HLV Zidane (phải) tự tin gạch tên Ronaldo và tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị ở chuyến làm khách trước Espanyol tại vòng 26 La Liga.
Ra sân với đội hình 2, nhưng Real vẫn kiểm soát thế trận tốt trước Espanyol.
Đoàn quân của HLV Zidane tạo được sức ép đáng kể về phía cầu môn của đội chủ nhà.
Phút thứ 7, Bale đánh đầu cận thành, nhưng bị người đồng đội cũ - Diego Lopez cản phá.
Bale tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Phút 30 đội chủ nhà đã đưa được bóng vào lưới của Real, nhưng trọng tài lại không công nhận vì cho rằng Gerard Moreno việt vị.
Ở hiệp thi đấu thứ 2 Real vẫn chơi đầy bế tắc trước Espanyol.
Chứng kiến các học trò thi đấu bế tắc, HLV Zidane đã đưa Benzema, Dani Ceballos và Borja Mayoral, nhưng thế trận tấn công vẫn không được cải thiện.
Tấn công, nhưng không ghi được bàn thắng, Real đã phải trả giá. Phút 90+3, sự hớ hênh của hàng thủ “Kền kền trắng” đã tạo điều kiện cho Gerard Moreno ghi bàn thắng quyết định giúp Espanyol giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0.
Niềm vui của các cầu thủ Espanyol khi ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng.
Nỗi thất vọng của Ramos.
Đánh bại nhà đương kim vô địch, Espanyol có 31 điểm sau 26 vòng đấu, tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Real với 51 điểm đứng ở vị trí thứ 3, Los Blancos sẽ mất vị trí vào tay Valencia, nếu đội bóng này đánh Athletic Bilbao ở vòng đấu này.
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc vẫn là nhân tố không thể thiếu trên con đường hướng tới bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định lâu dài.
Việc G7 tổ chức cuộc họp khẩn cấp về nguồn cung dầu mỏ tại Paris là để khẳng định vai trò trung tâm của nhóm trong định hình kinh tế và quản trị toàn cầu.
Tổng thống Trump tranh cử với cam kết đặt 'Nước Mỹ trên hết'. Nhưng trên thực tế, chính quyền được vận hành với mục tiêu giúp nước Mỹ thu được lợi ích.
The Economist đặt câu hỏi: Triển vọng bán dẫn của Nhật Bản sẽ đi về đâu khi nước này đặt cược toàn bộ vào Rapidus - công ty duy nhất được chính phủ hậu thuẫn?