![]() |
| Khoảnh khắc người dân Thủ đô và du khách quốc tế chứng kiến Lễ Thượng cờ. (Ảnh: Lê Trang) |
Trong không khí trang nghiêm của buổi sớm tại Quảng trường Ba Đình, Lễ Thượng cờ diễn ra như một tín hiệu khởi đầu đầy ý nghĩa cho ngày mới.
Ông Markus, du khách đến từ Đức cho biết ông đã nhiều lần ghé thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đây là lần đầu tiên được tham dự Lễ thượng cờ.
“Đối với tôi, đây là một trải nghiệm thú vị. Tôi cũng rất bất ngờ khi có rất nhiều người đến xem, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tôi thực sự cảm động trước lòng yêu nước của người dân Việt Nam”, ông chia sẻ.
![]() |
| Markus (62 tuổi) cho biết một số người bạn Việt Nam đã giới thiệu cho ông về nghi lễ này. (Ảnh: Lê Trang) |
Cũng là một trong những người dậy sớm để tham dự Lễ thượng cờ, chị Anja, đến từ Slovenia hào hứng nói: “Lễ Thượng cờ diễn ra rất trang nghiêm và hào hùng. Mọi người đều chăm chú dõi theo khoảnh khắc lá cờ được kéo lên. Tôi đứng khá gần và có thể quan sát rõ đoàn tiêu binh trong bộ quân phục trắng, bước đi đều tăm tắp theo nhịp nhạc cử hành".
![]() |
| Chị Anja bày tỏ sự yêu thích khi tìm hiểu lịch sử tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Lê Trang) |
Nhiều du khách cho biết, chính bầu không khí yên bình nhưng đầy trang trọng nơi đây đã để lại ấn tượng sâu sắc, thôi thúc họ tìm hiểu thêm về ý nghĩa của nghi lễ.
Chị Sapna, du khách Ấn Độ, chia sẻ: “Tôi cảm nhận đây không chỉ là một nghi lễ mà còn là sự tôn vinh lớn lao. Người Việt Nam dậy rất sớm và có mặt rất đông tại đây, điều đó khiến tôi tò mò và muốn tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước các bạn".
![]() |
| Gia đình chị Sapna chia sẻ cảm nhận sau khi nghi lễ kết thúc. (Ảnh: Lê Trang) |
Trái ngược với sự trong trẻo, nhẹ nhàng của buổi sáng, Lễ hạ cờ buổi tối mang sắc thái trầm lắng nhưng không kém phần trang nghiêm. Nghi lễ diễn ra trong không gian tĩnh tại, khép lại một ngày dài.
Chị Rossella (người Italy) và anh Bivasism (người Ấn Độ) bày tỏ sự may mắn khi được chứng kiến Lễ hạ cờ: “Đây thực sự là một buổi lễ rất trang nghiêm. Trời tối mát mẻ, có gió nên chúng tôi nhìn rõ hình ảnh ngôi sao vàng trên lá cờ tung bay, rất đẹp. Người Việt Nam dành tình cảm sâu sắc cho lãnh tụ và quốc kỳ của mình. Việc họ vẫn có mặt tại đây vào buổi tối để tham dự lễ khiến chúng tôi rất ấn tượng và ngưỡng mộ".
![]() |
| Anh Bivasism và chị Rossella chia sẻ trải nghiệm khi tham dự Lễ Hạ cờ. (Ảnh: Lê Trang) |
Lễ thượng cờ và hạ cờ là nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất từ năm 2001 và được Chính phủ phê duyệt. Nghi lễ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Lễ thượng cờ được tổ chức hằng ngày vào 6 giờ sáng mùa Hè và 6 giờ 30 phút mùa Đông tại Quảng trường Ba Đình. Tương tự, Lễ Hạ cờ diễn ra vào 21 giờ mỗi tối, với các nghi thức trang trọng tương ứng.
![]() |
| Khi lá cờ được hạ xuống, một chiến sĩ trong đội tiêu binh tiếp nhận quốc kỳ bằng hai tay và gấp lại cẩn thận. (Ảnh: Lê Trang) |
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026), nghi lễ được tổ chức trong không khí trang trọng hơn, góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử – chính trị sâu sắc, đồng thời bồi đắp niềm tự hào, tự tôn dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
| Triển lãm tranh vua Hàm Nghi thu hút khách quốc tế Triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” mang đến một cách tiếp cận mới khi đặt tranh của vua Hàm Nghi trong không gian ... |
| Giải thưởng Văn học Kim Đồng đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Chiều 24/4, Lễ ra mắt Tủ sách Giải thưởng Văn học Kim Đồng và giao lưu đọc sách “Xa ngoài kia cánh đồng” đã được ... |
| Ra mắt Liên minh phát triển xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam Nhân kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2026 và hưởng ứng Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng ... |
| Ngày Giỗ Tổ không biên giới Sinh sống ở bất cứ nơi đâu, cộng đồng người Việt luôn hướng về cội nguồn, gìn giữ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như một ... |
| Cây cầu mềm của ngoại giao văn hóa Với Tham tán, nhà văn Chu Thu Phương, dịch thuật và ngoại giao không chỉ là chuyển tải ngôn ngữ, mà là hành trình kết ... |





