📞

Tâm sự của Minh Vượng nhân ngày Gia đình VN

08:26 | 30/06/2008
Dọc ngang mọi miền đất nước trong những show diễn triền miên, tung hứng thiện nghệ trên sân khấu hài khắp chốn; là người của công chúng như thế, nghệ sĩ Minh Vượng có dành cho mình một góc nhỏ riêng tư nào trong Ngày gia đình?

- Chưa có gia đình riêng, vậy chị có kỷ niệm Ngày gia đình không?

- Tôi chưa bao giờ kỷ niệm Ngày gia đình được đúng ngày cả, vì những ngày đó chúng tôi thường bận đi biểu diễn.

- Và chị thường làm gì trong ngày đó?

- Chúng tôi tổ chức nấu ăn, có thi thố hẳn hoi. Tôi là người nấu ăn ngon nên những ngày đó rất bận rộn. Ngoài ra, tôi sẽ mua vài món quà cho người thân của mình.

Nghệ sĩ Minh Vượng (Ảnh: Trần Đoàn Linh)

- Khán giã đã rất quen thuộc với hình ảnh Minh Vượng tươi tắn, bỗ bã, xuề xòa “đặc trưng… vợ” trên sân khấu nhưng chịu không tưởng tượng ra khuôn mặt nào, tính cách nào thuộc về người có thể đồng hành với chị trên đường đời?

- Người đó không cần phải có địa vị mà quan trọng là người biết chia sẻ được cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, do đặc thù công việc của Minh Vượng nên rất cần ở người bạn đời sự cảm thông. Nếu không có sự cảm thông thì không thể hiểu và chia sẻ được, vì như bạn thấy đấy, Minh Vượng thường về nhà rất muộn và làm việc không có giờ giấc.

Có lẽ do thấu hiểu được những điều đó nên ở Nhà hát kịch Hà Nội của mình, hễ con ốm là các ông bố xin nghỉ phép để chăm con. Điều đó đã trở thành “truyền thống” của Nhà hát chứ không chỉ có dịp 8/3 hay 20/10 đâu.

- Kỷ niệm nào về gia đình khiến chị nhớ mãi?

- Đó là khi mẹ tôi mất. Mẹ tôi mới mất được cách đây 3 tuần thôi và từ khi mẹ mất, các anh chị em trong gia đình tự nhiên thấy gần nhau hơn, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Trước khi mẹ mất, mẹ cũng chỉ dặn là các con hãy biết yêu thương nhau. Lúc mẹ còn sống thì ai cũng dựa vào mẹ, vì đã có mẹ lo lắng hết rồi. Nhưng khi mẹ mất đi thì mới thấy được sự thiếu hụt quá lớn và các anh chị em trong gia đình tôi tự biết phải gắn bó với nhau hơn.

- Nhân ngày này, là một nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến, chị sẽ gửi gắm điều gì đến các gia đình Việt Nam?

- Mọi người hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp trong ngày này, có thể là một món quà nho nhỏ, có thể chỉ cần một lời nói yêu thương. Dù có đi đâu, làm gì thì gia đình vẫn là gốc dễ, là nơi trở về của mỗi người. Vì thế, cần phải biết xây dựng và giữ gìn mái nhà yên ấm của mình bởi người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về mà thôi.Theo VTC News