![]() |
| Messi thường ngửa mặt lên trời khi ăn mừng một bàn thắng để “cám ơn bà tôi”. |
Tiểu Maradona, “Dị nhân” trên sân bóng, Người đến từ tương lai… Không ai khác ngoài Lionel Messi – cầu thủ người Argentina đầu tiên trong lịch sử 19 năm của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.
Một lễ Giáng sinh không thể ấm áp hơn với Lionel Messi. Ở cấp đội tuyển, anh có những đóng góp lớn giúp Argentina có tên ở vòng chung kết World Cup 2010 sau khi trải qua một chiến dịch vòng loại khắc nghiệt ở khu vực Nam Mỹ. Trong màu áo CLB Barcelona, “truyền nhân của Maradona” đã cùng “gã khổng lồ” xứ Catalan giành cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu trong lịch sử (Champions League, La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu cúp Châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp VĐTG các CLB). Không chỉ đóng góp nhiều vào lối chơi, tiền đạo số 10 còn trực tiếp lập công trong hai trận chung kết. Không nghi ngờ gì nữa, cầu thủ có đôi chân đầy ma thuật này đang trên đường trở thành một huyền thoại trong làng túc cầu…
Nhắc đến Messi, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cậu bé hiền lành, nhút nhát và nhỏ con. Nếu như Beckham hút lượng fan lớn nhờ biết xây dựng hình tượng cả ở trong lẫn bên ngoài sân cỏ thì Messi thu phục cổ động viên bằng cách rất đơn giản, tập trung phỗ diễn tài năng trên sân bóng và sống một cuộc sống bình dị, đời thường. Bản thân không thích sự chú ý tập trung vào mình, Messi hàng ngày vẫn lái chiếc Audi hạng trung (phần thưởng của CLB) đến sân tập, dù với số tiền lương cả trăm ngàn Euro mỗi tuần, anh có thể tự sắm xế hộp Ferrari thời thượng.
Giờ đây, nhớ lại ngày anh đặt chân đến Barcelona năm 2000, Messi vẫn cho đó là một quyết định đúng. “Tôi đã ở lại Barcelona bởi vì tôi biết rằng đó là cơ hội để tôi trở thành một cầu thủ bóng đá” dù cho anh đã “khóc một mình ở nhà, cửa phòng đóng chặt để không ai biết”, vì nhớ Argentina rất nhiều và vì cảm thấy cô đơn khi không có mẹ và anh em bên cạnh…
Khi đó, Messi mới 13 tuổi - đam mê và có năng khiếu bóng đá. Rời đội trẻ Newell’s Old Boys, cậu bé sinh ra tại khu phố nghèo ngoại ô Rosario (Argentina) đã gia nhập “lò trẻ” của Barcelona. Từ mùa bóng 2004-2005, Messi được chơi cho đội hình một CLB FC Barcelona và đi vào lịch sử CLB với thành tích là cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất. Tại giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 2005, anh đã ghi tổng cộng 6 bàn, qua đó đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở tuổi 18, Messi trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu sử Báu vật của Barca dày 175 trang do một nhà báo của tờ nhật báo thể thao Sport chắp bút. Đáng chú ý hơn, người viết lời tựa cho cuốn sách chính là huyền thoại Diego Maradona. Và điều đáng nói nữa là trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa ngôi sao nào có vinh hạnh được viết sách giới thiệu tiểu sử khi còn trẻ như Messi.
Trong màu áo của Barca hay Argentina, cầu thủ có gương mặt láu lỉnh này đều chơi nổi bật và hiện là một cây săn bàn có kỹ thuật siêu đẳng bậc nhất. Những pha bứt phá tốc độ bỏ lại sau lưng hàng loạt hậu vệ đẳng cấp, đôi chân nhanh nhẹn biểu diễn những động tác kỹ thuật qua người đặc trưng của các cầu thủ gốc Latin hay sự tinh tế của những pha dứt điểm bằng chân trái… làm gợi nhớ đến “Cậu bé vàng” năm nào. Khi xem Messi thi đấu trong trận giao hữu giữa Argentina với tuyển Pháp tháng 2/2009, huyền thoại Diego Maradona đã rất tự hào: “Hãy nhìn cách cậu ấy thể hiện, nếu tiếp đà tiến bộ, Messi còn xuất sắc hơn cả tôi năm xưa”.
“Ở Messi hội tụ đầy đủ các phẩm chất của một cầu thủ lớn. Không có gì đáng ngạc nhiên với kết quả trên nếu bạn nhìn thấy sự chăm chỉ của cậu ấy trong từng buổi tập”. (HLV Pep Guardiola) “Tôi đã thi đấu cùng nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng người như Messi là độc nhất vô nhị. Leo có thể làm mọi thứ cùng trái bóng. Xem cậu ta trình diễn, tôi lại nhớ về chuỗi ngày hoàng kim của Diego Maradona”. (Henry, cầu thủ Barca) “Nếu có chụp tia X lên cơ thể Messi, bạn cũng chẳng thể tìm ra điểm khác biệt nào so với người bình thường. Không khuyên tai, không xăm trổ, và chẳng hề quan tâm đến quần áo, giầy dép hàng hiệu - nhìn Messi bên ngoài, mấy ai nghĩ anh là siêu sao?” (HLV Carlos Bilardo) “Là một cá nhân, nhưng Messi luôn luôn suy nghĩ về tập thể. Messi đã vượt xa mọi sự so sánh, và đứng trên tất cả các cầu thủ bóng đá”. (Xavi, cầu thủ Barca)
Hồng Phúc
