Nhỏ Bình thường Lớn

Phim về vụ cưỡng hiếp chấn động Ấn Độ “xứng đáng đoạt Oscar”

Theo ngôi sao điện ảnh kỳ cựu của Hollywood - Meryl Streep, bộ phim tài liệu India’s Daughter (Người con gái Ấn Độ) làm về vụ cưỡng hiếp gây chấn động Ấn Độ và dư luận quốc tế năm 2012 “xứng đáng đoạt giải Oscar danh giá”.
Một cảnh trong phim tài liệu India’s Daughter . (Nguồn: CBC)

Là người giới thiệu bộ phim tại buổi lễ công chiếu diễn ra ở New York (Mỹ) tuần qua, nữ diễn viên Meryl Streep đã thực sự xúc động. “Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã không thể nói nên lời”, Meryl Streep nghẹn ngào. Bà cũng cho biết, bà đang tham gia chiến dịch nhằm đưa phim vào danh sách đề cử Oscar “Phim tài liệu hay nhất”.

Với độ dài một tiếng, bộ phim India’s Daughter xoay quanh vụ cưỡng hiếp tập thể xảy ra với nữ sinh y khoa Jyoti Singh (23 tuổi) trên chiếc xe buýt ở thủ đô New Delhi khi cô đang trở về nhà cùng người bạn trai sau buổi xem phim. Cô đã bị cưỡng hiếp tập thể và đánh đập đến chết. Vụ việc kinh hoàng nhanh chóng gây chấn động dư luận Ấn Độ, khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra sau đó.

Đặc biệt, bộ phim có những thước phim khá dài ghi lại cảnh phỏng vấn trong tù một trong những kẻ thủ ác của vụ việc - Mukesh Singh. Tên này thậm chí còn đổ lỗi cho nạn nhân khi cho rằng, Singh bị tấn công vì đã ra ngoài vào buổi tối. “Một cô gái khuôn phép thì không thể ra khỏi nhà vào 9 giờ đêm” – Mukesh nói. Sau khi phải nhận bản án tử hình, Mukesh Singh đã kháng án cùng với ba kẻ thủ ác khác cũng bị kết án tử hình.

Dù được lên kế hoạch để công chiếu trong năm 2015 nhưng India’s Daughter sau đó đã bị cấm chiếu tại Ấn Độ do các nhà chức trách nước này lo ngại bộ phim có thể sẽ “kích động bạo lực chống lại phụ nữ”.

Bộ phim sẽ bắt đầu chiếu tại các rạp trên toàn nước Mỹ bắt đầu từ ngày 23/10. Ngoài ra, việc chiếu bộ phim cũng đã được lên kế hoạch ở một số quốc gia khác như Iceland hay Trung Quốc.

Vi Vi (theo Reuters)