Nhỏ Bình thường Lớn

Oscar đầy bất ngờ!

Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 tại Nhà hát Kodak hôm 8/3 có thể được xem là bất ngờ nhất trong lịch sử giải thưởng điện ảnh danh giá này. Bộ phim kinh phí siêu thấp và ít người xem lại vượt mặt siêu phẩm có doanh thu kỷ lục mọi thời đại, hay mới hôm qua nhận giải "Mâm xôi vàng" thì hôm nay lại bước lên đỉnh cao sự nghiệp với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất…
Kịch bản gia Mark Boal, đạo diễn Kathryn Bigelow và nhà sản xuất - những người chiến thắng cho giải Phim hay nhất - The Hurt Locker

Liệu có ai ngờ Avatar hiện là phim có doanh thu kỷ lục mọi thời đại (2,6 tỉ USD toàn cầu) và The Hurt Locker mới thu về vỏn vẹn 22 triệu USD, thì tại giải Oscar năm 2010 - bộ phim kinh phí siêu thấp (11 triệu USD) kể về cuộc chiến Iraq lại ngang nhiên vượt mặt siêu phẩm 3D vô cùng tốn kém (237 triệu USD) để đoạt tới 6 giải thưởng? Đặc biệt hơn, nó lại bao gồm toàn giải quan trọng nhất như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc... trong khi Avatar chỉ giành ba giải phụ: Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Kỹ xảo xuất sắc.

The Hurt Locker cũng đã phá kỷ lục Phim Oscar hay nhất có doanh thu thấp nhất của thập niên do Crash nắm giữ (53 triệu USD vào năm 2006), và phá luôn kỷ lục Phim Oscar hay nhất có doanh thu thấp nhất mọi thời đại của Annie Hall năm 1977 (38 triệu USD, tương đương 130 triệu USD ở thời điểm hiện nay). Chưa kể The Hurt Locker còn không có cả dàn diễn viên ngôi sao - một yếu tố cực kỳ quan trọng để đoạt Oscar.

Vậy tại sao chàng David bé nhỏ lại đánh bại gã khổng lồ Goliath? Các nhà phê bình điện ảnh nêu ba nguyên nhân. Thứ nhất, The Hurt Locker là bộ phim phi chính trị trong khi nhiều bộ phim Mỹ về chiến tranh Iraq trước đây lại áp đặt tư tưởng riêng của nhà làm phim vào, tạo nên sự tranh cãi nơi khán giả. The Hurt Locker chỉ mô tả nỗi sợ hãi, sự căng thẳng và những trải nghiệm của người lính tại Baghdad khi làm công việc tháo gỡ bom mìn để cứu lấy sinh mạng của những người vô tội khác. Thứ hai, những người bỏ phiếu bình chọn The Hurt Locker chẳng mấy quan tâm đến con số thống kê doanh thu. Và cuối cùng, bộ phim đã tạo được sự quan tâm từ ban giám khảo: nữ đạo diễn Kathryn Bigelow can đảm trên trường quay tận Jordan, tác giả kịch bản - nhà báo Mark Boal là người từng đồng hành với đội phá bom mìn ở Iraq và giải thưởng Phim xuất sắc nhất được trao cho The Hurt Locker còn mở ra cơ hội cho các phim kinh phí thấp.

Xưa nay đã ai tưởng tượng được tình huống mới hôm qua nhận giải Mâm xôi vàng cho vai diễn trong phim All about Steve, hôm nay Sandra Bullock đã lại lĩnh tượng vàng Oscar với vai người mẹ nuôi trong The Blind Side. Sandra đã lập nên kỷ lục khi là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Mỹ nhận cả hai giải thưởng: Nữ diễn viên tệ nhất và xuất sắc nhất chỉ trong vòng 24 giờ. Sandra cho biết cô sẽ đặt cả tượng Oscar và Mâm xôi vàng tại vị trí trang trọng trong phòng khách với lý do vô cùng hợp lý: "Chúng ta đang sống trong ngành công nghiệp giải trí và điều bạn nên làm là hãy nhận cả điều tốt và không tốt về nó. Cả hai giải Oscar và Mâm xôi gần như xảy ra đồng thời và nó mang lại sự cân bằng tuyệt vời cho tôi".

Một người phụ nữ khác cũng đi vào lịch sử điện ảnh Mỹ là Kathryn Bigelow khi trở thành phụ nữ đầu tiên đoạt giải Oscar cho cả hai hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất với The Hurt Locker. Đây cũng là Oscar đầu tiên mà Bigelow ganh đua cùng chồng cũ James Cameron của Avatar, đồng thời cũng là Oscar đầu tiên có vợ chồng cũ là đối thủ của nhau.

Oscar lần này cũng chứng kiến nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep, người nhận đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscar (16 lần), trở thành người thua cuộc nhiều nhất (14 lần) khi để tuột tượng vàng…

Ngay cả hạng mục giải thưởng Phim nước ngoài hay nhất năm nay cũng nằm ngoài dự đoán. Không phải những bộ phim từng giành Gấu vàng, Cành cọ vàng, Sư tử vàng hoặc được đánh giá cao như The Milk of Sorrow, Đừng Đốt của Việt Nam và The White Ribbon mà là một cái tên không mấy nổi danh đến từ Argentina: El Secreto de Sus Ojos.

Hoàng Minh