuyện kinh tế.
“Giờ trong làng chắc phải 80% bỏ nghề rồi, chỉ còn khoảng 20% còn làm. Họ chủ yếu làm dịp Tết, còn ông thì mở quanh năm để các bạn trẻ đến trải nghiệm”, ông nói.
![]() |
| Người nghệ nhân tỉ mỉ kết từng bông hoa giấy đầy màu sắc. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
![]() |
| Việc duy trì nghề truyền thống được xem là cách lưu giữ bản sắc văn hóa và kết nối thế hệ trẻ với các giá trị di sản địa phương. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Bên cạnh những khó khăn, sự phát triển của du lịch và mạng xã hội cũng mở ra những cơ hội mới cho các làng nghề. Theo nghệ nhân Tôn Nữ Mộng Hoa, sau đại dịch Covid-19, lượng khách trẻ đến tham quan làng hương tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, điều bà mong muốn không chỉ là những bức ảnh check-in mà là sự thấu hiểu đối với giá trị của nghề truyền thống. “Không chỉ chụp hình, tôi mong các bạn vào xem, trải nghiệm, hiểu được nghề và lan tỏa giá trị của nó”, bà bày tỏ.
![]() |
| Những bó hương đỏ rực rỡ dưới nắng. (Ảnh: Quỳnh Anh) |
Có lẽ, giữa những đổi thay của thời cuộc, điều giúp các làng nghề tồn tại không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở sự trân trọng của những người tìm đến. Khi vẫn còn những người muốn trải nghiệm và gìn giữ các giá trị truyền thống, sắc đỏ của làng hương Thủy Xuân hay hoa giấy Thanh Tiên sẽ vẫn tiếp tục hiện diện như một phần ký ức và bản sắc của Huế.
| Nghệ nhân vùng cao với trăn trở truyền nối văn hóa dân tộc Về Hà Nội tham dự hoạt động Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4/2026, nhiều đại biểu là nghệ nhân đã chia sẻ ... |
| Chương trình ‘Trạm yêu thương’: Khi nghề xưa thắp lên hy vọng Giữa những ngã rẽ bất ngờ của cuộc sống, có những con người đã chọn không buông xuôi mà kiên cường bước tiếp, tìm cho ... |
| Đưa du khách về làng, trải nghiệm nghề khảm trai truyền thống Chuỗi minitour Khảm Sắc do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức đã đưa người trẻ và du khách quốc tế tham quan ... |
| ‘Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây’: ‘Đại tiệc’ nghệ thuật mãn nhãn thắp sáng mùa du lịch Thái Nguyên 2026 Chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 diễn ra tối 15/5 với chủ đề “Bản giao hưởng: Hồ trên núi - ... |
| Làm mới di sản làng nghề truyền thống Ngày 17/5, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức không gian trải nghiệm board game “Phú Hộ Làng Nghề” ... |






